1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhưng lần bổ lỡ cơ hội........rồi tiếc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangvanhieu82, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế mà gọi là gái nhà lành!!
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thế gái nhà lành là như nào? Gắn bảng đeo trước ngực "I''m a virgin" à ?
  3. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
  4. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    lạc hết đề rồi đi vào chủ đề chính đi
  5. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    gái nhà lành mà cho giai ngủ qua đêm à
    qua ruộng dưa ko nên cúi xuống sửa dép
  6. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó, Đào về nhà, lòng hắn rất xờ buồn vì chiều đánh con lô 89 nó lại về con 90. Gởi bác Stephen_cuong, rất thích kiểu trả lòi của Bác, ngắn và truyền đủ thông tin.
  7. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mà bác bị ướt chứng tỏ bác không mang "ÁO MƯA", he he, em chỉ thấy mừng cho bác này. Về viết 4 chữ sau dán trên bàn ........học nhé. "Sướng C* mù mắt". Đời ai học được chữ ngờ chứ.
  8. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này rất hay
    nhưng yêu cầu bác chủ topic viết đúng chính tả thì em sẽ tham gia
  9. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    năm đầu tiên em vào đại học em thuê nhà ở trọ 1 mình cho thoải mái, được khoảng nửa năm thì gần phòng em có 1 phòng nam chuyển đến trong đó có 1 anh làm trái tim em nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia. Một hôm anh ta say rượu rồi cứ một mực đòi ngủ lại phòng em chứ nhất định không về dù 2 tên còn lại trong phòng kéo về cũng nhất định không, Mọi người đành kêu em qua phòng khác ngủ nhờ để hắn ta ngủ lại phòng em thế là hắn la toáng lên nhất định cũng không cho em ra khỏi phòng em chẳng biếtm ình phải làm gì lúc đấy cả đành ngồi đực ra bàn học mặc muốn kiểu gì thì muốn. Mọi người nói mãi chẳng được cũng chán ai về phòng lấy. Hôm đó, phòng hắn và phòng em đều sáng đèn. Hắn la ó chán thấy mọi người về hết rồi thì hắn cũng lăn ra giường ngủ kệ em ngồi trên ghế. câu chuyện kết thúc rồi
  10. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Em biết là sắp bỏ lỡ cơ hội rồi đây nhưng mà không có khả năng các bác ạ. Cáo em(ko phải người Việt) sang Việt Nam học 4 tháng quen em 1 tháng rồi, mấy tuần nữa về nước. Chả biết có gặp nhau nữa ko đây, nó muốn tới nhà em chơi cho biết rồi về. Em cũng tính cả rồi mà tốt tính quá không làm được.

Chia sẻ trang này