1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những làn điệu dân ca và bài hát về xứ Nghệ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi nhoclocchoc, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idml

    idml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thân gửi Gungland:
    Tặng mình bài hát về Hồ kẽ gỗ được kh ?
    " Nghệ tịnh mình ơi, năm ni lại mất mùa
    Chồng về thăm vợ đèo mấy cân khoai
    Quanh nồi khoai luộc một đàn con nhỏ
    ......... tiếp đi gungland ?
  2. DoanhSinh

    DoanhSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài ni hay quá ... thiệt là đi mô cũng nhớ về Nghệ Tĩnh, khúc hát ví dặm mình ơi hê hê Cảm ơn hê
  3. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tặng mình bài hát về Hồ kẽ gỗ được kh ?
    => Bạn có thể qua bên ni down load về này:
    http://www.slna-fc.com/default.asp?id=1&ID_tin=4286
  4. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gừng không biết đã mở Gmail chưa. QTH đã gửi lại mấy files bài hát rồi, không biết có "vấn đề" chi nựa không ?
  5. phanlangbmt

    phanlangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Tặng mình bài hát về Hồ kẻ gộ được kh ?
    Qua bên (http://www.slna-fc.com/default.asp?) down load về nhưng không được,
    Rứa phải mần răng hề.
  6. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    QTH vừa down về và đang nghe đây, vẫn tốt mà (?)
    Bạn chỉ cần nhấn ngay dòng chữ "người ...." rồi save_as file đó vào Computer. Sau đó nhấn đúp file đó là nghe thôi, có chi mô mà mần không được hề ? Thử lại một lần nựa đi bạn !
  7. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chú ý: Bài ni do nhạc sỹ trần hoàn sáng tác chứ không phải là bài cùng tên của Dân ca NT
    Giận mà thương
    Sáng tác: Trần Hoàn.
    Anh xa em nghe câu dân ca
    Giận mà thương sao mà da diết thế
    Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa
    Có khi nào em giận anh không ?
    Rứa có khi nào em giận anh không?
    Để thương suốt cả ngày em giận
    Ta xa nhau đến ngàn vạn dặm
    Giận chẳng còn ..mà thương rộng dài thêm
    Em nhớ ngày, em nhớ đêm
    Giận mà thương xóay lòng em đó
    Thương mà giận dễ gì đã có
    Em chỉ tìm thấy ở anh thôi
    Một nắng hai sương đội trời đạp đất
    Bao vất vả mình em lo hết
    Bao đổi thay anh không thể hiểu
    ơi câu ca rằng giận mà thương ... mà ... thương.
    Ta lại đi khắp.. mọi nẻo đường
    Mang câu ca và tình yêu thắm nồng
    Khi trở gió, mình vẫn ấm.
    Bởi giận rồi .. cũng chỉ để thương thêm.
    hết.

    Được quangthehung sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 12/12/2005
  8. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khúc hát song quê
    Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo
    Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê, ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa của tháng 3 tháng 7, từng vị heo may trên má em hồng.
    Ơi con sông quê con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ chăng nơihư ta ngồi ngóng mẹ, vời vợi tuỗi thơ 1 xu bánh đa vừng. Ơi con sông quê con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê ,Con cá dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm... Cùng một bến sông con tru đằm sông dưới, bầy tr ẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi đến vô cùng.
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin cảm ơn anh VITHANH nhé. hehe em cũng xin cảm ơn anh ZULU ST ko biết anh đòi đc thù lao chưa, nếu chưa em xin vác đao đòi hộ, chỉ xin tỉ lệ 9:1 thôi (dĩ nhiên em chỉ lấy 9 fần thôi)
  10. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    NGHỆ TĨNH MÌNH ĐÂY
    (Xuân Giao)
    Nếu chẳng quản đường xa giảm thắng, xin mời anh về Nghệ Tĩnh quê em. Trèo lên trên ngọn núi quyết mà xem, sắc ngói Thành Vinh hồng như hoa nở. Hãy chèo thuyền bơi trên Hồ Kẻ Gõ, nghe sóng thì thầm mà kể chuyện quê em. Nghệ Tĩnh mình đây đang từng bước đi lên.
    Ôi ... bồi hồi đêm nay ta đi giữa Thành Vinh. Nghe hạnh phúc thì thầm trên từng ô cửa sổ. Đường ta đang đi dù còn phong ba. Dù cho sóng cả, vẫn vững tay chèo đâu dừng lại anh ơi. Hạnh phúc vẫn chờ ta, nắng đẹp chân trời. Anh chèo một mái chèo, em chèo một mái chèo ta cùng chèo tới ..... ai ơi.
    Thương nhớ nhiều đường xa chẳng quản, anh về đây cùng Nghệ Tĩnh quê em, về đây nghe điệu Ví dòng Lam, xem nắng rọi trên đỉnh cao núi Hồng. Quê mẹ ngày xưa đất cằn sỏi đá, nay bước trên đường mà rộng mở tương lai. Nghệ Tĩnh mình đây đang đổi mới anh ơi.
    (Ô..) Hỏi biển Thạch Khê (ô...) nghe sóng vỗ trùng khơi. Dưới làn cát vàng có bao tầng sắt quặng. Rừng cây bao la, Quỳ Hợp quê ta. Hỏi bao nhiêu đồng, bài hát tương lai, hoà nhịp máy khoan thai. Nghệ Tĩnh mình đây nắng đã lên (ơ...) rồi, em chèo một mái chèo, anh chèo một mái chèo ta cùng chèo tới .... anh ơi.

    p/s: hình như có sai vài từ

Chia sẻ trang này