1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những làn điệu dân ca và bài hát về xứ Nghệ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi nhoclocchoc, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tui có nhiều ảnh chụp phong cảnh hồ Kẻ Gỗ lắm, nhưng mà trình độ có hạn nên chụp hơi mờ, khi mô thong thả load lên cho anh em xem nhỉ.
    Vĩnh Thanh
  2. ThinhOLD

    ThinhOLD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Post thử trước Thanh một hình

    ThịnhOLD
    Nghị sĩ cuốc hội
    International kwoker
  3. ThinhOLD

    ThinhOLD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Post thử trước Thanh một hình

    ThịnhOLD
    Nghị sĩ cuốc hội
    International kwoker
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    ha anh cứ ghen đi ,em chỉ tặng mỗi mình em thui
    hongbach2000k3
  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    ha anh cứ ghen đi ,em chỉ tặng mỗi mình em thui
    hongbach2000k3
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    NEO ĐẬU BẾN QUÊ(AN THUYÊN)
    Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ ,người xưa đâu xa vắng ,ai đưa tôi qua đò .Ngô mướp dài bãi quê ,gió chiều chiều dịu mát ,đàn trâu chậm ngoài đê vẫn đi về lỗi cũ.
    Xuống đò một mình tôi ,với dòng sông tuổi thơ ,và một giọng đò đưa ,vẫn đi về với bến xưa.Lang thang đi bốn phương trời ,nay về sông quê tắm mát .Sông Lam biết khi mô cho cạn ,đục trong ,đục trong nhục vinh hỡi người
    Câu đò đưa thầm gọi ,tôi ghé về tuổi thơ,vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần .Cây đến thì trổ hoa ,chuyến đò đầy rời bến ,em hát rằng đến duyên ,em lấy chồng năm ấy .Hát lại giọng đò đưa ,như mẹ ru hồn tôi ,điệi buồn và điệu thương sao bồi hồi đến thế .Sông Lam biết khi mô cho cạn như tình quê hương trong tôi ,sông Lam biết khi mô cho cạn ,đục trong ,đục trong nhục vinh hỡi người
    Hát lại giọng đò đưa ,như mẹ ru hồn tôi ,điệu buồn và điệu thương sao bồi hồi đến thế ,sông Lam biết khi mô cho cạn đục trong ,đục trong câu hát chạnh lòng
    Người về neo đậu bến mô ,hồn tôi bến quê neo đậu người ơi..
    chim en
  7. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    NEO ĐẬU BẾN QUÊ(AN THUYÊN)
    Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ ,người xưa đâu xa vắng ,ai đưa tôi qua đò .Ngô mướp dài bãi quê ,gió chiều chiều dịu mát ,đàn trâu chậm ngoài đê vẫn đi về lỗi cũ.
    Xuống đò một mình tôi ,với dòng sông tuổi thơ ,và một giọng đò đưa ,vẫn đi về với bến xưa.Lang thang đi bốn phương trời ,nay về sông quê tắm mát .Sông Lam biết khi mô cho cạn ,đục trong ,đục trong nhục vinh hỡi người
    Câu đò đưa thầm gọi ,tôi ghé về tuổi thơ,vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần .Cây đến thì trổ hoa ,chuyến đò đầy rời bến ,em hát rằng đến duyên ,em lấy chồng năm ấy .Hát lại giọng đò đưa ,như mẹ ru hồn tôi ,điệi buồn và điệu thương sao bồi hồi đến thế .Sông Lam biết khi mô cho cạn như tình quê hương trong tôi ,sông Lam biết khi mô cho cạn ,đục trong ,đục trong nhục vinh hỡi người
    Hát lại giọng đò đưa ,như mẹ ru hồn tôi ,điệu buồn và điệu thương sao bồi hồi đến thế ,sông Lam biết khi mô cho cạn đục trong ,đục trong câu hát chạnh lòng
    Người về neo đậu bến mô ,hồn tôi bến quê neo đậu người ơi..
    chim en
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nhóc có bài mô nói về thành Vinh thì post cho anh nghêu nghao đỡ buồn trong những tháng ngày xa Vinh.

    PDA

  9. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nhóc có bài mô nói về thành Vinh thì post cho anh nghêu nghao đỡ buồn trong những tháng ngày xa Vinh.

    PDA

  10. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    EM VẪN CHỜ ANH
    Em vẫn chờ anh dưới giàn hoa vắng ,mong nhớ anh nhiều như đồng nắng mong mưa ,như cây khô vẫn chờ đợi lá ,như nhành hoa mong nắng ban mai ,như một cánh chim nghiêng mình trên biển chờ con nước lên .
    Anh đến tìm em dưới giàn hoa vắng ,anh biết em chờ như đồng nắng mong mưa ,như cây khô vẫn chờ đợi lá ,như nhành hoa mong nắng ban mai ,như môt cánh chim muôn chân trời sâu thẳm tìm về bên em.
    Ta yêu nhau ,nắng mưa không hề phai ,ta thương nhau như muối ba năm muối đương còn mặn như gừng chín tháng cay hỡi còn cay.Ta thương nhau như tình quê ta đó như dòng sông Lam soi bóng núi Hồng này,như dòng sông Lam xanh mãi quê hương này./.

Chia sẻ trang này