1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lần mẹ nói yêu con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoainiem_2004, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Những lần mẹ nói yêu con

    Mẹ nói "Mẹ yêu con"khi đét cho con mấy cái thật đau vào mông vì cái tội lỉnh ra bờ sông chơi một mình giữa trưa nắng.Lúc ấy con cũng hậm hực lắm,nhưng chớ lại mới thấy thương mẹ.Có phải lúc đó nggười con nhễ nhại mồ hôi,đầu tóc nóng ran do ko đội mũ?Con mải mê chơi nhưng cũng không biết mẹ đang phát sốt lên vì lo lắng . Đúng là con đã không biết những khoảnh khắc ấy khó khăn đối với mẹ như thế nào.

    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi gò lưng đạp thật nhanh về nhà lúc tan ca trực đêm.Sợ rùng mình lúc đi ngang qua nghĩa trang dưới cái ánh trăng xam xám lành lạnh.Chỉ có suy nghĩ về đứa con đang khóc ngằn ngặt trong tay bố mới giúp mẹ khỏi hét toáng lên vì một con chuột chạy vụt qua lốp xe hay lặng người đi truớc một cái bóng cây chập chờn trên đường đầy đe dọa.

    Mẹ nói ?oMẹ yêu con? khi con vừa mở mắt ra đã thấy gói xôi ngô to tướng mẹ đặt trên bàn,khi đó con mới nhớ lại tối qua con đã tỉ tê với cả nhà về món xôi ngô thằng bạn chiêu đãi hôm nọ ở lớp.

    Mẹ nói ?oMẹ yêu con? lúc kiên nhẫn ngồi nghe con ?obuôn dưa? về ?ocái đứa đáng ghét cứ hay gửi thư cho con?.Con nhớ mắt mẹ như đang nhớ lại điều gì,miệng cười nhẹ.Nhưng rồi khi cô con gái kết thúc câu chuyện thì mẹ lại ?oGì thì gì,xin cô cứ học hành cho tử tế đã cô ơi? cũng là vì ?omẹ yêu con? mà!

    Mẹ nói ?oMẹ yêu con? khi mắng cho con một trận vì đống quần áo chưa giặt cứ treo đầy trên mắc.Nhưng để rồi một lát sau đã thấy mẹ lặng lẽ đem quần áo của con đi giặt,lẩm bẩm ?oKhổ thân nó,thi cử đến nơi rồi!Học hốc hác cả người!"

    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi đèo con đến địa điểm thi đại học và xua tay: ?oCon vào đi,làm bài tốt nhé! Mẹ chờ cho con vào phòng rồi sẽ về ngay.?Cái sự ?ovề ngay? của mẹ nghĩa là ba tiếng đồng hồ hết đứng lại ngồi còn căng thẳng hơn cả con đang ngồi trong phòng thi.Hết giờ làm bài,con vừa ra đã thấy mẹ. ?oMẹ vừa từ nha đến đây,chứ ai dại đứng đây làm gì cho chết nắng.?

    Ba tiếng ?oMẹ yêu con? mẹ chẳng viết ra mà cũng hiếm khi nói thế.Nhưng con đã nghe thấy,đã nhìn thấy ba tiếng ấy hàng ngàn hàng triệu lần.Chỉ cần biết cách nhìn.Chỉ cần biết cách nghe.Con biết mẹ chẳng biết phím Shift là gì đâu,nhưng mẹ có thể viết hoa thật đậm Tình-Yêu-Thương đúng không mẹ?

    Còn bạn, bạn có bao nhiêu cách để nói ?oCon yêu mẹ"?
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, con cái không bao giờ có thể thể hiện tình yêu thương cha mẹ bằng cha mẹ đã làm và đã sống cho mình. Nhất là với đứa con gái đã lấy chồng và ở xa, cách thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương với mẹ sao nó có vẻ... thực dụng quá . Vì bây giờ đâu còn điều kiện gần gũi mẹ hàng ngày để mà đền ơn đáp nghĩa, nên cái tình yêu thương đó đôi khi chỉ là một chút quà vào dịp Tết, một chiếc máy đo huyết áp tự động để mẹ đỡ phải đi tới bác sĩ mỗi lần, một khoản tiền nhỏ giúp mẹ thêm vào đồng lương hưu ít ỏi để mẹ có thể sống thoải mái hơn... Nói thật, nhiều lúc cũng thấy mình đắc tội lắm, cũng thèm được nấu cho mẹ bát cháo khi mẹ ốm, cũng muốn đưa mẹ đi chơi đây đó, nhưng nơi mà mẹ chưa kịp đi... Hãy làm những gì bạn có thể cho cha mẹ mình, kẻo sau này lấy chồng có muốn cũng chẳng được nữa.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Con là con vịt giời, nhưng con bay đi rồi vẫn nhớ đường bay về
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, giờ đi xa con mới thấy nhớ mẹ vô cùng.......Con nhớ những mảnh giấy nhỏ mẹ thường ghi lại cho con mỗi buổi sáng trước lúc mẹ đi làm nhắc con ăn sáng, nhắc con uống thuốc, và không bao giờ quên dòng chữ ''mẹ yêu con'' ở cuối. Vậy mà con vẫn quên........Con nhớ trước khi đi học mẹ thường gọi điện cho con mấy lần vì sợ con.....ngủ quên (mẹ bảo không gọi thì thế nào cũng sẽ bỏ học), bây giờ con phải tự đặt chuông, thỉnh thoảng nghe điện thoại lại giật mình có phải mẹ gọi không. Thật là ngớ ngẩn quá phải không mẹ! .......... con nhớ mẹ thường hay có điện thoại vào đúng lúc ăn và con thỉnh thoảng là người nói dối ( mẹ cháu không có nhà đâu) để mẹ ăn cho xong vì mẹ vốn đã ăn chậm rồi........ Con nhớ những bản nhạc không lời cả hai mẹ con đều thích mẹ thường bật trước lúc đi ngủ. Bây giờ con vẫn nghe những bản nhạc ấy sao trong lòng thấy thật buồn và trống trải ........ Con nhớ cả những lúc mẹ phải khóc vì con. Con đã nghĩ mình lớn lắm rồi và luôn cho mình là đúng để rồi lại hối hận vì đã không nghe lời mẹ. .....KHông biết bao nhiêu lần rồi mẹ nhỉ con đã nói ứ phải tại con mà tại mẹ, mẹ chỉ cười và bảo lại chứng nào tật nấy thôi, bao giờ mới lớn đây> Con cũng chẳng biết bao giờ con mới lớn bởi trước mẹ con bao giờ cũng bé bỏng (mẹ nói thế). .......Mẹ nói mẹ thương con nhất, yêu con nhất và lo lắng cho con nhiều nhất........ Mẹ bảo nhanh về nhà với mẹ còn con mỗi lúc nghỉ hè chỉ dành cho mẹ có một tháng để về nhà. Mẹ bảo thôi ở lại chịu khó học còn con lại đi chơi (ai lại học vào hè mẹ nhỉ). Mẹ bảo chỉ cần con học thật giỏi là mẹ vui, còn con mỗi khi mẹ hỏi lại chỉ có thể nói con học vẫn bình thường........Mẹ bảo còn phải học nhiều nữa còn con lại khăng khăng đòi về nhà và sẽ không đi học xa nhà nữa.....Mẹ bảo con sao không có ý chí còn con lại tự bao biện là chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi. .......Mẹ đã luôn tin tưởng ở con, hy vọng nhiều ở con như thế......còn con mãi chẳng biết suy nghĩ gì cả phải không mẹ ( mẹ đừng nói là đúng đấy không thì con sẽ khóc cho mà xem!)......Con luôn nói con yêu mẹ nhất trên đời ......dù chưa làm được mấy điều làm vui lòng mẹ.... Nhưng đấy là lời nói có suy nghĩ nhất mà con đã từng nói đấy...... con đã lớn thật rồi phải không mẹ>>
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nói ?o Mẹ yêu con? khi mẹ chở con đi suốt một ngày đến nhà 2 bác sỹ đến tất cả các bệnh viện trong vùng để tìm bột bó cho con. Mẹ sợ con gái mẹ lớn lên bị dị tật.
    Mẹ nói mẹ yêu con khi mẹ ra đồng kéo con về bắt con tập nấu cơm cùng me.
    Mẹ nói ?o Mẹ yêu con? khi mẹ lặng lẽ bỏ cái áo mưa vào cặp sách cho con, để khi trờI mưa con mở cặp ra có áo mưa để về mà ko bị ốm.
    Mẹ nói ?o Mẹ yêu con? khi mẹ gói: ổi, na, cam, chanh, khế cho con mang lên trường.
    Còn nhiều lắm mà con ko thể nhớ hết nổi, những điều con nhớ được chỉ là rất nhỏ với những gì mẹ làm cho con. Vì thế mà đôi khi con vẫn làm mẹ đau lòng, lo lắng.
    Con đã lớn, đã đi làm, con vẫn muốn trở về nhà chỉ để mẹ gói đồ ăn cho con.
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ thì rất ít khi nói chuyện với con cái, chẳng hiểu sao ko thể nói chuyện được dù nói chuyện với bố hàng tiếng cũng chẳng sao. Ngày học tiểu học, viết bài thơ con cóc, đọc cho bố nghe, bố gật gù khen hay, vừa định khoe với mẹ, mẹ phẩy tay kêu bận Từ đấy chẳng bao giờ khoe cái gì với mẹ nữa cả.
    Con học cấp III, ngày ngày đi học, mẹ nấu cơm, bố giặt quần áo cho con( vì thế nên bây giờ con chẳng biết nấu món gì cả), tối học khuya có cốc sữa nóng.
    Học đại học, mỗi lần bố đi công tác, mẹ lại gửi từ gói bánh đến những hộp cá rán, tôm rang sẵn cho con, có lần gửi cá còn gửi cả cà chua, hành đến nỗi đứa bạn ở cùng nó cứ lăn ra cười, mẹ biết con ngại, thích ăn cá riêu thì tiện nấu luôn khỏi đi chợ.
    Con đi học nơi khác, lại lọ mọ gửi từng kg miến, bánh đa và đồ khô cho con, tiền gửi quá tiền đồ nhưng mẹ biết con thích những thứ đó.
    Con đi lấy chồng, mẹ chẳng được dự, chỉ được xem băng hình mà rớm nước mắt. Lại gửi cho con từng quyển sách dạy nấu ăn, cách chăm sóc bản thân mình, gửi người ta mang cả lọ tiêu sọ với muối ớt. Chú bảo ****** lẩm cẩm COn thích cá trai rán rồi nấu riêu( Chị Wild chắc nhớ con cá này chứ, nhiều thịt lại thơm nữa), đêm hôm rán rán, hong cho nguội rồi đóng đá gửi chú dì mang sang cho con.
    Bây giờ con sắp làm mẹ, con chỉ thấy thương mẹ, yêu mẹ và hiểu mẹ hơn nhưng vẫn chưa hiểu hết những gì mẹ làm cho con, phải chăng những lần ấy, mẹ nói "mẹ yêu con" mà con đã vô tình ko nghe thấy
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hì... Romanza này, mẹ chị cũng thế, tiền cước gửi từ VN qua bên này là khoảng 250.000/ kg, thế mà từ trước tới giờ mẹ chị còn tự mua tôm còn sống, làm thành ruốc gửi qua, mỗi lần tới hơn 2 kg, có lần gửi cả lá ngải khô, thuốc bắc, sâm, trà khô, hạt sen, cả bánh đậu xanh của Hải Dương ( cái này để uống với trà ) Con cua thì có bao nhiêu thịt, thế mà cụ làm cả ruốc cua. Nhiều khi cứ phải chả vờ cáu thì cụ mới thôi không gửi nữa.
    Thực ra ngày nhỏ mẹ chị chưa bao giờ dẫn chị đi mua một chiếc quần chiếc áo, dạy con búi tóc thế nào, chị có thể nhớ được số lần mẹ đi họp phụ huynh cho mình nữa... có lẽ trong mỗi gia đình vai trò của mẹ và cha bị chi phối do hoàn cảnh công việc, chỉ bây giờ mẹ chị mới có thời gian để quan tâm tới con thế này.

Chia sẻ trang này