1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lần offine sắp tới của Box Trịnh, sẽ có nhiều bất ngờ, và đây là 1....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi QuanKhanhTrinh, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tự dưng hắn lại được lăng xê để đến nỗi nổi tiếng...tai như này. Không hiểu sao hắn lại được bà bầu xitrum tương cho cái nghệ danh Chai-Lỳ, và trở nên nổi tiếng nhanh đến vậy. Nhiều người bỗng dưng ao ước được nghe giọng hát của hắn. Hắn hạnh phúc đến phát điên lên được, đó cũng là nhờ công bà bầu đấy.<===Hắn có lời khuyên xitrum nên chuyển nghề đi. Làm bầu sô hợp lắm đó, hó hó...
    Chai-Lỳ - đích thị là hắn rồi, không chạy đâu cho thoát. Thế là từ giờ hắn mang tên mới, tuy hơi xấu xí (như bản mặt của hắn vậy) nhưng kệ, miễn nổi tiếng là chịu liền, hé hé....
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY...
    QuanKhanhTrinh
  2. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu hắn lại lủi vào mạng, xem thử có thêm người nào ủng hộ hắn không? Thế mà vẫn chẳng có gì mới cả. Hắn quyết định câu bài này lên cho những ai chưa có cơ hội sẽ đọc được "good idea" của hắn. Chẵc có lẽ lần này nhìu người sẽ tham gia đây. Bởi tính đến thời điểm này, tôpic tường thuật offline hôm 4/4 đã lắng rồi. Thế nhé mọi người....
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quân Khanh Trịnh hay là Quán Khánh Trịnh? Sao lúc nào mình cũng nhẩm là Quán Khánh Trịnh? Dù là cái gì đi nữa, thì mình cũng có cái cảm giác là hắn hơi trẻ nít, nếu mà không có ai để ý lập tức phải làm một điều gì đó để người ta để ý đến mới thôi. Hắn phát hiện ra một điều gì là lập tức mê say điều đó một cách vô cùng trẻ nít và đáng yêu. Hắn lại còn thích tự xưng là "hắn" nữa, và hắn lại phải mất công giải thích loằng ngoằng cái ý thích vặt vãnh đấy của hắn. Hắn còn hơi nhạy cảm nữa, hễ nghĩ ra một cái gì là hắn lập tức bốt lên, rồi ngồi rình phản ứng của người đọc với con mắt vô cùng hồi hộp. Thế rồi, những người lớn, thường ít để mắt đến những chuyện vô cùng quan trọng của hắn mà chỉ lo những chuyện không đâu, lướt qua hắn mà không nói năng gì. Thế là hắn buồn một tí, thất vọng một tí, và lại phải làm một tí gì đấy nữa để lôi kéo sự chú ý của người ta. Để rồi lại thắc thỏm ngồi đợi, con mắt ngước lên mong ngóng, âu lo...
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    10 CD đó là nhã ý của tôi ! Nhưng sẽ dành cho members nào tới sớm nhứt! Hôm offline vừa rồi tôi tới đúng 18h00 nhưng chẳng có ai! Tôi ăn xong 2 cái bánh bao bự và uống hết 1 chai nước ngọt mà cũng đợi dài cổ!
    Chương trình CD đó gồm những bài do ca sỹ Khánh Ly trình bày trong tape Như Cánh Vạc Bay , nhạc đệm bằng Tây ban cầm, phát hành lần đầu năm 1973 và năm 1976 phát hành lại tại Hoa Kỳ.
    Ai đến sớm sẽ có quà ,còn muộn màng thì ráng chịu chứ tôi khô khan tình cảm lắm đó!
    HTP
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cả hai thứ đều sai tất tần tật, hắn là Quân Khánh Trịnh, nhưng mà thôi. Ai thích thế nào thì sẽ là thế ấy, không ép buộc mọi người, được không nào???
    Nghe Tigerly khen hắn trẻ nít, hắn khoái lắm lắm. Hắn thì cứ nghĩ mình sắp già rồi còn gì? U30 rồi cơ mừ, phải vậy không Tigerly? Dù gì đi nữa vẫn sẽ cảm ơn Tigerly nhiều vì đã không làm cho hắn thất vọng sau khi hì hục leo lại vào diễn đàn.
    Còn nhã ý của anh hothanhphuong thì tuyệt quá đi còn gì, hắn nhứt định sẽ là người giành được 1 trong 10 phần quà của anh, mọi người ráng đừng xài giờ dây thun để giành quà với thằng con nít là hắn nhé
    Mong thế...!!!
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cầm tay anh Quân, ngoan ngoãn leo lên xe để mỗi lần offline lại cầm về một đĩa của KL trước 75. He he...
    Anh Phương chả thấy khen con bé em được một câu, đi sớm những 15ph cơ. Hôm đó hẹn 19h cơ mà. Anh đi lúc 18h, hèn chi...
    Anh Phương mà khô khan tình cảm thì chả có ai còn có đủ tình cảm để chia sẻ cho nhau nữa. Chắc chắn đấy. Nếu anh khô khan tình cảm thì hôm offline, anh đã không ở lại đến tận khuya, rồi phải chạy một quãng đường thật xa để về nhà. Ko những tình cảm mà còn nhiệt tình. Thích anh nhất!
    p/s: Anh Quân, trẻ con. Ha ha... ai lại đi giành chức trẻ con với em thế nhở? Người lớn lại cứ đòi làm trẻ con...
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cô hai ơi sao mà khéo khen làm lỗ mũi tui to đùng nè! Hôm đó tui tức muốn... lộn ruột chứ còn hơi hám đâu mà khen ngợi ai! Nhưng trong thâm tâm, tui cũng thích thích cô hai đó! Thích vì côi hai lanh lợi ,năng nổ và quá nhiệt tình! Cầu mong những lần offline tới ai cũng như cô thì tốt biết mấy!
  8. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, hắn câu cái tô pích này lên để hâm nóng cái. Chắc bà con box mình chờ ngày này đã dài cả cổ ra rồi còn gì???
    Thế là cũng sắp đến ngày 06/06 rồi còn gì nữa? Bà con lo chuẩn bị dần đi là vừa. Thế nhỉ !
  9. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Anh Quân nôn đến thế ạ đếm từng ngày à
    Theo tinh thần hiện nay thì 2 bà bầu Xì-chum và mẹt-nhí đều bận rộn vào tháng 6 cả,bài vở,thi cử ...
  10. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chúng ta sẽ lại có những bà bầu mới, chẳng hạn bà bầu yellow_autumn,.. thì cũng hay đấy chứ nhỉ.
    To xitrum: Đấy nhé, đâu phải riêng mình hắn gọi em bằng bà bầu đâu. Ngay cả thu_vang còn gọi nữa là... hì hì.

Chia sẻ trang này