1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lần về quê: Ghi Chép, Ký sự linh ta linh tinh :-)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Những lần về quê: Ghi Chép, Ký sự linh ta linh tinh :-)

    Về quê ?" Hai tiếng chân chất, vừa nhắc đến là đã nghe da diết cả cỏi lòng, ai mà chẳng thế phải không hả các bác? Một khi phải bươn chãi giữa dòng đời xuôi ngược, về quê giúp anh em ta rũ bỏ những bon chen mệt mỏi sau bao tháng ngày lăn lộn giữa Sài Thành, Hà Thành, ? Vậy thì tại sao lại không sắp xếp thời gian để về quê.

    Về nhé, những ngày cuối tháng 4 là dịp tốt nhất rồi còn gì. Ừ, sẽ về mà. Nhắc chi hoài vậy.

    Nói là mần và rứa rồi hắn về thiệt. Tiếc cho ai đã không về. Thôi thì để kể cho nghe...
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đồng Hới ?" Ngày tôi về
    Còn đó những nét rêu phong.
    Quảng Bình quan, biểu tượng của Quảng Bình từ ngày tách tỉnh dường như nhỏ đi giữa lòng Đồng Hới. Rêu riếc phủ đầy càng làm tăng tính giải dầu sương gió, tiếc là cái nắng chang chang của những ngày hè và gió mưa tầm tã khi trời chuyển sang đông làm cho rêu không xanh nổi mà xám xịch, đen sì để rồi đứng cạnh sờ tay hay từ xa nhìn lại vẫn không tránh khỏi cái cám cảnh ngậm ngùi. Thế nhưng vẫn tự hào lắm lắm, mỗi lần đi qua cùng dăm ba đứa bạn ở xa về là chỉ chỉ trỏ trỏ Quảng Bình quan, Quảng Bình quan, ?
    [​IMG]
    Cách đấy không xa là thành Đồng Hới, so với những công trình đương đại thì nó chẳng bằng chị bằng em nhưng lấy cái mốc là mấy trăm năm về trước thì nhất quả đất rồi (trạng khiếp). Người xưa đào hào, xây lũy bằng cuốc bằng xên mà tạo nên được cái thành cao sừng sững, dài hun hút thế thì làm sao mà lịch sử không ghi nhận cho được cơ chứ. [​IMG]Từ ngã 4 Hùng Vương và Nguyễn Trãi nhìn vào, lũy thành rõ mồn một những gạnh và vữa, lỗm chỗm là các vết ''đứt gãy'' của thời gian, đan xen trên tường thành là các hố và hỏm, miềng bảo đó là những vết đạn còn lại của chiến tranh, chẳng biết có trúng trật gì không nhưng thằng bạn cũng tin đến sái cổ (kệ hắn). [​IMG] Mà tin quá đi chứ, còn cả một ẻng xe pháo lù lù đung đưa, à không, chình ình trên đó còn gì.
    [​IMG]
    Nói điêu tàn hay hoang tàn thì đều gây ra cái cảm giác mất mát tang thương nhưng có lẽ không còn từ khác khi nhắc đến tháp Tam Tòa ?" Một di tích của Quảng Bình đi qua hai cuộc chiến. Trên cái nền gạch chừng 800 m^2 ấy chỉ còn lại mấy bước tường và ngọn tháp không rõ hình hài nguyên thủy, nhưng bất kỳ ai đi trên đường Nguyễn Du nhìn vào vết tích của tháp cũng đọc được sự nghiệt ngã của chiến tranh.
    Có một điều đáng tiếc là tường rào bao quanh di tích ở dãy phía sau và bên phải đã hư hỏng nặng bao năm nay mà không thấy tổ chức, đơn vị nào có trách nhiệm đứng ra sữa chửa trùng tu. Thằng bạn nó tặc lưởi, các công trình công cộng vôi vữa chỉ có thế nên đổ và gãy là chuyện thường nhưng miềng hơi bao che nên bảo đấy một phần là do sự khắc nghiệt của thời tiết miền Trung, mong sao những lần sau khi đi cùng bạn ở tỉnh xa về miềng không phải dối lòng như thế nữa.
    [​IMG]
    Cột Hải đăng vẫn sừng sững đứng bên bờ Nhật Lệ, đầu đường Trương Pháp, quanh năm cần mẫn chỉ đường, định hướng cho tàu thuyền cập bến, ra khơi. Bản thân nó không cao nhưng lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ nhờ biết đứng trên vai của người khổng lồ - đó là một ngọn đồi tương đối. [​IMG] Không biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần bạn bè rủ nhau ra Nhật Lệ là dùng cái chân cột Hải Đăng làm điểm hẹn tụ tập trước khi đánh chén ?" ?oĐợi ở Hải Đăng, tao ra ngay bây giờ?
    [​IMG]
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đồng Hới ?" Ngày tôi về (tiếp)
    Và sự vươn mình lớn mạnh
    Lần nào về quê hắn cũng xách xe chạy một vòng từ Hoàn Lão đến Đồng Hới, lúc thì một mình khi thì đèo thêm rơ-moóc. Cứ chừng khoảng 6 tháng đến 1 năm là đã thấy mọi sự đổi thay rồi. Không cần biết đấy là giá trị thực hay ảo nhưng cứ có thêm nhà mới mọc lên, đường sá mở ra là thấy vui vui ?" Quê miềng ngày càng khấm khá?? [​IMG]
    Chẳng nhẽ cứ nhắc đến Quảng Bình là phải nói đến chiến tranh và sự hy sinh? Quảng Bình phải mạnh lên trong hòa bình nữa chứ. Và đây là một số hình ảnh được hắn ghi lại được vào dịp về dịp 30-4 khi chạy một vòng quanh Đồng Hới, gửi cho những ai lâu lắm không về. [​IMG]
    ?oQuê hương chúng ta nhiều ngói mới ? có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa?
    [​IMG]
    Trích một đoạn của đường Lý Thường Kiệt (gần ngã 3 với 2 3` Trưng)
    [​IMG]
    Đường phố sau cơn mưa (giao điểm của Trần Hưng Đạo, Lý Thường kiệt và Hùng Vương)
    [​IMG]
    Bộ mặt mới của Argibank ?" Mái lợp theo kiến trúc ... rất Tây.
    [​IMG]
    Khách sạn Sài Gòn đang trong giai đoạn hoàn thiện (đối diện tượng đài mẹ Suốt)
    [​IMG]
    Bằng lăng lung bung nở, nhuộm tím cả góc trời.
    [​IMG]
    Hàng phi lao trong một bức hình của Goals, hai năm sau đã thế này này (bên bờ Nhật Lệ)
    [​IMG]
    Và cả dừa xanh xào xạc, vọng vang câu hát "Đồng Hới ngày tôi về".
    [​IMG]
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đồng Hới ?" Ngày tôi về (tiếp)
    Tượng đài mẹ Suốt và làng chài Bảo Ninh
    Mấy năm về trước, mỗi lần đưa bạn về quê hắn không dám dẫn họ đến thăm tượng đài mẹ Suốt vì lúc ấy tượng đài chỉ nhỏ cỏn con, bé tí teo lại chênh vênh bên lề chợ cá. Còn bây giờ thì khỏi phải lăn tăn nữa vì cả tượng đài lẫn "vành đai" đã được phóng lên gấp đến ... mấy chục lần.
    [​IMG]
    Từ chân tượng đài của Mẹ, nhìn sang bên kia bờ Nhật Lệ là sự đối mới từng ngày của làng chài Bảo Ninh. Theo sách báo tư liệu viết lại thì nơi đây xưa kia rất nổi tiếng với đặc sản nước mắm Bảo Ninh, bằng chứng của sự nổi tiếng này là những bài báo của người Pháp viết về thứ dung dịch làm từ cá biển rất Việt Nam đăng trên thời báo Pari.
    Năm ngoái có 2 người bạn ở Hà Nội vào Quảng Bình khảo sát tour, họ có hỏi về đặc sản này nhưng hắn không rõ lắm nên chỉ còn cách dẫn 2 đồng chí ấy loanh quanh một vòng trong làng chài Bảo Ninh. Khi hỏi về nước mắm Bảo Ninh thì một người dân ở đấy trả lời "phải quen thì mới mua được nước mắm thứ thiệt", nghĩa là ... Theo các bác ở đây thì làm thế nào để nước mắm Bảo Ninh trở thành thương hiệu??? [​IMG]
    [​IMG]
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đồng Hới ?" Ngày tôi về (tiếp)
    Cầu Nhật Lệ - Dấu ấn ngày Đồng Hới trở thành đô thi cấp 3: Thành phố Đồng Hới
    Còn nhớ lần về quê năm ngoái, tận mắt ngắm nhìn cầu Nhật Lệ mà ưng chi lạ. Cái cảm giác ngỡ ngàng khi đâm xe từ Trần Hưng Đạo ra kè Nhật Lệ vẫn còn rưng rức đến tận bây giờ. Thế rồi phi thẳng cho đến tận giữa cầu, phanh xe cái két, đạp luôn chân chống để thoái mái tận hưởng cái không khí mát rười rượi của trời cùng vị mặn của muối được gió từ biển hắt vào. Sướng rơn cả người, không đê mê răng được.
    [​IMG]
    Và đây là một vài thông số của cầu: Khởi công ngày 15-6-2002, thông xe kỹ thuật 18-7-2004. Cầu dài 635,8m, rộng 12m, gồm 15 nhịp. Tịnh thông thuyền cao 7m, khoảng thông 50m, tải trọng H13.
    [​IMG]
    Các trung tâm thể thao văn hoá của Quảng Bình
    Cái sân vận động nổi tiếng và cả tai tiếng này
    [​IMG]
    Nhà văn hoá trung tâm
    [​IMG]
    Một địa chỉ mới dành cho giới trẻ - Trung tâm hoạt đông Thanh Thiếu niên bắc Trung Bộ (trên đường Trương pháp, ra bãi biển Quang Phú)
    [​IMG]
  6. conconggio810

    conconggio810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn anh REC vì những tấm hình quá đẹp anh post len, hihi, hôm nay ra net cùng bạn nhờ những bức hình này em có dịp giới thiệu thêm cho bạn về quê hương mình rồi, nó cứ trầm trồ khen và đòi vô QB chơi thôi. Nhà em ở gần ngay nhà thờ Tam Toà đó( em vẫn còn nhớ ngày nhỏ em hay theo lũ bạn lên đó chơi ,thả diều, gió mát lắm...nhưng nghe mọi người bảo trên đó có ma, từ đó em biệt tăm luôn ), Bác nào có dịp vào chơi thì ghé nhà em a...em mời quá ư nhiệt tình luôn
  7. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Rec vì những bức ảnh mà anh đã đưa lên,chắc phần nào giúp những ngưòi xa quê(như em ) đỡ nhớ nhà hơn(đỡ mấy phần thì không biết ). Em xa Đồng Hới đã 3 năm rùi mà chưa có điều kiện để về(Hồi em ở nhà Đồng Hới vẫn còn là thị xã; Quảng Bình Quan không xám xịt, đen sì như thế; càu Nhật Lệ thì đang xây;cái tượngđài Mẹ Suốt thì còn nằm ở cái nơi bán cá của Chợ Đồng Hới...).Cho em hỏi tẹo, hình như cái ảnh mà anh chụp mang tên "Đường phố sau cơn mưa (giao điểm của Trần Hưng Đạo, Lý Thường kiệt và Hùng Vương) " có phải là Bưu điện Đồng Hới không nhỉ ? Còn bức ảnh mấy cây dừa anh chụp ở đâu thế ?
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Nhà nước QB đó em à
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mấy cây dừa này nằm bên đường Hương Giang, mô tả thêm 1 tý nếu mọi người không quen với tên đường, đó là đường rẻ từ quốc lộ 1A xuống chợ Đồng Hới tại vị trí trước khi qua cầu Dài.
    Hình kia, đường phố sau mưa, nằm đối diện với bưu điện và chếch về phía nam.
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đồng Hới có thêm một số thay đổi (đổi mới) nữa đó là hệ thống vĩa hè của một số đường mới được ''trùng tu'' rất đẹp . Không nhớ rõ lắm những đường nào đã được làm vĩa hè nhưng chắc chắn là có đường Dương Văn An (đường đi qua nhà No_ ấy) và Thanh Niên. Hôm vào nhà No_, thấy đường mới làm lại vĩa hè đẹp quá nên tớ cứ một mạch từ đầu đường đến cuối đường mà lượn, ngay cả khi quay lại cũng chẳng định vị được nhà No_ ở đâu, may mà có cái alô không thì ... về tay không. Sai lầm lớn nhất là lần trước vào nhà No_ rồi nhưng không xem số nhà, chỉ quan tâm trước nhà em ý có hai cây đừa rất to mà cả phố không ai có, vậy nên khi vĩa hè nâng cấp, dừa "đi về nơi xa lắm" và ta mất phương hướng. Mở ngoặc thêm thêm vĩa hè là do nhà nước và nhân dân cùng làm chứ không phải đầu tư của tỉnh đâu nhé, cụ thể mỗi nhà đóng góp bao nhiêu thì hỏi nhỏ em No_ ấy.
    Một thay đổi nữa là hồ thành đang được nạo vét rất sâu và rộng, mặc dầu hiện tại đang bung bét cả lên nhưng đến tết này chắc là tinh tươm rồi.
    Phần này không có hình minh hoạ vì đứa cháu nó nghịch quá nên delete all mất tiêu.

Chia sẻ trang này