1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lần về quê: Ghi Chép, Ký sự linh ta linh tinh :-)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vì biết nhiều người lâu không về quê nên tớ sẽ lần lượt cung cấp những gì nhặt nhạnh được để mọi người có chút thông tin. Tiếc là số hình chụp hôm đi trao học bổng QKH với No_ thì tối đó đứa cháu nó bấm loạ xạ nên mất sạch sành sanh.
    Không biết mọi người có quan tâm về Sân bay Đồng Hới không? Còn tớ thấy có thêm sân bay này thì Quảng Bình cũng được thêm một cái - hoàn thành bộ sưu tập: Đường sắt (Đồng Hới là một trong 10 ga chính trong hệ thống đường sắt Bắc-Nam), đường ô tô (tất nhiên rồi) QL 1A và đường Hồ Chí Minh, đường thuỷ (cảng biển Hòn La, khởi công 18-7-2003 với quy mô cho tàu 10.000 DWT cập bến, mức đầu tư 120 tỷ) và bây giờ là đường hàng không.
    Một số thông tin (thô) về sân bay Đồng Hới như sau:
    - Được xây dựng từ năm 1947 để sử dụng cho các hoạt động quân sự của thực dân Pháp. Thời kỳ chống Mỹ được TA khôi phục các đường cất cánh và hạ cánh để đưa vào phục vụ các trận đánh ở miền Nam. Và nay được khởi công xây vào ngày 30-8-2004 với quy mô cấp 4C.
    - Đường cất, hạ cánh dài 2400m, rộng 45m (đủ cho máy bay A320, A321)
    - Nhà GA HÀNH KHÁCH 2 tầng phục vụ 300 khách.
    - Tổng mức đầu tư 218 tỷ
    (Trên đây là Thông tin chính thức lấy từ báo Quảng Bình, không chính xác về từ ngữ vì không phải trích dẫn mà do đọc xong rồi kể lại , chỉ đảm bảo chắc chắn về các con số)
    Thông tin ngoài hành lang, sân bây đang tuyển người, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc tuyển người do Cảng Hàng không phía Bắc (trụ sở là sân bay Nội Bài) thực hiện. Ai muốn tìm cơ hội thì ''try to google'' xem. Họ sẽ tuyển theo từng chuyên ngành, ứng cử viên nào pass phỏng vấn thì được đưa vào tp HCM đào tạo 1 năm và sau đó ... về quê hương phục vụ. Vì là thông tin vĩa hè nên ai quan tâm thì thử gọi điện đến cảng HK để biết chi tiết (04.8865047-04.8866674)
    Ps: Tớ cố tình tách ra nhiều post là để post kế tiếp (có nhiều hình) sang trang 2, như vậy tốt cho ai truy cập net có đường truyền không tốt (dial up chẳng hạn).
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Biển đẹp Đá Nhảy
    Trước đây trong Tản Mạn Quảng Bình, tớ đã có một đoạn lan man về Đá Nhảy rồi, kể từ đó đến nay không có gì đặc sắc hơn nên không tua lại nữa. Trong phần này sẽ post một số hình vừa mới chụp để ai chưa có dịp ra Đá Nhảy thì du mục qua net, lấy cảm hứng để về quê là khởi hành.
    Nghe tên thì biết rằng biển này có rất nhiều đá và đây là chứng minh (vì ảnh tĩnh nên không thấy nó NHẢY)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hình bác Rec chụp rất đẹp, bác cũng chịu khó lựa những nơi điển hình của QB để chụp làm em thấy DH gần gũi hơn qua những bức hình của bác. Đợt vừa rồi em có đi chơi, thấy cái gì hay hay cũng chụp cả, nhưng nhìn hình bác mới chợt thấy là mình chưa chụp gì về phong cảnh ở quê mình cả. Phong cảnh quê mình nhìn riết rồi cũng quen, vì thế nhiều bức hình về cảnh nhà cửa ở DH trước đây em chẳng thèm xem, nhưng ngẫm nghĩ lại, đó cũng là một nét quê mình, nếu mình chịu khó tìm tòi khám phá thì không có cái gì là cũ cả, fải không bác [​IMG]
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    hìhì, viết xong thấy ngại nên xóa
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 18/05/2006
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sao phải xoá hả em? Ngại thiệt Hôm trước msg không biết em có hiểu nhầm không mà không thấy đến lấy hình. Anh bảo là số hình anh và em bấm máy thì cháu anh nó xoá mất rồi nhưng tối trước khi đi anh có ghé nhà em và bấm lại một số kiểu, nghĩa là vẫn còn vớt vát được mấy cái (tất nhiên là không tốt vì chụp buổi tối và rất vội)
    Còn rất nhiều thứ VỀ QUÊ, từ từ rồi sẽ post lên cho các bác bình và luận.
  6. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Rec dạo này văn thơ quá, chăng khác gì ngày xưa viết văn cho Hoa học trò cả
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chết cha, chỉ đường cho thằng bạn vào chơi, giờ lại làm khó nhau thế này đây
    Bây giờ thoả hiệp thế này nhé "Phụ nữ sống bằng kỷ niệm, đàn ông sống nhờ những thứ đã quên". Tôi và ông sẽ tuân theo nguyên tắc này để tồn tại được trên cái box này hí (J/k)
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Biển đẹp Đá Nhảy (tiếp)
    Đến Đá Nhảy không chỉ được nhìn đá trên biển mà còn nhiều cảm xúc khác, thứ cảm giác mà bạn khó tìm thấy ở những bãi tắm không phải là Đá Nhảy. [​IMG] [​IMG]
    Cảm giác lâng lâng khi chạy xe trên đèo.
    Từ Đồng Hới ra, sau khi đã vi vu trên quốc lộ 1A với chừng 20km, bạn phải qua đèo Lý Hoà. Đèo được hiểu là ?ođường qua núi?, nghe gai gai đúng không?? Ừ, cũng leo dốc, ngoằn ngoèo, đổ đèo như ? trên fim. Nhưng đừng ngại, thứ mà bạn nhận được là cảm giác khoan khoái, hoàn toàn không uể oải mà ngược lại rất thoải mái khi đón gió biển hắt vào ở trên cao. Thông ven đèo luôn reo, đường có vài chỗ eo nên tuyệt đối bạn không được cho xe vi veo. Tóm lại, đèo nó là thế này này:
    [​IMG]

    Say sưa ngắm hoa nở.
    Đá Nhảy là nơi rừng giáp biển, vì thế mà việc bạn được ngắm hoa hoè là chuyện thường như món ?ogạo hấp? trong bữa cơm của người Việt Nam. Mùa nào cũng có hoa, ngày nào cũng có hoa (nhưng thỉnh thoảng không có gì ?" đó là ngoại lệ giống như bạn không ăn cơm vì hôm đó ra quán). Phải ghi nhớ rằng, khi nhắc đến hoa người ta thường đồng nghĩa với đủ thứ sắc màu đỏ, vàng, tím, tía, ? điều đó là dễ hiểu nhưng hoa ở Đá Nhảy mà tớ đang nói đến có khi chỉ là một nhành lau, nó trắng đến chạnh lòng, phe phẩy đưa trong gió làm bạn có cảm tưởng có một thứ gì đó sắp lìa cành. Chưa hẳn đâu, không phải mọi thứ mong manh đều dễ vỡ (ví dụ ở topic bên kia kìa ). Có thể bạn chưa biết: Hoa lau nở báo hiệu mùa mưa/lũ đã qua ?" kinh nghiệm dân gian ghi lại như thế.
    [​IMG]
    Mơn man khi đứng trên chóp đồi.
    Nếu không ngại leo trèo, hãy một lần thử bò lên núi, đó là quả đồi sát biển rất cao (nhưng không đến mức là chót vót). Gần đây, để thuận tiện cho việc lên đồi người ta đã làm các bậc tầng cấp. Nếu chăm chỉ leo thì độ 10 phút là bạn đã lên đến ?ođỉnh của chóp? - Mà cái cảm giác "đỉnh của chóp" thì ai cũng biết nó-như-thế-nào rồi đấy. [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 22/05/2006
  9. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác REC đi mò mẫm chụp ảnh đẹp thiệt. Em thay mặt mọi người rất cảm ơn bác!
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này