1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những làng quê Bắc Bộ qua "kí ức thời gian"

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 01/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    xạ điêu kiếm cái khung ảnh khác đi..không thấy cá tính trong ảnh..thật tệ
    may mà cái máy ảnh kéo lại...chụp lấy đc à..hà hà
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi, nhà em cùng 2 thằng em lang thang làm chú ngư dân ở Hải Thịnh [Nam Định], làm chú bán tơ ở Cổ Chất [Nam Định], làm cậu buôn Muối ở Văn Lý[Nam Định], làm anh chàng bán chiếu ở Hới [Thái Bình], làm cò bán chuối ở chợ Lý Thường Kiệt, [Tp.Nam Định], làm thầy bói ở chùa Keo [Thái Bình]?
    Càng lang thang, nhà em càng cảm thấy làng quê Việt Nam đặc biệt là làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ đẹp thật đẹp..
    Nhà em sẽ tà tà chia sẻ hình ảnh và cảm nhận của mình về những làng nghề mà nhà em đã đi qua..
  3. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    CỔ CHẤT
    1.
    Hỡi cô thắt dải lưng xanh
    Có về Nam Định với anh thì về
    Nam Định có bến Đò Chè
    Có tàu Ngô Khách, có nghề ươm tơ.
    2.
    Quê tôi ở cạnh sông hồng
    Cách thành Nam Định đường sông nửa ngày
    Quê tôi đồng rộng cò bay
    Có con sông nhỏ chảy vây quanh làng
    Quê tôi có bốn thôn trang
    Tiếng thoi vang động như đàn thiên nhiên
    Quê tôi thôn nữ đầy duyên
    Quanh năm canh cửi mẹ hiền chăm coi
    Quê tôi đã biết bao đời
    Bao cô thôn nữ vân ngồi ươm tơ

    3.
    Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng
    Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông?
    Trên đây chỉ là một vài trong khá nhiều các bài ca dao liên quan tới nghề ươm tơ ở Nam Định. Làng Cổ Chất ?" Nam Định, một làng nằm ven sông Ninh gần ngã ba Vô Tình, cách thị trấn Cổ Lễ tầm khoảng 4km, các đường 21 khoảng 3km.
    Lang thang thả bộ quanh làng Cổ Chất, ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng bởi cảnh thanh bình của sông nước, của chùa chiền, của nhà thờ, bởi những ngôi nhà cổ, những người đàn ông, những người đàn bà ươm tơ, quay tơ, phơi tơ, cân tơ và dệt vải?
    Ở Cổ Chất, người ta ươm cả tơ vàng và tơ trắng. Tơ trắng nghe nói khoảng 500K/kg, đắt hơn tơ vàng một chút? Nhà mềnh thì thích tơ vàng, những sợi tơ vàng ong như nắng, nhìn rất thích mắt?
    1# Cây đa trên đường vào làng.
    [​IMG]
    2# ở Nam Định có rất nhiều cầu
    [​IMG]
    3#. Những sợi tơ
    [​IMG]
  4. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    # Cô gái ươm tơ
    [​IMG]
    # Bà cụ cân tơ
    [​IMG]
  5. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thành chụp film đẹp quá nhỉ...
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 04/08/2010
  6. namdoc2307

    namdoc2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những bức ảnh của Anh thấy phê quá. Chợt nhớ lại những năm tháng tuổi thơ , những trưa trốn bố mẹ bám đuôi các anh chị đi lang thang, câu cá, trèo cây hái quả. Rồi cả những ngaỳ nghỉ học cùng bạn bè rong ruổi trên đường, khám phá những trò nghịch của tuổi trẻ.
    Thèm lắm những buổi lang thang qua các vùng quê của Việt Nam. Thấy yêu thiên nhiên và con người đến lạ...
    Cám ơn Anh và mọi người đã mở topic này để em được quay lại những ngày xưa ấy.
    @Xadieu_2000: Anh ah, em hi vọng trong thời gian tới AE mình có thể cùng nhau rong ruổi trên những nẻo đường và khám phá nhiều điều mới lạ.
  7. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cám ở bác Gianker mặc dù em không biết bác.
    Trên đường đi ra nhà thờ đổ Hải Lý, bạn sẽ băng qua cánh đồng muối trắng tinh của xã Văn Lý,Hải Hậu-Nam Định.
    Muối thì trắng mà muối rẻ như bèo, những diêm dân lai lưng ra cả ngày trong cái nắng mà 1 phương muối [20kg] giá 9.500VND.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. buddyphuong

    buddyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ lại các chuyến đi của mình quá, góp vui với bác vài ảnh nhé
    1. Làng cổ Chi Lễ - Bắc Giang
    Tip: Đây là một làng cổ ít đ][cj biết đến, nên không có thông tin nhiều trên Internet. Nhưng đên nơi, em thấy đây là một làng cổ thanh bình, ít thấy dấy tịch của du lichj. Và đặc biệt là cuộc sông của ng][ì dân vẫn diễn ra binh thường như nó vốn có từ bao đời nay.
    Chi Lễ là một làng lớn thuộc xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang gồm 8 xóm hợp lại. Đây là một làng cổ có nhiều hội hè, đình đám.
    Các thiết chế cổ hiện còn được bảo lưu trong thôn gồm:
    Đình Chi Lễ: Xưa kia là một công trình kiến trúc có quy mô bề thế và khá độc đáo. Đình toạ lạc trên một khu đồi đất thấp trong khuôn viên chùa làng. Đình Chi Lễ thờ Cao Sơn đại vương, Quý Minh đại vương, Trung Vũ Dục Chính đại vương, Minh Giang Đô Thống, Lê triều Bình Ngô khai quốc, Phúc Lâm chi thần Bình Đặng đại vương, 6 vị được tôn là thành hoàng làng, phối thờ tôn nghiêm trong đình. Hiện trong đình còn lưu giữ được nhiều đồ thờ tự có giá trị như: hệ thống chân tảng đá xanh, cột trụ đá xanh, sắc phong, long ngai, tắc tải, mâm bồng, cây nến, lọ hoa, quả cầu gỗ, hai thanh gỗ cân thịt? thời Nguyễn (thế kỷ XIX). Lễ hội đình được tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm.
    Chùa Thanh Long: Toạ lạc trên một quả đồi rộng về phía Nam làng Chi Lễ. Căn cứ vào kiến trúc và các hiện vật, theo tấm bia đá và hệ thống cột trụ bằng đá xanh còn ghi lại những dòng chữ Hán được biết chùa được tu sửa lại vào ngày tốt 22 tháng 8 năm 1857 (năm Đinh Mùi) niên hiệu Tự Đức thứ 10 triều Nguyễn. Ngôi chùa trước kia có bình đồ kiến trúc hình nội công ngoại quốc gồm: tam quan, toà tam bảo gồm tiền đường 5 gian nối với thượng điện 3 gian, nhà tổ 5 gian, hai dãy hành lang mỗi dãy 5 gian, phía trước chùa có nhà Văn chỉ. Hiện nay, chùa có bình đồ kiến trúc hình chữ đinh (J) phía bên phải còn lưu giữ được khu nhà tổ. Trong chùa còn lưu giữ được hai bức hoành phi: "Thanh Long Thiền tự", "Chân chúa tể" và tượng phật cùng các cổ vật có giá trị như: cột đá xanh ở cửa hiên khắc chữ Hán vào năm Tự Đức thứ 10-1857, bia đá thời Nguyễn tạo năm 1857?
    Văn Chỉ Chi Lễ: Được xây dựng vào thời Nguyễn (thế kỷ XIX) toạ lạc trên khu đồng Văn Chỉ, bốn hướng giáp khu đồng ruộng của thôn. Văn chỉ được xây dựng theo bình đồ kiến trúc hình chữ nhị (=), toà tiền tế 5 gian, toà hậu cung 3 gian. Văn chỉ thờ Khổng Tử, Tứ Phối và 72 vị tiên hiền của Nho học. Lệ tế ở Văn chỉ được tổ chức vào ngày 22 tháng 2 âm lịch hằng năm, đồ tế lễ gồm: hương đăng, phẩm oản, thủ lợn?
    Nghè Chi Lễ: Được xây dựng vào thời Nguyễn (thế kỷ XIX), nghè được xây dựng tại trung tâm làng Chi Lễ, với bình đồ kiến trúc hình chữ nhất dọc, bốn hướng giáp khu dân cư và đường liên thôn, gạch cổ xây nghè là loại gạch Thạch Thất bản rộng thành nhỏ được đóng bằng tay và nung bằng cỏ, trải qua hàng trăm năm tồn tại vẫn không bị xói mòn và màu vẫn còn đỏ, bền?

    (Sources: bacgiangview.com)
    Và ảnh nữa nhé:D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][/QUOTE]

    Được buddyphuong sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 04/08/2010
    Được buddyphuong sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 04/08/2010
  9. buddyphuong

    buddyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Làng gốm Thổ Hà - (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang)
    Nói về làng Thổ Hà chắc các bác trên diễn đàn cũng chẳng còn lạ gì.
    Nhưng đối với em làng Thổ Hà rất có ý nghĩa, bởi nó là ngôi làng đầu tiên em đi và biết thế nào là phượt.
    Nằm phía bên kia sông Cầu, để tới được Thổ Hà phải đi đò. Dường như Thổ Hà nằm tách biệt với phố phường nhôn nhịp, hay về giao thông không thuận lợi nên Thổ Hà vẫn giữ được những nét xưa vôn có của nó.
    Tuy nhiên, đấy là Thổ Hà, là chùa Bổ Đà của mấy năm về trước (2006), Thổ Hà bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Lân đi lại gần đây nhất vào năm 2009, Thổ Hà giờ đã lên phố, đâu đâu cũng gạch vữa, và đặc biệt là rất ô nhiễm. Thêm nữa, chùa Bổ Đà đã được đập đi xây mới (chỉ vì có DA trùng tu tôn tạo của địa phương gì đó!!!), ngôi chùa với ngững viên ngói cổ rêu phong, những mảng tường đất nung chỉ còn trong ký ức.
    Làng Thổ Hà nổi tiếng với Gốm sành (chuyên dùng làm chum, vại, tiểu, sành) nay chi con một cơ sở sản suất duy nhất do Nhật Bản tài trợ. Tuy nhiên, khi đến nơi thì lò gốm đóng cửa im lìm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi chùa nằm tại làng Vân (nổi tiếng với sản phẩm Rượu Làng Vân) nằm giáp danh với Thổ Hà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ em Thổ Hà
    [​IMG][/QUOTE]

  10. buddyphuong

    buddyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Làng Đông Hồ
    Location: xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, một làng nhỏ nằm sát bờ nam đê sông Đuống, cách thủ đô Hà Nội chừng ba mươi km về hướng đông.
    Làng Đông Hồ ("DH") có vị trí khá đẹp, nằm vên đê sông Đuống, các bác có thể đi dọc triền đê với một loạt các làng cổ, và các ngôi chùa cổ vẫn còn giữ lại nét xưa của làng quê Đồng bằng Bắc Bộ (như, chùa Bút Tháp).
    Hiện nay, nghề tranh dân gian không còn phát triển, thay vào đó là nghề làm đồ hàng mã. Cụ thể, trong làng chỉ còn hai gia đình làm tranh và còn giữ lại được khá nhiều bản khắc cổ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][/QUOTE]

Chia sẻ trang này