1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt nhỏ trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 8310, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ xin dành phần ai... Một câu nói nghe có vẻ như là bình thường nhưng trong cuộc sống. Ai cũng chọn chuyện vui vẻ, đau buồn xin dành phần tôi... Một con người nếu chọn đau khổ làm chủ đạo, không tốt quá là không tốt rồi. Ngược lại, lấy niềm vui làm chủ đạo, cũng không tốt. Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải quên đi, vứt bỏ đi cái khổ đau, luôn hướng về phía niềm vui mà sống sao ???
    Không hiểu sao tôi lại là thế này, sống trong niềm vui tôi vẫn cảm thấy buồn, cái buồn đâu đó lảng vảng cứ bám lấy tôi. Ngược lại, sống trong nỗi buồn tôi lại cảm thấy nhiều niềm vui nho nhỏ, mà không không phải là nhiều mà là quá nhiều.
    Mỗi ngày chọn một niềm vui trọn. Rồi mỗi ngày chọn một nỗi buồn trọn ư? Cuộc sống này thật là có ý nghĩa khi bạn tin tưởng vào bản thân, tin vào những điều tốt đẹp nhất, tin vào nhưng điều tưởng chừng như hoang đường nhất, tin vào một chân lý mãi mãi không bao giờ thay đổi con người bạn. Hãy cứ tin tưởng đi...hãy cứ hy vọng đi...sống phải có hoài bão....Và cuối cùng phải có một điều quan trọng nhất là luôn luôn cố gắng xây dựng những điều tốt đẹp đó từ những hạt cát nhỏ, đôi khi chỉ là từ những hạt cát bé nhỏ mà thôi, nhưng với trái tim chân thành và sục sôi
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời mà ko lăn tăn như vậy thì lấy đâu chất liệu cho văn học và tâm lý học nghiên cứu?

    Đây này!
    Em không phải vợ anh
    Tại sao lại bảo là duy nhất
    Đã qua mấy cuộc tình
    Sao lại bảo em là thứ nhất
    Chưa một lần nắm tay nhau
    Sao bảo đã đi qua mấy kiếp
    "Biết ra sao ngày sau"
    Mà đã xin làm khóm trúc
    Đã chắc khe núi là có thực?
    Mà dám hẹn nhau trở về
    Tuy vậy vẫn chat và vẫn khóc
    Rồi lặn xuống đáy cơn mê
    Thế quái nào mà hiểu được
    Những bí ẩn của con người
    Hiểu được đã không cần Keyboard
    Lạch cạch trong đêm tàn rơi.
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 15/04/2006
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái cầu thang tối ấy...lại là một thiên đường..dù nó mong manh lắm...Bóng tối là nơi cất giấu những bí mật, nơi mà cả nụ cười và nước mắt đều trở nên vô nghĩa. Nơi mà con người, bằng một cách nào đó không chấp nhận cả sự tồn tại của mình, để rồi nhủ thầm rằng cái hạnh phúc dành cho mình thì thật là xa xỉ.
    Đâu...đâu nào, em ra đây mà đón nhận hạnh phúc đi chứ, đón nhận tình yêu đi chứ. Nhưng nếu em không muốn, nếu em thấy em không xứng đáng thì ai là người có lỗi. Tôi chăng???
    Không em ạh. Tôi không làm cái việc vô duyên là quát vào mặt em rằng: " em ơi, em xứng đáng lắm, hãy nhận đi, nó là của em" Không đâu, tôi sẽ không làm thế đâu, nếu làm thế với tất cả những ai như em thì tôi sẽ kiệt sức mất. Bởi vì đời này còn lắm người không biết giá trị của mình, không biết rằng khi được sinh ra trên đời lành lặn ( chỉ lành lặn thôi đấy, chưa cần đến một đặc ân nào của ông trời nữa đâu) cả về thể xác và tinh thần thì đã xứng đáng trở thành kì quan của tạo hoá rồi.
    Thế cho nên, nếu em vẫn cứ muốn ở trong cái cầu thang tối ấy để mà than khóc, để mà coi khinh chính bản thân mình thì tôi lấy làm tiếc phải rời xa em, vì tôi còn phải tìm đến những ai biết yêu mình, cũng như tôi vậy. Em đừng trách tôi nhé...dù tôi rất yêu, .....rất thương em...nhưng chỉ thế thôi em à....
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 17/04/2006
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bước ra cửa, tôi thấy một con đường....
    Có những con đường mãi song song, cả cuôc đời chẳng bao giờ gặp được. Có những con đường đi vào ngõ cụt, đến tận cùng ta lại phải quay ra. Có những con đường nhiều ngã rẽ qua. Nhưng cũng có những con đường chỉ một lần giao nhau duy nhất. Cuộc sống... cuộc sống có vô vàn bí mật. Nhưng chỉ có con người cứ mải kiếm tìm. Mải giải thích, mải băn khoăn về cái đích không tên. Mà quên mất.......hai bên đường......đầy hoa thơm và nắng vàng rực rỡ...
    Đường nhiều thế nhưng có đủ cho mỗi người một con đường không nhỉ???????
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cầu thang có 2 phía. Nếu đi lên sẽ thấy nó ngày càng dốc nhưng nó thật ý nghĩa, ngược lại nếu đi xuống sẽ thấy nó chẳng qua là những gì đã đi qua, nhưng có thật chăng là nó không có một dấu chân nào...???
    [​IMG]
    Một ngọn nến, nó chỉ thực sự sáng nếu nó được che chắn trước những cơn gió. Nó thật đẹp nhưng nó quá yếu ớt...
    [​IMG]
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng...
    Nỗi đau ta nhận riêng mình...
    Cuộc đời ai cũng có vận may, người nhiều, người ít, nhưng em tin là nó hữu hạn. Và em thì không muốn lẵng phí phần của mình. Trời cho chị nhiều vận may thật đấy, nhưng chị ơi, chị đã tiêu gần hết mất rồi, còn chút nào hãy giữ lấy để tìm hạnh phúc nhé....mà hạnh phúc thì đơn giản thôi chị ah...một cái thở dài âu yếm và nhẫn nại....hình như giống cảnh gia đình quá
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Waiting for the starts fall.......
    Tôi sẽ ước...
    1 là........
    2 là........
    3 là........
    Ôi giá mà ai đó biết tôi ước gì nhỉ
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái ngày hôm nay.
    Chẳng biết lúc ấy mình nói có quá lời không nhỉ. Bố sư khỉ, nhưng hình như cũng có tác dụng phần nào. Thế đấy, cứ ngồi rú một chỗ thì nhìn ai tung tẩy một chút khó chịu ngay. Sao không thử ra ngoài mà xem, có quan tâm đến cái gì khác thì mới nhìn mọi thứ bao dung được.
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 22/04/2006
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cause all I want
    Is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The Colour of the Night
    Những rồi em bỗng giật mình. Hình như em cũng đang giấu mình trong bóng tối. Em không muốn thế và em cũng không biết thế. Có mấy ai biết mình đang ở trong bóng tối đâu. Vì nếu nhìn xung quanh thì mọi thứ đều sáng rõ, làm ta tưởng ta cũng thuộc về quầng sáng ấy. Nhưng chỉ khi thực sự đứng trong ánh sáng và nhìn lại ta mới biết đấy là bóng tối. Chính em cũng mơ hồ lắm, thế mà em lại đòi hỏi, có buồn cười không???
    Rồi em phát hiện ra ai cũng có một cái bong bóng mà trong đó chỉ có mầu của màn đêm. Để rồi có những lúc họ chui vào đó để tìm sự bình yên, giải thoát cho mình. Hoặc có khi để tìm đến con người thật của mình với tất cả những yêu thương thầm kín, những ghen ghét, đố kị bị kìm nén, những đau đớn phải nuốt vào lòng. Nơi đó, màu của màn đêm sẽ che dấu tất cả để sau khi ra khỏi họ lại trở lại con người đứng trong ánh sáng, nhất nhất phải tuân theo quy luật của ánh sáng....nơi mọi thứ đều được phơi bày.
  10. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trong cả một quãng thời gian dài của cuộc sống. Có những lúc sống thật, sống tự nhiên như bản năng vốn có (trong sáng ư? thánh thiện ư? không hiểu dùng từ này có đúng không nữa). Thật là đáng yêu, đáng quý biết bao... tại sao lại cứ phải chứng kiến những cảnh mà con người sống giả dối nhiều thế nhỉ???(không hiểu có phải do hoàn cảnh xô đẩy không nữa, đời đâu có xô đẩy được người có bản chất tốt !!!) Có những lúc đọc được một cái gì đấy, coi được một cái gì đấy, xem được một cái gì đấy, gặp được một tình huống nào đấy mà con người đối xử với con người bằng một tâm hồn trong sáng tự nhiên cảm thấy cuộc sống này đáng sống biết bao, sống để biết, để tìm hiểu, để yêu thương con người nhiều hơn nữa. (Nhớ lại một câu đã từng post trên diễn đàn: Tôi ghét loài bò sát nhưng tôi yêu loài người biết bao... )
    Đã tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi ?: Tất nhiên là tôi không thích em trong những lúc không thật rồi, tất nhiên là những lúc như thế tôi rất ghét rồi. Nhưng ngược lại, tôi lại thích những điều tốt đẹp khác ở em. Tôi chỉ yêu, chỉ thích những lúc người ta đối xử với nhau bằng sự chân thật, bằng sự chân thành rồi. Vì tôi yêu cái đẹp mà, tôi yêu mọi điều xuất phát từ trái tim mà. Và tôi hy vọng cái điều mà tôi thích, tôi yêu quý đó sẽ luôn tồn tại, nó sẽ luôn được em thể hiện trong cái cuộc đời đôi lúc được gọi là nhơ nhuốc, bẩn thỉu này (lại dùng từ không chính xác rồi)... Cái tốt đẹp phải được tôn trọng và giữ gìn và cái xấu cần được kìm hãm và loại bỏ chứ nhỉ?
    Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao, khát khao. Từng ngày sống bên nhau, sống bên nhau đắm say... Giữa thế gian muôn màu....
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 27/04/2006

Chia sẻ trang này