1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt nhỏ trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 8310, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trong yên lặng mà lại mênh mông lắm
    Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la
    Lâu không nhìn thấy một khoảng trời xanh nào rộng rãi một chút. Hè rồi, trời chắc sẽ xanh hơn, cao hơn. Mà lạ thật, sao mùa hè trời lại xanh hơn và trong hơn nhỉ, nhiều khi cứ thế là tận hưởng thôi chẳng buồn giải thích tìm tòi làm gì. Vẫn vô tâm thế đấy. Lại ước giá mà mình đủ can đảm như ai đó, một mình lặn lội cả ngàn cây số tìm đến tận nơi chỉ để xem người đó sống thế nào thì có lẽ hạnh phúc sẽ đến không chỉ đến một lần. Thế mà đây, có khi chẳng gian nan bằng, nhưng chẳng hiểu vì cái cớ gì?thật là chán. Đúng là nhiều khi phải mất mát mới biết mình đã được những gì. Nhiều khi tiếc thời gian lắm, chỉ muốn níu lại một chút nhưng rồi nhận ra nếu thế thì những giây phút buồn có lẽ mãi mãi chẳng chấm dứt. Nhưng như thế thì niềm vui làm sao mà kéo dài được bây giờ??? Con người thật là, muôn đời tự làm khổ mình ^_^. Dẫu sao thì thời gian vẫn trôi, và mình thì vẫn phải ?o hít thở để mà sống?_ một cách trần tục nhất nhưng cũng nhân văn nhất. Hì hì, đố ai sống mà không hít thở đấy. ....Thật may??.qua rồi??..
  2. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phù??thật là thoải mái??nhẹ nhàng?.nhẹ nhàng?..
    Vừa mới tham ô được 15 phút, lượn đúng một vòng Bờ Hồ rồi lại vào làm thế mà cũng nhặt nhạnh được mấy niềm vui bé tẹo.
    Hị hị?Ngã tư cuối cùng trước khi nhìn thấy Hồ Gươm, đèn đỏ bật sáng?tiếng xe máy nào giòn thế?. Úi xời, một anh giai to như chú voi, mặc một cái áo chim cò + một cái quần soóc ( híc híc thế mà trông không hề trần tục mới lạ chứ, mình có vấn đề gì về đạo đức không nhỉ??? lượn vèo lên?. đỗ cái xịch. Nhưng mà đáng tha thứ lắm, vì anh lại đi con Honda 67 (lúc ấy trông như cái xe đồ chơi bà chị quen mua cho thằng bé con mất triệu bạc. Chắc vì anh to quá nên cái xe trông nó thế thôi). Anh không biết em thích cái xe đấy thế nào đâu, lại còn xe màu vàng nữa chứ, quái thật. Sao mà không quay cái mặt sang bên này một tý anh gì ơi? Tự dưng thấy cái thằng đi @ cạnh anh trông thương quá cơ . Thế rồi?. anh rẽ?. ,tiếc quá ( nhưng đã nhớ số xe rồi?biết đâu một ngày đẹp trời em đủ dũng cảm và đủ hâm hâm..khà?khà?)
    Một vòng Bờ Hồ kể ra cũng thú, tóc bay bay trong gió. Trời thì chẳng đến nỗi gọi là đẹp, thế mà lòng cứ phơi phới. Về đến đoạn Ngô Quyền tự dưng thấy cái cổng đỏ rực hoa Dâm Bụt. Nào thì dừng xe ngắm cái. Úi chà sự tích Hoa Dâm Bụt thế nào nhỉ.. . hình như là ông bụt cho bé con cái ô, bé con thì cứ chạm cái ô vào đâu thì hoa sẽ nở ở đó? và gọi đó là ?o bóng dâm của ông Bụt? hí hí hí . Ôi đầu với óc, chả nhớ gì nữa rồi. Lại còn cả mấy giọt mưa lất phất, chà..có đợi được cầu vồng không nhỉ?.
    Có 15 phút ăn trộm được mà sao thấy thích thế. Hình như cái gì mà trộm được thì cũng thấy khoái hơn thì phải?. ?o nhìn trộm anh ấy một cái?T? ?o hôn trộm cô bạn gái một cái?? và ?o một mối tình vụng trộm thì?ôi chao là lắm đam mê??
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 27/04/2006
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay có 2 niềm vui, không 3 chứ. Tình hình này là thời kì đen tối đã qua đây
    Lại yêu đời mất rồi. Có khi không nên đi đâu thật. Đang may, phải hưởng thụ tý nhàn rỗi đã. Ngủ muộn, thí nghiệm món gì mới mới vậy.
    Đây mới gọi là spam
    Đời ta là của ta
    Đời em là của em
    Còn đám mây kia là của trời cao
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 28/04/2006
  4. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    30'' cho một cái tin nhắn và một buổi tối vui vẻ. Đúng là ở đời cái gì nó cũng có giá của nó...
    Một ngày dài sắp qua... Với một buổi sáng ảm đạm, một buổi trưa mát mẻ, một buổi chiều lành lạnh và một buổi tối ướt mưa...
    Một ngày mới sắp tới... Một ngày không biết có nắng lên không nữa, một ngày không biết có dài không nữa... Và còn không biết còn có những gì xảy ra không nữa....
    Spam chuẩn nó phải thế này:
    "Từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng
    Ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng
    Điều hay ấy chúng em được viết chính cô dạy em thế" (trích dẫn)...
    Nghe lại được mấy câu này lại nhớ đến tuổi thơ dữ dội trên một cái cầu mà người ta sắp tu sửa lại...
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ước mình là nước.
    Để được trôi mãi...... trôi mãi..........đến tận cùng biển cả..... bay lên thành mây.....trôi dạt....rơi xuống thành mưa.....rồi từ một khe nước nhỏ hoà vào dòng suối...đổ ra sông.. lại hoà mình vào biển cả. Cả một chuyến phiêu lưu không bao giờ có điểm tận cùng.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay lại ước mình là nước.

    Giá được về quê Nam Định


    Hm, Nếu cuộc sống chỉ là những lát cắt nhỏ. !
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy em ngại
    Ngỡ đâu tình đến vui chơi giây phút thôi
    Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày
    Mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy.....
    Rồi em biết rằng thứ trang sức tuyệt vời nhất của người con gái là sự thẹn thùng. Ôi chao. ...
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi......lại tạnh
    Thôi cũng may. Hôm nay chả hiểu sao chẳng muốn về nhà sớm. Tranh thủ tý không khí trong lành được nước mưa gột sạch phải làm vài vòng cho nó mát mẻ vậy. Mà sao hết mưa rồi lại không có nắng, không có ráng vàng nhỉ. Tầm này giữa hè thì đẹp phải biết. Lâu lắm lắm rồi không thấy hoàng hôn tím. Cũng chả hiểu cảm giác của mình về cái mầu tím ấy còn đúng không nữa. Có khi bây giờ tất cả chỉ là do mình tưởng tượng, thế mà nhiều khi tưởng tượng quá rồi lại cứ đinh ninh là thật mới chết chứ. Nhưng không sao, có chút gì mà bám vào để thấy mình vẫn còn có tẹo tâm hồn là được, không lại cứ suôt ngày thấy chống chếnh không cảm giác gì thì còn ghê hơn.
    Nào thì đi tìm cảm giác thôi.
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, trời se lạnh. Ngoài trời, từng đợt gió thi nhau bám vào khung cửa sổ như muốn gửi một thông điệp gì?... Có tiếng gầm lên ghê rợn. Ngoài sân, tiếng kêu cứu thất thanh lẫn trong tiếng gió hoảng hốt... Nó giãy giụa bất lực. Những bọt trắng quanh mép đang dần cướp đi sinh lực, sinh mạng nó. Bụng nó run lên bần bật, gói bả chuột đang hành hạ nó, rứt đi từng khúc ruột của nó, đầu nó quằn quại vật vã như muốn đập vỡ từng viên gạch. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết và.... một dấu chấm hết trên chiếc chiếu đất...!!! (lại cái quái gì thế này)
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Avata mới đẹp lắm.
    Nhưng biển mùa đông hay biển ngày giông vậy. Đen thẫm một màu. Nhưng vẫn nhìn thấy ánh sáng. Thật may là không phải ai cũng " hide behind the colour of the night". Đời này vẫn còn có cai để mà nhìn. Không nhìn được thì nghe. Không nghe được thì sờ. Không sờ được nữa thì........tưởng tượng. Mà này, đừng có bảo không tưởng tượng được đấy nhé. Trí tưởng tượng đúng là một đặc ân. Cảm ơn trời.....

Chia sẻ trang này