1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em lại về
    Không có tôi bên cạnh
    Trời đông lành lạnh
    Mà tôi bừng lửa hồn ghen
    Có gì xen vào trong tâm thức
    Lúc yêu thương nhưng ngăn ngắt
    Cổ họng mình
    Tự kể:
    Cái chuyện tình
    Vốn là điều cao cả
    Những ước mong gần gụi rất tuyệt vời
    Nhưng giữa đời vốn không tròn và trong trắng
    Nên để mình tự cho nhạt nhớ thương
    Rồi tự gỡ vấn vương cùng ảo tưởng
    Cho rõ được con đường đi phía trước
    Đời nào phải là cái thước
    Đo rõ được ghét yêu, thương giận
    Nên chấp nhận
    Mình đa mang tình cảm
    Vẫn thẳng cao một cụm tre ngà
    Gió hiền hoà thì vi vu tự hát
    Bão tố kiên cường bám chặt đất cằn khô
    Vẫn yêu thơ
    Và yêu em trọn vẹn
    Không hò hẹn
    Đêm dài em về vậy
    Anh cỏ cây chẳng trói buộc giấc mơ nồng
  2. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cô gái ven đường
    Phì phèo điếu thuốc, giật lời "Xe ôm"
    Môi thâm te tái vú mông
    Cô đi bắt khách để nhông cái mồm
    Giởi ra cái kiếp trăm chồng
    Đi đâu cho rã lạc đồng mốc meo
  3. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cô gái ven đường
    Phì phèo điếu thuốc, giật lời "Xe ôm"
    Môi thâm te tái vú mông
    Cô đi bắt khách để nhông cái mồm
    Giởi ra cái kiếp trăm chồng
    Đi đâu cho rã lạc đồng mốc meo
  4. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh đi theo
    Đoàn người rộn rã
    Tiếng hát ca hò hét ầm ầm
    Những gì ngầm trong huyết quản
    Giờ bung ra theo tiếng gọi Việt Nam
  5. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh đi theo
    Đoàn người rộn rã
    Tiếng hát ca hò hét ầm ầm
    Những gì ngầm trong huyết quản
    Giờ bung ra theo tiếng gọi Việt Nam
  6. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em gọi gì đêm?
    Đêm lang thang đi với gió mất rồi
    Nên chiếc gối âm thầm em gục khóc
    Chẳng thể làm gì
    Chỉ chịu chua xót mà thôi
    Còn riêng tôi
    Hòa trong đêm, dù trời đã lạnh
    Chẳng mong manh ngắm những mảng buồn
    Mà chất nặng lo toan từng giờ bươn trải
    Không mê mải nhạc thơ
    Dù đôi lúc, thầm mơ theo tiếng hát
    Đối với tôi đêm đâu mang điều lãng mạn
    Lắm xót xa của số phận con người
    Lắm toan tính và rất thiếu nụ cười
    Nhiều tủi nhục và om sòm quát tháo
    Nhưng đâu chua xót vì đêm tôi rất mực
    Chứa trong bao rạo rực với miệt mài
    Lao động, kiếm tiền, theo lẽ phải
    Chẳng bâng quơ, hay phí một tiếng thở dài
    Em gọi gì đêm
    Khi đối với em đêm mệt nhọc
    Với lạc loài bởi nhịp sống cách xa
  7. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em gọi gì đêm?
    Đêm lang thang đi với gió mất rồi
    Nên chiếc gối âm thầm em gục khóc
    Chẳng thể làm gì
    Chỉ chịu chua xót mà thôi
    Còn riêng tôi
    Hòa trong đêm, dù trời đã lạnh
    Chẳng mong manh ngắm những mảng buồn
    Mà chất nặng lo toan từng giờ bươn trải
    Không mê mải nhạc thơ
    Dù đôi lúc, thầm mơ theo tiếng hát
    Đối với tôi đêm đâu mang điều lãng mạn
    Lắm xót xa của số phận con người
    Lắm toan tính và rất thiếu nụ cười
    Nhiều tủi nhục và om sòm quát tháo
    Nhưng đâu chua xót vì đêm tôi rất mực
    Chứa trong bao rạo rực với miệt mài
    Lao động, kiếm tiền, theo lẽ phải
    Chẳng bâng quơ, hay phí một tiếng thở dài
    Em gọi gì đêm
    Khi đối với em đêm mệt nhọc
    Với lạc loài bởi nhịp sống cách xa
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Anh của em!
    Anh đã cắt tim em
    thành hai mảnh.
    Một mảnh anh cướp đi,
    mảnh còn lại cũng thừa!...
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  9. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Anh của em!
    Anh đã cắt tim em
    thành hai mảnh.
    Một mảnh anh cướp đi,
    mảnh còn lại cũng thừa!...
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  10. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không khí của ngày hôm nay thật lạnh
    Mười đầu ngón tay tê dại
    Cảm giác bì bì
    Những hạt mưa quất lên mặt
    Va vào mắt kính tạch tạch
    Nhặt nhạnh vài chiếc lá
    Bật lửa đốt
    Chỉ để có ánh lửa
    Dù bị nhốt giữa đêm
    Kể vậy đã
    Rồi dọn dẹp ra về
    Em cũng ngủ đi
    Trong ấm áp
    Còn anh lạnh cũng quen rồi
    Có sương muối
    giăng giăng giữa trời
    Được ThepLuyen sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 11/12/2003

Chia sẻ trang này