1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Để có được sự bình yên
    Ta trầm lặng tự nghĩ về mình một chút
    Những ngày qua,
    Tranh đấu lấy điều gì?
    Thêm ánh sáng vào bức tranh mờ ảm đạm
    Hay gieo buồn trong nốt nhạc ngân nga
    Chan hoà với cuộc đời
    Bao dung lấy chính bản thân
    Rồi thấy mỗi bước chân
    Không còn chới với ...
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Để có được sự bình yên
    Ta trầm lặng tự nghĩ về mình một chút
    Những ngày qua,
    Tranh đấu lấy điều gì?
    Thêm ánh sáng vào bức tranh mờ ảm đạm
    Hay gieo buồn trong nốt nhạc ngân nga
    Chan hoà với cuộc đời
    Bao dung lấy chính bản thân
    Rồi thấy mỗi bước chân
    Không còn chới với ...
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Phải không em ? Có những điều mơ và thực
    Quấn quyện vào nhau làm xao xuyến con người
    Rồi sao mà thấy mây trời
    Vào trong tay áo, gói đời thành thơ?
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Phải không em ? Có những điều mơ và thực
    Quấn quyện vào nhau làm xao xuyến con người
    Rồi sao mà thấy mây trời
    Vào trong tay áo, gói đời thành thơ?
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Tặng chú TH đang yêu
    Yêu rồi !
    Gác lại đạo, đời, kiếm, mõ, mê, ảo
    Những ngôn từ vời vợi
    Để cháy, để hưởng
    Chất yêu !
    Con ếch nó ộp oạp vì điều gì
    Con người mê đắm vì điều gì
    Ếch thì không biết
    Người lại biết
    Vì yêu !
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Tặng chú TH đang yêu
    Yêu rồi !
    Gác lại đạo, đời, kiếm, mõ, mê, ảo
    Những ngôn từ vời vợi
    Để cháy, để hưởng
    Chất yêu !
    Con ếch nó ộp oạp vì điều gì
    Con người mê đắm vì điều gì
    Ếch thì không biết
    Người lại biết
    Vì yêu !
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    và được TH tặng lại
    Nụ cười
    (tặng anh Nguyễn Minh)
    Trăm con đường, trăm lạch sông
    Mỗi người cuốn về một ngả
    Ai cũng bươn mình vội vã
    Anh, thuyền nhỏ lững lờ trôi
    Luôn giữ nụ cười trên môi
    Anh cười, khẽ và nhẹ quá
    Nụ cười dành cho tất cả
    Nụ cười không của riêng anh
    Rồi một ngày trời bỗng xanh
    Gió mát từ đâu đưa tới
    Anh chợt thấy lòng phơi phới
    Con tim hé nở nụ cười
    Một nụ cười cho anh thôi
    Nụ cười hơn cả nụ cười ...
    ( Thiết Hầu- Phong )
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    và được TH tặng lại
    Nụ cười
    (tặng anh Nguyễn Minh)
    Trăm con đường, trăm lạch sông
    Mỗi người cuốn về một ngả
    Ai cũng bươn mình vội vã
    Anh, thuyền nhỏ lững lờ trôi
    Luôn giữ nụ cười trên môi
    Anh cười, khẽ và nhẹ quá
    Nụ cười dành cho tất cả
    Nụ cười không của riêng anh
    Rồi một ngày trời bỗng xanh
    Gió mát từ đâu đưa tới
    Anh chợt thấy lòng phơi phới
    Con tim hé nở nụ cười
    Một nụ cười cho anh thôi
    Nụ cười hơn cả nụ cười ...
    ( Thiết Hầu- Phong )
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Lấy từ một ý thơ của sangmua tặng TH
    Thấm vào đâu những đêm tàn khắc khoải
    Nay yêu thương em tự khắc lại thân mình
    Chữ tình chữ nghĩa chắc còn đinh ninh
    Mờ xa mây gió bụi đường
    Người đi nắng cháy vẫn thường đăm đăm
    Em nghe mình, sự yêu thương cháy bỏng
    Khắc tình yêu khi đi khắp những cung đường
    Mà đường đời thì ai cũng biết
    Đổi thay vẫn thường xảy ra
    Khóc oà đêm trước vừa qua
    Sáng ra phải để vươn cao thân người
    Cười ai , ai nói , nói cười
    Rồi về vẽ lại nét tươi nét buồn.
    Thêm chút nữa, sắc màu rực rỡ
    Nét đơn sơ, ghi tạc dáng hình
    Giữ sao trong mối chân tình với ai
    Ngày mai, ngày mai ...em bước đường dài
    Nhớ yêu , và cả nỗi buồn thoảng qua
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Lấy từ một ý thơ của sangmua tặng TH
    Thấm vào đâu những đêm tàn khắc khoải
    Nay yêu thương em tự khắc lại thân mình
    Chữ tình chữ nghĩa chắc còn đinh ninh
    Mờ xa mây gió bụi đường
    Người đi nắng cháy vẫn thường đăm đăm
    Em nghe mình, sự yêu thương cháy bỏng
    Khắc tình yêu khi đi khắp những cung đường
    Mà đường đời thì ai cũng biết
    Đổi thay vẫn thường xảy ra
    Khóc oà đêm trước vừa qua
    Sáng ra phải để vươn cao thân người
    Cười ai , ai nói , nói cười
    Rồi về vẽ lại nét tươi nét buồn.
    Thêm chút nữa, sắc màu rực rỡ
    Nét đơn sơ, ghi tạc dáng hình
    Giữ sao trong mối chân tình với ai
    Ngày mai, ngày mai ...em bước đường dài
    Nhớ yêu , và cả nỗi buồn thoảng qua

Chia sẻ trang này