1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Trăng mờ đáy mắt em
    Sương lạnh bờ mi êm
    Đôi bàn tay lướt nhẹ
    Phím đàn gửi về mơ
    Thấy và không thấy
    Em biết cả đời
    Qua bàn tay
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Trăng mờ đáy mắt em
    Sương lạnh bờ mi êm
    Đôi bàn tay lướt nhẹ
    Phím đàn gửi về mơ
    Thấy và không thấy
    Em biết cả đời
    Qua bàn tay
  3. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chắc mà khoác áo thơ văn
    Thời che hết được nhó nhăn của đời
    Lôi ra rủ rỉ mà cười
    Sắc mang mang để thấy lời đắng cay

  4. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chắc mà khoác áo thơ văn
    Thời che hết được nhó nhăn của đời
    Lôi ra rủ rỉ mà cười
    Sắc mang mang để thấy lời đắng cay

  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Về cảm xúc cuối ngày
    Man mác trời buồn, phố Hà Nội mưa
    Qua tán cây thưa, chú chim chuyền ướt cánh
    Giăng mờ khí lạnh,
    Anh lặng im...
    Ngày vẫn đi tìm,
    Nhạt chiều buông nắng,
    Tưởng chừng say đắm..
    Bỗng về buồn không...
    Nghiêng cả dòng sông,
    Nước gầy bãi cát,
    Thầm hát,
    Cho chính mình,
    Những bát ngát xanh.
    Em thì quá mong manh,
    Anh thì quá diệu vợi
    Xa xôi chờ đợi
    Nên ngắm phố
    Chút trời mưa bay
    Nếu mà em say
    Nếu mà anh say
    Hiểu ngay ...lòng còn lại,
    Nồng nàn!
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Về cảm xúc cuối ngày
    Man mác trời buồn, phố Hà Nội mưa
    Qua tán cây thưa, chú chim chuyền ướt cánh
    Giăng mờ khí lạnh,
    Anh lặng im...
    Ngày vẫn đi tìm,
    Nhạt chiều buông nắng,
    Tưởng chừng say đắm..
    Bỗng về buồn không...
    Nghiêng cả dòng sông,
    Nước gầy bãi cát,
    Thầm hát,
    Cho chính mình,
    Những bát ngát xanh.
    Em thì quá mong manh,
    Anh thì quá diệu vợi
    Xa xôi chờ đợi
    Nên ngắm phố
    Chút trời mưa bay
    Nếu mà em say
    Nếu mà anh say
    Hiểu ngay ...lòng còn lại,
    Nồng nàn!
  7. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trời gió lớn hàng cây không lặng im
    Đời rất rộng nên chân người phải bước
    Trước và sau
    Hiện tại cũng đi cùng
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trời gió lớn hàng cây không lặng im
    Đời rất rộng nên chân người phải bước
    Trước và sau
    Hiện tại cũng đi cùng
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi khóc!
    Giọt nước mắt chảy vào tim
    Trong im lìm
    Tôi khóc!
    Kìa em
    Có thể
    Tôi đã làm em đau
    Nhưng ...
    Tôi cũng đã đau bởi có người sắc cạnh.
    Sắc hơn tôi, nên để lại vết thương sâu...
    Chắc một ngày khi mùa chuyển bước
    Nhiều ao ước
    Mộng yêu đương
    Vấn vương
    Sẽ trở thành sự thực !
    Kìa giọt mực nào lăn trên giấy
    Nhòa cả rồi với mấy vần thơ
    Cả bầu trời chuyển lạnh...
    Gục trên bàn chìm đắm giấc mơ
    Gửi gắm tới người ấy tôi yêu
    Ngàn lời tha thiết
    Chắc người nghe...
    Một ngày lên , con gà gáy le te...!
    Cả em nữa
    Hãy cùng tôi trụ vững
    Vì cuộc đời vẫn còn giành chỗ đứng
    Cho mỗi người một vị trí của tình yêu..!
    Vậy đó ! Nhiều lúc mình đam mê, nhiều lúc lại lạnh lùng ...
    Đam mê thái quá , lạnh lùng cũng thái quá để rồi không bao h đủ cảm nhận hết những gì là hiện thực.
    Tháng 11 gió đông bắc chưa phải là rét, chỉ đủ tê tê mười đầu ngón tay, ước gì ai đó cầm đôi bàn tay mình lên để nhận thấy ở đó có những vất vả, có yêu thương nồng nàn cùng bao nhiêu điều khát vọng ...
    Bàn tay luôn nóng bởi máu từ trái tim vận động qua , nhưng trái tim có được bàn tay nào ủ ấm?
    Cắt một lát nữa !
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi khóc!
    Giọt nước mắt chảy vào tim
    Trong im lìm
    Tôi khóc!
    Kìa em
    Có thể
    Tôi đã làm em đau
    Nhưng ...
    Tôi cũng đã đau bởi có người sắc cạnh.
    Sắc hơn tôi, nên để lại vết thương sâu...
    Chắc một ngày khi mùa chuyển bước
    Nhiều ao ước
    Mộng yêu đương
    Vấn vương
    Sẽ trở thành sự thực !
    Kìa giọt mực nào lăn trên giấy
    Nhòa cả rồi với mấy vần thơ
    Cả bầu trời chuyển lạnh...
    Gục trên bàn chìm đắm giấc mơ
    Gửi gắm tới người ấy tôi yêu
    Ngàn lời tha thiết
    Chắc người nghe...
    Một ngày lên , con gà gáy le te...!
    Cả em nữa
    Hãy cùng tôi trụ vững
    Vì cuộc đời vẫn còn giành chỗ đứng
    Cho mỗi người một vị trí của tình yêu..!
    Vậy đó ! Nhiều lúc mình đam mê, nhiều lúc lại lạnh lùng ...
    Đam mê thái quá , lạnh lùng cũng thái quá để rồi không bao h đủ cảm nhận hết những gì là hiện thực.
    Tháng 11 gió đông bắc chưa phải là rét, chỉ đủ tê tê mười đầu ngón tay, ước gì ai đó cầm đôi bàn tay mình lên để nhận thấy ở đó có những vất vả, có yêu thương nồng nàn cùng bao nhiêu điều khát vọng ...
    Bàn tay luôn nóng bởi máu từ trái tim vận động qua , nhưng trái tim có được bàn tay nào ủ ấm?
    Cắt một lát nữa !

Chia sẻ trang này