1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Không về
    Thêm qua
    Trưa xa vắng
    Hòa xem nắng hồng
    Trên ruộng đống
    Sườn đê
    Cỏ mượt
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cảm về mình
    Những triết lý sống ẩn chứa từ đời thực
    Được khám phá ra bởi những cách khác và con người khác
    Khi nào thấy
    Tâm hồn mình xao xác
    Rồi:
    Nghiêng xuống lá tựa ánh chiều bàng bạc
    Sẽ:
    Nhận ra mình qua mắt của thời gian
    Cô đọng hay loãng tan?
    Vào mạch đất dưới cỏ xanh sương ngậm..
    Một cách nghĩ khác
    Nào đứng dậy - cuộc đời đâu đơn sắc
    Tỉnh - cay - say - đắng -ngọt - lặng - ồn ào
    Hoá tim ta chắt lắng được máu đào
    Đi vào từng mạch nhỏ
    Thấm chất mỗi tế bào
    Hỏi sao :
    Qua năm nhìn một con đường
    Đã đi có những yêu thương thế nào?
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cảm về mình
    Những triết lý sống ẩn chứa từ đời thực
    Được khám phá ra bởi những cách khác và con người khác
    Khi nào thấy
    Tâm hồn mình xao xác
    Rồi:
    Nghiêng xuống lá tựa ánh chiều bàng bạc
    Sẽ:
    Nhận ra mình qua mắt của thời gian
    Cô đọng hay loãng tan?
    Vào mạch đất dưới cỏ xanh sương ngậm..
    Một cách nghĩ khác
    Nào đứng dậy - cuộc đời đâu đơn sắc
    Tỉnh - cay - say - đắng -ngọt - lặng - ồn ào
    Hoá tim ta chắt lắng được máu đào
    Đi vào từng mạch nhỏ
    Thấm chất mỗi tế bào
    Hỏi sao :
    Qua năm nhìn một con đường
    Đã đi có những yêu thương thế nào?
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Anh có chắc được điều ngược lại
    Với cái gì vẫn cứ cười chế
    Đang hiện hữu nơi tầm sâu vực thẳm
    Nhàm !
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Anh có chắc được điều ngược lại
    Với cái gì vẫn cứ cười chế
    Đang hiện hữu nơi tầm sâu vực thẳm
    Nhàm !
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tối nay trời mưa,
    ngồi viết lại một ngày nắng rực

    Điểm tập trung quen thuộc.
    Đó là một nơi nhiều cây xanh, một nơi giao lội của các tuyến đường chính, một nơi mỗi bình minh ngập tràn ánh nắng và gió từ hồ ***g lộng. Cổng Voi Phục đối diện toà nhà AIA.
    Đúng 7 h 30 các tình nguyện viên tham gia buổi vẽ tranh tại Làng Hữu Nghị Việt Nam đã có mặt đầy đủ. Cùng những gương mặt tình nguyện viên quen thuộc như Lê Hùng, Giang, Hiền, Minh còn có thêm 3 bạn từ box Mỹ Thuật mà đại diện là anh Win arc. Đặc biệt có họa sỹ Trọng Kiên - ( anh đã tổ chức buổi triển lãm tranh với chủ đề :"Bạn và tôi - Đã bao giờ ta hiểu nhau chưa" vào ngày 1/6. Những bức tranh do các em nhỏ nhiễm HIV vẽ )
    Ánh nắng sớm chiếu lan trên khuôn mặt của mọi người, tiếng cười nói vui vẻ, những câu chuyện về công việc. tình cảm , học tập rôm rả...! Một cảm giác thân ái gần gũi! Và theo như lịch đã sắp, 8h00 các tình nguyện viên trên mấy chú ngựa ăn bằng xăng xuất phát lên đường theo tuyến đường Cầu Giấy - Diễn tới Làng Hữu Nghị Việt Nam.
    Không gian và hình ảnh
    Gần 8h 30 mọi người có mặt tại Làng, vẫn như mọi lần , trẻ ùa ra mừng đón các anh chị, tay bắt tay, tay níu áo , ríu ran cười, nhiều em tiếng chào chưa rõ tiếng, nhưng ánh mắt nói lên tất cả. Vui ! Nắng vàng lấp lánh,lấp lánh ...!
    Khác hẳn với sự ồn áo bụi bặm của cung đường cửa ngõ phía Tây Hà Nội, không gian của Làng Hữu Nghị thật thanh bình. Vườn cây, sân chơi, nhà ở, nhà ăn, lớp học giản dị cùng với bao người đã tạo ra một không gian của yêu thương. Các dãy nhà T1 T2 T3 T4 T5 màu xanh là gia đình của hơn 100 em nhỏ nhiễm chất độc da cam. Hoạt động vẽ tranh sẽ diễn ra tại một trong số các nhà này....Sau một lúc tập trung trẻ lại, cuối cùng tất cả lên tầng 2 nhà T4 để cùng vui với giấy trắng bút màu...Nào các em ! Chúng ta hãy cùng vẽ nhé! Tại phòng, tại hành lang , cả bậc cầu thang nữa, giấy trải ra, màu sáp thật nhiều, qua nét bút còn chệch choạc vụng về đang dần hiện lên những cây cối, nhà của, hoa, mặt trời...Hiện lên không gian quen thuộc Làng Hữu Nghị, hiện lên hình ảnh quê hương nơi các em đang sống, trước kia từng sống. Không gian yên lành như tâm hồn trẻ nhỏ.
    Đường nét và màu sắc.
    [​IMG]
    Thật ấn tượng với cách các em vẽ , những nét ban đầu thật khác lạ....Em Hoà chăm chú vẽ hoa văn lá trên hình vuông, nhưng những nét vuông góc thật khó với em, rồi em vẽ những nét tròn lên xuống...Em Tuấn , tất cả các nét vẽ ra đều là nét rời, kể cả màu tô lên bức tranh...Em Trung , cười to mỗi khi vạch ra các vòng tròng méo, móc vào nhau...
    Chắc các bạn đã xem một số bức tranh trên, và đồng ý với tôi rằng: màu sắc trẻ sử dụng thường được tô thành nhiều khối biệt lập , đối chọi nhau, 3 gam màu được ưa chuộng nhất là màu đỏ, vàng, xanh. Về tính mỹ thuật, thực không dám đưa ra những bình luận nhiều nhưng theo tôi thực sự các bức tranh trên là những cơ sở để chúng ta hiểu thêm về tâm lý tình cảm của từng em. Lạ lẫm và không cần để ý tới cái mà người lớn gọi là lý luận:
    Em Vẽ Những Gì Em Muốn.
    [​IMG]
    Câu chuyện người tình nguyện
    Sau buổi vẽ tranh, mọi người đi uống nước mía, đồng thời tổng kết buổi hoạt động. ngoài một số kinh nghiệm và đánh giá được rút ra thì nổi lên hai ý :
    Phân nhóm các em theo khả năng để có cách sinh hoạt phù hợp như tô màu, vẽ tranh tự do, dạy vẽ..
    Đa dạng thêm chất liệu vẽ giúp các em có khả năng thêm hứng thú với hoạt động...
    Hiền đã giới thiệu kỹ lưỡng các giai đoạn, mục đích, phương pháp của hoạt động lần này, qua đó mong buổi sau sẽ thu được kết quả tốt hơn
    Không thể không nhắc tới màn chào hỏi ngộ nghĩnh với các câu hỏi ngang xương mà ma cũ ma mới giành cho nhau....? Và những gì để lại : chúng ta đang làm1 công việc ý nghĩa với sự tự nguyện, đầy niềm vui.
    Chú thích : 2 bức tranh trên lấy từ box CLB T5 - được các em nhiễm chất độc da cam Làng Hữu Nghị Vẽ trong chương trình Em Vẽ do CLB T5 và nhóm MM tổ chức với sự tham gia của thành viên box Mỹ Thuật TTVNOL.
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 15/06/2005
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tối nay trời mưa,
    ngồi viết lại một ngày nắng rực

    Điểm tập trung quen thuộc.
    Đó là một nơi nhiều cây xanh, một nơi giao lội của các tuyến đường chính, một nơi mỗi bình minh ngập tràn ánh nắng và gió từ hồ ***g lộng. Cổng Voi Phục đối diện toà nhà AIA.
    Đúng 7 h 30 các tình nguyện viên tham gia buổi vẽ tranh tại Làng Hữu Nghị Việt Nam đã có mặt đầy đủ. Cùng những gương mặt tình nguyện viên quen thuộc như Lê Hùng, Giang, Hiền, Minh còn có thêm 3 bạn từ box Mỹ Thuật mà đại diện là anh Win arc. Đặc biệt có họa sỹ Trọng Kiên - ( anh đã tổ chức buổi triển lãm tranh với chủ đề :"Bạn và tôi - Đã bao giờ ta hiểu nhau chưa" vào ngày 1/6. Những bức tranh do các em nhỏ nhiễm HIV vẽ )
    Ánh nắng sớm chiếu lan trên khuôn mặt của mọi người, tiếng cười nói vui vẻ, những câu chuyện về công việc. tình cảm , học tập rôm rả...! Một cảm giác thân ái gần gũi! Và theo như lịch đã sắp, 8h00 các tình nguyện viên trên mấy chú ngựa ăn bằng xăng xuất phát lên đường theo tuyến đường Cầu Giấy - Diễn tới Làng Hữu Nghị Việt Nam.
    Không gian và hình ảnh
    Gần 8h 30 mọi người có mặt tại Làng, vẫn như mọi lần , trẻ ùa ra mừng đón các anh chị, tay bắt tay, tay níu áo , ríu ran cười, nhiều em tiếng chào chưa rõ tiếng, nhưng ánh mắt nói lên tất cả. Vui ! Nắng vàng lấp lánh,lấp lánh ...!
    Khác hẳn với sự ồn áo bụi bặm của cung đường cửa ngõ phía Tây Hà Nội, không gian của Làng Hữu Nghị thật thanh bình. Vườn cây, sân chơi, nhà ở, nhà ăn, lớp học giản dị cùng với bao người đã tạo ra một không gian của yêu thương. Các dãy nhà T1 T2 T3 T4 T5 màu xanh là gia đình của hơn 100 em nhỏ nhiễm chất độc da cam. Hoạt động vẽ tranh sẽ diễn ra tại một trong số các nhà này....Sau một lúc tập trung trẻ lại, cuối cùng tất cả lên tầng 2 nhà T4 để cùng vui với giấy trắng bút màu...Nào các em ! Chúng ta hãy cùng vẽ nhé! Tại phòng, tại hành lang , cả bậc cầu thang nữa, giấy trải ra, màu sáp thật nhiều, qua nét bút còn chệch choạc vụng về đang dần hiện lên những cây cối, nhà của, hoa, mặt trời...Hiện lên không gian quen thuộc Làng Hữu Nghị, hiện lên hình ảnh quê hương nơi các em đang sống, trước kia từng sống. Không gian yên lành như tâm hồn trẻ nhỏ.
    Đường nét và màu sắc.
    [​IMG]
    Thật ấn tượng với cách các em vẽ , những nét ban đầu thật khác lạ....Em Hoà chăm chú vẽ hoa văn lá trên hình vuông, nhưng những nét vuông góc thật khó với em, rồi em vẽ những nét tròn lên xuống...Em Tuấn , tất cả các nét vẽ ra đều là nét rời, kể cả màu tô lên bức tranh...Em Trung , cười to mỗi khi vạch ra các vòng tròng méo, móc vào nhau...
    Chắc các bạn đã xem một số bức tranh trên, và đồng ý với tôi rằng: màu sắc trẻ sử dụng thường được tô thành nhiều khối biệt lập , đối chọi nhau, 3 gam màu được ưa chuộng nhất là màu đỏ, vàng, xanh. Về tính mỹ thuật, thực không dám đưa ra những bình luận nhiều nhưng theo tôi thực sự các bức tranh trên là những cơ sở để chúng ta hiểu thêm về tâm lý tình cảm của từng em. Lạ lẫm và không cần để ý tới cái mà người lớn gọi là lý luận:
    Em Vẽ Những Gì Em Muốn.
    [​IMG]
    Câu chuyện người tình nguyện
    Sau buổi vẽ tranh, mọi người đi uống nước mía, đồng thời tổng kết buổi hoạt động. ngoài một số kinh nghiệm và đánh giá được rút ra thì nổi lên hai ý :
    Phân nhóm các em theo khả năng để có cách sinh hoạt phù hợp như tô màu, vẽ tranh tự do, dạy vẽ..
    Đa dạng thêm chất liệu vẽ giúp các em có khả năng thêm hứng thú với hoạt động...
    Hiền đã giới thiệu kỹ lưỡng các giai đoạn, mục đích, phương pháp của hoạt động lần này, qua đó mong buổi sau sẽ thu được kết quả tốt hơn
    Không thể không nhắc tới màn chào hỏi ngộ nghĩnh với các câu hỏi ngang xương mà ma cũ ma mới giành cho nhau....? Và những gì để lại : chúng ta đang làm1 công việc ý nghĩa với sự tự nguyện, đầy niềm vui.
    Chú thích : 2 bức tranh trên lấy từ box CLB T5 - được các em nhiễm chất độc da cam Làng Hữu Nghị Vẽ trong chương trình Em Vẽ do CLB T5 và nhóm MM tổ chức với sự tham gia của thành viên box Mỹ Thuật TTVNOL.
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 15/06/2005
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sao đo được chiều sâu của suy nghĩ
    Như đo khoảng cách từ miệng bình tới đáy
    Ngày
    Rồi Đêm
    Cho nổi sóng qua bờ ý thức
    Bằng sự cay đắng
    Nhọc nhằn
    Một dòng cảm xúc đang khô cằn...!
  9. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Dịu lại mắt em
    Từ nét màu vụng dại
    Cầm theo bàn tay
    Nhắc đường tô
    Nụ cười theo trang giấy trắng
    Hoá nắng lên...!
    ( LC 12/6 nhà T4)
  10. whiter

    whiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hoa văn
    Những đường hoa văn cong mảnh diệu kì
    Nương trên thứ đất đã khô
    Ngập tràn suy nghĩ
    Em khắc tình yêu
    Tình yêu như dòng sông chảy
    Xuyên qua giọt nắng trong tranh
    Những đám mây trong lành
    Hôm lên đoá hoa xanh
    Lá xoả kín 4 chiều tâm nghĩ.....

Chia sẻ trang này