1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hoá kiếp
    Nghiêng ngả,
    Thả trôi nỗi buồn,
    Ở một nơi mà:
    Sự ngọt ngào biến mất
    Thay vào sự mặn chát
    Mặn chát đến tận bát cơm bưng lên mặt
    Mặn chát đến tận tấm lưng trần phơi nắng.

    Kìa từng sóng dựng...!
    Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 21/07/2005
  2. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Tôi
    Cái điên cuồng và rệu rã của
    Căn bệnh viêm xoang
    Lây lan...
    Thôi!
    Bức tranh tàn mọt nát không cần tiếc nuối nữa.
    Xé toang đi
    Mà sống mới với
    Nụ cười!
    Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 21/07/2005
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cắt dòng
    Cắt nửa thì vui
    Cắt nửa lại buồn

    Vì:
    Có cơn mưa ngẩn ngơ,
    Có nắng vàng rạo rực,
    Có thực say,
    Có hay tỉnh,
    Có chuyện của mình,
    Có nỗi của ta,
    Có hiền hoà,
    Có khùng dại,
    Có tê bại,
    Có mông lung,
    Nói,
    Dừng,
    Hát ca,
    Im lặng...!
    Bằng bằng sớm sáng xuôi xuôn
    Ập oà cả nỗi hôn hoàng sầu tuôn...

    Thôi nửa buồn
    Thôi nửa vui
    Nhắm mắt mà gói
    Nhắm mắt mà chia
    Rơi phải nửa nào
    Trao tay nhận vậy...!
    Xa mai thức dậy
    Một đời khác đây....

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 21/07/2005
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi ghi lại những sóng truyền trong tâm tưởng
    Buồn và vui bè bạn gọi lên dòng....!
    Chữ - từ - bút - mực đam mê
    Khơi dậy lại từ ngàn năm trầm tích
    Sức - Tâm
    Nặng trịch luyện chí dày...!
    Khôn cùng của cảm xúc
    Là giải thoát ra vùng ảo vọng
    Là tự do thê thoả nghĩ suy
    Không tự buộc và không hề bị buộc
    Thuộc tính
    Khô - Tàn.
  5. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện về Thư Pháp
    Xin được ghi nhanh những từ cần nghi nhớ
    Vay mượn - biến đổi
    Làm chủ - thể hiện
    Thiên phong - Trung phong
    Hán ngữ - Tiếng Việt
    Phi Bạch - Vận lực
    Chấm mực ba phần
    Nhọn - đàn hồi - ngay thẳng -vững chắc.....
    Những thắc mắc
    Vẫn còn nhiều
    Những điều cần làm rõ
    Còn mập mờ
    Chưa sáng tỏ
    Bỏ sức
    Cần cù gắng công
    Đưa dòng sông
    Chảy .....!
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Muốn viết về những ngôi nhà
    Mang màu ấm
    Nhưng đã quá đủ
    Qua bức tranh
    Sáng từ ánh mắt long lanh...!
    Trẻ !
  7. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vào thăm quán trọ Dăm Ba
    Dăm ba bốn cái lập loà - ả ơi
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Có cô gái đang yêu
    Rất đủ nghĩa:
    "Tình yêu"
    Lọc qua nhiều nhung nhớ
    Nồng vào sâu hơi thở
    Rồi xin như loài chim đã biết nơi đậu xuống:
    Đủ đời thiên nhiên...!
  9. whiter

    whiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Xin cho nhung nhớ là bản tình ca
    hoà trên môi người biết khóc
    Xin cho mong manh tím dần ngọn cỏ
    Hoàng hôn vuốt mãi đuôi chiều
    Xin cho tin yêu vẫn mãi trong veo
    Cho đất đá quấn nhau không đục
    Xin cho gần nhau một lúc
    Rồi thôi xa mãi cũng đành.....
    Hic....chả biết mình viết những gi`...
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Về phía trời không mưa
    Về phía trời không mưa
    Là vùng em mang nhiều rạo rực
    Tôi nghe phố phường:
    Tiếng thao thức rì rầm nghiêng đưa
    Về phía trời không mưa
    Sao hiển hiện mắt trời đưa nỗi nhớ
    Tôi viết vần thơ:
    Khoảng khắc lạnh run run
    Về phía trời không mưa
    Hoà ngọn gió có hương cỏ may tha thiết
    Tôi muốn chiết:
    Thành men qua văng vẳng
    Tháng ngày...

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Hà Nội Ngày 24.7.2005.
    Bắt đầu thức dậy bởi tiếng mưa rơi. Nhắn tin cho một người bạn đang tham gia tổ chức chương trình tình nguyện " Tạo sân chơi vẽ tranh cho trẻ em nhiễm chất độc da cam - khiếm thị -lang thang đường phố" thì được biết mọi người vẫn sẽ thực hiện buổi vẽ tranh theo đúng lịch đề ra vào lúc 8h tại Làng Hữu Nghị Việt Nam. Với ngọn gió mát ùa vào khung cửa sổ, khe khẽ hát một đoạn: " Từng đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre. Mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về. Đường làng quê tiếng ve gọi mời say mê. Ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê..."...À ! Mưa đã tạnh, nắng đã lên, ta nổ máy vào số lên đường thẳng tới Làng nào !
    Quãng đường khá xa ! Tới Làng Hữu Nghị mất chừng 45 phút ...Cần , Ngoan, Phượng đang ngồi trước thềm...! Hê không nhận ra mình đang lúp xúp trong chiếc áo mưa và cái nón sùm sụp....! Chỉ khi cất tiếng, mới ah la la hoá ra người quen nè ...! Cũng đúng khi đó các bạn T5 vừa kịp đến, còn có nhóm Big Heart đi cùng...( Các bạn BH đã quen với các em thật nhanh, mấy đứa nhỏ ùa tới bắt tay bắt chân liên tục )....
    -Mọi người ơi ! Chúng ta bắt đầu ngay đi, trong phòng nhà T5 luôn nhé!
    Hiền - cô gái năng nổ và khá dữ dằn ( theo hướng tích cực ) đã hò các em cùng tình nguyện viên vào công việc. Trẻ được tập trung lại khá nhanh vì các em đã quen với các buổi vẽ tranh rồi, nên không ngượng ngịu nữa mà và cuộc rất nhanh với niềm hứng thú.
    Có 3 nhóm vẽ chính. Một là nhóm có năng khiếu được tách riêng để các anh chị hướng dẫn và dạy về hội họa. Một là nhóm tô màu trên các bức tranh vẽ sẵn để tạo cho các em quen với màu sắc và hình khối. Nhóm còn lại là các em thiểu năng và việc tham gia vẽ tranh được sắp xếp theo hướng phục hồi chức năng. Tại phòng số 3 nhà T5 , tập trung nhiều em nhất. giấy màu như thường lệ được phát lần lượt. Tiếng cãi cọ tranh giành màu và giấy của các em ồn ã . Các anh chị phải xin lỗi hộ, dỗ dành khuyên nhủ từng em....Rồi tất cả cũng ổn. Ở góc này Mai Anh đang tô màu, bức tranh em tô thật đặc biệt......., có chú gấu màu xanh lá cây, những ngôi sao mùa tím, con thuyền mang ba màu đỏ , da cam, xanh da trời. Còn bé Tiến thì lại vẽ ngôi nhà, ngôi ấy như một cây nấm với mái nhiều màu , những ô cửa sổ màu xanh. Em Phượng ngồi sát tôi thì tô một bức tranh ngộ nghĩnh có hình chú sư tử con đang cưỡi đà điểu.... Tô viền này, tô màu lông cho chú đà điểu, cái mỏ , rồi mắt...! Nụ cười em sáng lên vì ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ hay từ những mảng màu rực rỡ trong tranh?
    Tôi quay sang Tùng, em đang đưa những nét vụng về, những đường cong rối đan xen vào nhau, môi bặm lại theo từng đường bút.
    Ah ! Anh em mình vẽ hình tròn nhé... Vòng tay rộng ra một chút.! Rồi ...Thêm nữa này ! Và bức tranh của em chỉ là một hình cầu không tròn được tô màu xanh đỏ vàng chi chít....Nhưng đó là niềm vui thực sự phải ngay trong lúc đó mới có thể cảm nhận.
    Thời gian thật nhanh. Hai tiếng đã trôi qua....! Một làn sóng xanh bỗng ùa vào phòng, ấy là các ******** nguyện viên đội tình nguyện trường Đại học Mỏ địa chất. Sóng cuốn các em ra sân chơi, sóng cùng các em hát...Sóng xanh dịu mát và cũng thật tự nhiên cười đùa.
    Khi ra về, có một em tên Luận ra nắm tay tôi hỏi thăm về một cô gái nhỏ nhắn đã cùng tôi đến Làng vào những tháng truớc... Bỗng bâng khuâng! Chợt nhớ!
    Ngày hôm nay mưa nhiều. Nhưng không buồn. Bởi có màu, bởi có sóng, bởi có nhớ nhung.
    http://www.ttvnol.com/f_281/180189/trang-33.ttvn
    Một vài bức ảnh do phó nháy Robinsơn chụp
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 24/07/2005

Chia sẻ trang này