1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Một cô khóc chồng!
    Kể lể làm gì vậy cô em
    Khóc ư - nói ư hoá ra là có vậy
    Trong suốt một ngày đi vào trong cõi hoang tàn của tâm hồn
    Cô moi móc được nỗi buồn và sự chanh chua rắm rối
    Tồi tội ư? Chỉ đủ nhếch mép cho "một phần sáu nụ cười....!"
    Cho một kẻ tự ba hoa và đem lòng lười nhác
    Ngay cả trong chính ngôn từ thương khóc phận nhân gian!
    Tàn nát cái chứ "trăng"
    Hoài ra màu "nguyệt"
    Cự nự trong lòng cố thèm thuồng trọc giẫy dưới đầm đen!
  2. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm thôi ...!
    Tiếng cười qua cơn gió thật vội vàng nhưng vừa đủ cho sự xốn xang....
    Mắt một nàng gửi sự hờn giận dù thoáng qua khung cửa sổ nhưng vừa cho niềm tiếc nuối...
    Ở phía cuối ngõ
    Có chú mèo đang gừ gừ cuộn thân mình che đậy sự hoang dại sau một đêm đi lang tình...
    Phải chăng ai đó cũng đang che giấu tiếng nói thật của trái tim đang đòi bật dậy thoát vỏ bọc xác xơ?
    Còn như thơ và từ
    Dù có vo tròn hay xào xáo rối tung
    Thì lao xao như gió
    Thì dạt dào như sóng
    Cũng có khoả lấp đủ trống vắng trong lòng...
    Thì thầm
    Thì thầm thôi...!
  3. daikho720

    daikho720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hãy thì thầm khi trái tim còn có thể nghe được tiếng thì thầm !
    nén tiếng thở dài ư?
    ngoảnh mặt giấu đi ánh mắt thiết tha mà làm gì ?
    khi mà mặt trời vẫn mọc từng ngày
    từ chối ư?
    ném mình đi để tìm quên à?
    ích gì khi mà trái tim vẫn đập
    và đập mạnh từng ngày.
    gào thét
    gào thét đi !.....
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    ồ daikho720?? dãy số trùng !
    Hà ! Tuỳ cung bậc mỗi ngày sống mà gào thét hay thì thầm nhỉ?
  5. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
    Nhât trí
    Cần gào
    Cho đỡ bí
    Hì nhưng
    Lại nhưng
    Thì thầm vào tai
    Đôi khi rõ hơn gào lên to tướng
    Nhỉ!
  6. daikho720

    daikho720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào nguyenminh720 ! ngẫu nhiên nhỉ ?
    ban ơi , mình thích chân dung tự hoạ của bạn lắm. Đẹp dzai ghê ! hôm nào hoạ cho mình cái nhé !
    Chúc vui, khoẻ
  7. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đối tượng được nhắc đến trong thơ văn không nhất thiết phải là một con người cụ thể.
    Dù có nói về một người cụ thể thì khi hiểu cũng sẽ khác đi và rộng hơn,
    Bởi nghĩa của từ thường là các lớp suy nghĩ chồng chéo.
    Dẫu có giản đơn thì cũng lại là những hoàn cảnh và thời điểm khác nhau

    Cho nên:
    Cứ thấm ý thơ bằng tấm lòng rộng rãi
    Như để một viên ngọc lên tấm vải đỏ.
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nặng dần
    Đêm!
    ***g ngực
    Cũng nặng
    Về miền nhớ...
  9. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt
    Mười sáu
    Tròn vàng và trong dịu
    Ta
    Hòa rượu
    Với mênh mang
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Yêu
    Chút chiều vàng nghiêng em nhìn yêu đương nhỉ
    Tôi lạnh lùng cố để mắt như không
    Thế là:
    Em cũng lạnh như không
    Tôi bối rối tự lòng
    Sao bối rối?
    Thôi xin nhìn đắm đuối
    Giọt hoàng hôn...!

Chia sẻ trang này