1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    lá rủ niềm thương
    sương mang nỗi nhớ
    nắng cố đợi chờ
    hãy nhìn nhau trong sắc cạnh lạnh lùng
    để tự thấy trong mình thổi bùng lên nhịp sống...
    ta
    đi cùng
    nắng mai
    trải rộng...
    trông những mảnh đời hớn hở
    niềm vui như chẳng nỡ ra đi
    mong điều tốt lành
    không tàn héo
    nhanh...
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Dường như do quá quen
    Mà hoá thành rất lạ

    Khởi
    Nắng lên màu rơm rạ
    Ươm vàng đến cô đơn
    Trên một đường xa hơn
    Có người đi thật... chậm...
    Nghiệm
    Với suy nghĩ của riêng mình thì không đủ bao quát cả thế giới.
    Câu chuyện của những người hành hương đối diện chính nỗi đơn độc của tâm linh trước khoảng không vũ trụ
    Họ mong chờ sự tái sinh cuộc đời sau chuyến hành trình tìm lại hạt gốc trong người...
    Chuyển hóa
    Mong sao ta ngã vào rừng
    Suối reo ôm ấp
    Cây ngàn cuốn thân
    Hoà cùng xương đất đá gân
    Móng chân thú dữ cào dần thịt da...
    Gốc
    Là thân đang muốn hát ca
    Hoà tay âu yếm, bện lòng xanh yêu...
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm cổ tích thời nay
    Ta tìm luôn những lạc loài chính ta
    Trong muôn triệu trái tim già
    Có nghe tiếng thờ của ba cõi trời?
    Cõi ta thở hắt chơi vơi... ​
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đọc kha khá thơ
    Đọc những bài thơ viết ra có các:
    Hứng
    Nứng
    Động
    Cứng
    Ngỏng
    Chỏng
    Chộp
    Bộp
    Đụ...
    gắn thêm sau một chứ "Tình"
    Chợt láng máng nhìn thấy nội tâm thèm khát giao hợp đến hân hoan ..của những chàng - nàng đang như khối bộc phá bị dồn nén vào bao gói của ngôn từ vần điệu rất kêu...
    Nhưng khởi đầu là gì thì họ vẫn phải gào lên " Tình" ...! "Tình"...inh inh...!
    Tình khô khát cố làm thoả mãn bằng " tinh trùng" và "kinh nguyệt"
    (cop py từ đâu đó không rõ nữa nếu thấy là của ai, xin bỏ qua lỗi không xin phép bản quyền )
    Ồ hoá ra bao điều tuyệt diệu nhưng bình thản như tự nhiên
    Trần gian đem cho giống người lại trở thành điều gì ghê ghớm lắm...
    Đang thét gào, đang vật vã bứt rứt
    Như cô nàng thèm "Tình" mà mắc chững lãnh cảm trong điểm G của của hốc sinh dục đàn bà
    Như anh chàng cô đơn muốn hấp hút da thịt phụ nữ ( cũng do thèm Tình) lại mắc chứng bất lực từ gốc của công cụ đàn ông.
    Trông lên trên cao có một ông sao
    Nhấp nháy nở nụ cười trêu ghẹo
    Nàng thơ từ trái đất vươn mình lên uốn éo thể hiện các đường cong của đại dương
    ...
    Sao lại xa quá
    Khiến nàng thơ hậm hực
    Hậm hực nêu kêu hưng hựng
    Kéo đầu một chú bờm cười hềnh hệch bùn đất lem nhem lên bộ ngực ngát hương.
    Chợt nhận ra
    "Tình" nó là gần gụi trong những cái rụi đầu xuống thấp vùng hông.
    Gọi lòng ăn quả chà là
    Quả non chàng hưởng, quả già phần em...

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 03/01/2006
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ở phía ấy mùa thương hay giận dỗi
    Gió căm căm cắn cái rét lên môi người
    Và nụ cười
    Và đôi mắt
    Có còn nghe nỗi nhớ?
    Se sắt lòng
    Thôi để chuyện bâng quơ
    Qua...
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Một người nhìn nghiêng
    Tán ra những ánh sắc mờ mờ
    Nét mặt che dấu đằng sau những trang sức
    Và nụ hoa nào đấy đưa lên ngang môi
    Có phải đợi chờ ....?
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 16/01/2006
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ô kìa
    Hoá ra người quen
    Đã gặp và chào
    Anh
    Em
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc
    Buổi sáng tỉnh giấc tiếng chim
    tiếng chim chuyền cành bằng lăng nở sớm
    Chiếc bình gốm
    đựng linh hồn thời gian
    đựng tiếng cười thục nữ
    vỡ tan một đêm thức giấc
    Chưa bao giờ em dậy sớm
    Nhìn cây xanh tốt tươi sau đêm mưa
    Nghe tiếng chim lảnh lót tim sâu
    Nhìn kỉ vật của tình yêu ... vỡ...
    Cuộc sống đổi thay , thời gian nghịch lí
    Em đã chờ, đã khát khao
    đã mỏi mòn gắn lại chiếc bình gốm ngày xưa
    tỉnh giác sau mỗi cơn mơ
    mỗi cơn mưa
    mỗi sáng
    tỉnh giấc đuổi theo tiếng chim gọi bạn chuyền cành
    tỉnh giấc sau những ý nghĩ về anh
    Có khi nào
    Chiếc bình gốm vẹn nguyên...
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tự sự mùa xuân.
    Tin nhắn đêm viết những điều khó hiểu
    " Mồ cỏ xanh " hay "nắng rất trong lành"
    Ngày xuân lên
    Màu rất lạ
    Em hay ta đã chuyển hoá chuyện bình thường ?
    Cho mỗi phút vẽ lên mơ huyền ảo tưởng
    Đường xuân rộng
    Hương rất mềm
    Đi nào đi , qua nhé khắp vùng cỏ mượt !
    Mộ ai xanh , ta ghé thắp nén nhang này...
    Đề cho đầy
    Nao nao và khát khao
    Dù mặt đất đã che lên xương thịt
    Dù dòng sông đã cuốn tận cả linh hồn
    Dù xuân đến và đi như điều được mất
    Vẫn biết yêu từ lúc thật bình thường...!
    Có khí trời Hà Nội vào xuân
    Có em tôi, đã biết tần ngần nhìn hoa ...hoa đào

  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Viết trong ngày sinh nhật Trịnh
    Anh có thể làm gì?
    Trong ngày lạnh mưa xuân tràn nỗi nhớ
    Hay như thơ
    Và đẹp như một giấc mơ có những dáng hình huyền ảo bay lượn.
    Để rồi :
    Chén rượu ấm lòng nhưng không ấm trái tim
    Anh có thể làm gì?
    Trong khoảng khắc ánh mắt của người thiếu nữ chăm chú nhìn
    Sắc như dao
    Và nhọn như mũi khoan đang đào sâu vào tâm hồn nhiều hang tối
    Để rồi:
    Cố kiếm tìm nơi trú ẩn nhưng chẳng che khuất được nỗi buồn.
    Không mong em trả lời cho anh đâu!
    Không mong em trả lời cho anh đâu!
    Khoảng khắc hoang vu
    Vui hay buồn đều chìm sâu vào dòng suy tưởng
    Gần bên nhau mà nghe khác giọng nỗi lòng
    Sầu buông tiếng đàn người đã khuất
    Mang đi trăn trở, chất đời chuyến xe...
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 02/03/2006

Chia sẻ trang này