1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CUỘC CHƠI
    (Tặng bác bài này...)
    Khi chưa bước vào cuộc chơi
    ai cũng tưởng mình tỏ thông luật lệ
    nhưng quẻ bói tài tình nhất cũng còn hạn chế
    và những gì trông thấy đã gì đâu
    đừng chắc gì mọi thứ sẽ ra sao
    Khi chưa bước vào cuộc chơi
    không ai có quyền phán xét
    và chắc gì mình mất quyền tự quyết
    trong tấn trò đời kia
    đừng thích đứng nhìn ngoài lớp da hay vỏ bìa
    Khi chưa bước vào cuộc chơi
    ta tưởng mình có quyền đi tiếp hay dừng lại
    nhưng chắc gì đi tiếp tốt hơn?
    hay dừng lại sẽ không thất bại?
    có khi là do ngần ngại tự thân...
    Và chẳng nên coi thường ai trên đường trần...
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 17/01/2008
  2. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Và chẳng nên coi thường ai trên đường trần...
    Anh nhận câu này...
    Để khi cần sẽ dùng nhắc nhở một vài người...trong đó có anh - em và vài bạn bè khác
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ......Bà vứt rổ rau lợn, chạy thẳng đến nhà lý Cường mà chu chéo:
    -Ối! Ông lý bà lý ơi! Ông bà không dạy con để nó nứt mắt ra đã đi cướp chồng người ta n..a..a.a..ày!
    - Cha tiên nhân con đẻ mẹ cái con đĩ rầy đĩ rạc kiiiia! Mày có ngứa ngáy thì thiếu gì trâu bò mà phải đi cướp chồng ba..a..à!
    -Ối ! Cụ Bá ôi! Cụ Bá! Cụ cướp vợ người chưa hả sao lại để cho cháu cướp chồng người ta na.a.a.ày!
    -Con voi giàu ngựa xéo kia!!!! Mày ăn nằm với người hơn tuổi ****** mà không biết nhực a..a..à?
    ... Và còn nhiều, nhiều nữa...
    Bao nhiêu từ ngữ thiên hạ dùng để đào ngoáy xoáy toả nhau được bà văng cả vào nhà cụ Bá. Lũ trẻ con xúm xít sau lưng bà. Dân làng cũng xúm xít đứng xem bà chửi. Nhảy cẫng lên hoan hô khi bà chửi được câu hay, có vần điệu. Họ khuyến khích cho bà càng già mồm chửi cho cẩn thận, lại xúi bà những câu chua ngoa hơn mà bà chưa nghĩ ra. Để bà chửi cho sướng mồm và nghe cũng sướng tai. Không muốn người ta chửi mình nhưng vẫn muốn nghe chửi vẫn là thói đời vậy. Thực ra, họ cũng muốn xem nhà ông lý giải quyết ra làm sao.
    Nhưng nhà lý Cường không phản ứng gì cả. Lý Cường đã đứng tuổi. Ria mép hắn đã rậm nên trí khôn hắn cũng dài ra theo ria hắn. Đã mấy lần bà lý nhảy chồm chồm định ra chửi nhau với con nặc nô nhưng đều bị hắn quát:
    -Câm mồm! Vào trong nhà! Ông thì ông đấm một phát chết giờ.
    Rồi hắn lẩm bẩm:
    -Đúng là rau nào sâu ấy.
    Bà lý nghe lọt, xỉa xói vặc lại chồng:
    -Ông nói cái gì đấy? Ông ám chỉ ai?
    -Ai thì tự biết lấy. Rõ là có tật giật mình.
    -Á à! Bà truyền đời báo danh cho mà biết nhá. Cái trôn của bà đã phải bịt mồm thằng huyện cho nhà mày giữ được cái lý trưởng đấy. Bà bịt được nó thì bà mở nó ra được. Cả họ nhà mày nhờ vào đó mà nên người đấy. Muốn tốt đừng có mà giở trò với bà nhá. Ối làng nước ôi!!!
    Lý Cường vội bịt chặt miệng vợ van vỉ:
    -Thôi thôi! Con lạy bà lớn! Bà lớn im cho con nhờ! Người ta chửi ngoài kia không đủ nhục hay sao mà còn bới ra ...
    -Ai bảo ông cứ dúm vào nhà như chó cắt đuôi ấy. Tôi sợ gì nó. Cha con đẻ mẹ con nặc nô kia? Mày có chồng không biết giữ lại chửi bới gì ai hả? .....
    @ Chú NM : Đọc cái nì bườn cười nhể !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ....Chí Phèo gầm lên, văng mình ra cổng. Thị Nở vội túm lấy hắn. Hắn rẩy thị một cái rõ mạnh. Thị cố bám lấy hắn van vỉ:
    -Mình ơi! Em van mình! Mình thương em!
    -*********! Ông thì ông cho máy chết! Á à. Thấy hùm ngủ muốn vuốt râu à!
    -Em van mình! Mình thương em. Mình đừng đi gây sự với người ta.
    Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Nhất là khi người đẹp đang nước mắt giàn dụa van vỉ. Chí thấy lòng chùng lại.
    -Ừ thôi! Không đi thì không đi. Làm gì mà khóc như cha chết thế! Bỏ người ta ra!
    Hắn quay vào ngồi thừ trên ghế. Một nỗi đau âm ỉ nghẹn nghẹn cứ ầng ậng trên mắt. Chó thật! Chúng nó không còn coi hắn ra gì nữa. Thời oanh liệt của hắn đã thành dĩ vãng. Bây giờ! Đến thằng trương tuần cũng dám lên mặt đàn anh với hắn. Hừ! Thân đàn ông mà dây dưa vào chuyện vợ con quả có làm người ta hèn nhát đi thật. Bây giờ, thân hắn không phải là chỉ của hắn nữa. Nó là của Thị Nở, của thằng Kèo con Cột. Hắn có một gia đình phải lo. Hắn không thể văng mạng tuỳ thích như trước. Nội cái nợ áo cơm đã lấy mất của hắn khôi khối thời gian. Hắn không còn thời gian mà nhất là không còn sức lực để can thiệp vào những chuyện bất bình của làng xã. Những chuyện mà hàng ngày vẫn chọc vào mắt, ngoáy vào tai hắn.....
  5. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hị hị bác nào viết mà điêu nhờ
    Nhưng mà nó như một cuộc giao ban - kết hợp (nếu bắt chước mấy ông nhà báo mới thì thành "giao hợp") giữa Chí Phèo với cái ông nhà văn sống dở ấy...
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Một giờ 28 phút
    Ngồi một mình trên thềm nhà thờ, nghe tiếng chuông ngân, ngắm nhìn những bước chân - gương mặt điệu đà - xinh xắn - cá tính....và trầm tư vì những câu hỏi của em:
    Giả dụ đó là - nếu như thế vậy?
    Ai gieo màu xanh cho chiếc lá?
    Con đường nào ta quá xa nhau?
    Hay sự hiểu có là điều cần thiết?
    Nếu nhận rõ tháng năm mải miết, người và người đến đi - gặp gỡ và gây ra giận - ghét - yêu thương...thì lại thấy hóa ra thật bình thường khi bỗng dưng có thấy vài điều kỳ quặc trục trặc, chỉ e sợ khi mình bỏ mặc chính mình thôi...
    Cuộc sống này thật lôi thôi - có bao nhiêu thứ cũ rích được khoác vào chiếc áo mới, làm ta bối rối trước mê đắm giả dối...
    Ta - Em cần được nghe, cần được nói trong cõi riêng riêng nhất, đó là sự thật thà của tâm hồn...nên màu xanh chiếc lá ấy dịu dàng từ đôi mắt.
    Chuyện vụn vặt cuộc đời - giả dụ - nếu như - sẽ không là gì cả nếu ta tin và ta sẵn sàng gạt bỏ sức ì vào "số phận".
    Mọi con đường rồi sẽ cắt qua nhau...khi điểm đến hai người cùng hướng. tâm tưởng để vào chung con thuyền nhỏ...hai mái chèo sẽ thuận rẽ sóng mà đi...
    Và đúng thế ta không thể nào hiểu hết - người - đời - tình - duyên...
    Nên lại cần hiểu một phần thật nhỏ ....giữ cho mình không lạc lối - chơi vơi....!
    Một giờ 49 phút
  7. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bạn Minh cho hỏi nhà thờ ở đâu mà lại đổ chuông vào lúc 1h28'' hả bạn hiền?
    Lâu không gặp, thấy bạn Minh vẫn hồng tím như thuở nào thật buồn quá!
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    1/ Bạn là ai vậy - có biết - có quen - có gặp khi nào không?
    Nếu là người quen người biết người đã gặp thì cho biết cái kẻo tớ thấy gượng gạo cho chữ bạn hiền....
    2/ Vâng! đúng là không phải cái giờ nhà thờ đổ chuông đâu bạn ạ - giờ ngồi bán phím gõ tì tạch như bạn thôi.... cảm ơn đã có lời buồn thương, mặc dù tớ chả mượn....!
    3/ Rảnh thì mời nhau ly nước điếu thuốc rồi chuyện hồng tím sẽ nói tiếp, tớ hơi bận không viết nhiều được trên đây....
    ngằn gọn vậy à! Chúc vui vẻ và thành đạt !
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    ^^ :D

    Lâu lâu không viết thơ
    Ỡm ờ đời láo nháo
    Nhòm ngó chút cao sang
    Làng nhàng cà phê cà pháo
    Lâu lâu không viết thơ
    Hờ hờ cười - biết vậy
    Sáng dậy vừa đánh răng
    Gãi đầu: râu ria mọc
    Lâu lâu không viết thơ
    Dọc ngang đi đây đó
    Bãi bờ rồi mấy xó
    Bỗng bâng khuâng: lạnh về
    Này này ai nhớ thơ
    Cái tơ vương vấn vít
    Dù nhiều hay dù ít
    Gạ gẫm ta tí vần...
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mí ngày qua tớ tưởng bạn minh ngượng trốn mất tiêu rồi chứ!
    Hóa ra lúc 1h28?T bạn ngồi ở nhà thờ nghe chuông? điện thoại à? Thế mà tớ cứ tưởng nhà thờ của minh đổ chuông vào lúc í chứ?, sít tí nữa thì tớ phục lăn về cái tài tưởng tượng của bạn, hí hí!
    À, mà bạn minh không quen tớ à? May mà cái diễn đàn củ chuối này nó không cho phép tìm lại những bài viết từ xưa, nếu không tớ lôi cái bài gì mà bạn gọi đích danh nick tớ ra « tranh luận » để nhét vào họng bạn cho chừa cái tội nói điêu.
    Mà nếu bạn bị ngẫn thật, không nhớ gì về chiện cũ thì tớ cũng ứ nhắc nữa, kẻo bạn lại ngượng tập 2!

Chia sẻ trang này