1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lát cắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenminh720, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Dăm ba trò nhạt nhẽo
    Sống thế vứt đi rồi
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 18/06/2008
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    trả lời chan_dat_dau_tran
    Cái sự biết - quen - gặp của tôi nó đơn giản là con người thực ngoài đời chớ không phải là cái nick ảo thích quăng cho ai dùng thì dùng ở cái diễn đàn này...
    Còn khi đã bàn về chuyện văn thơ thì hãy đọc kỹ và ngẫm ....
    à thôi...Híc quả thật tớ ngượng và phí lời vì nói chuyện với một kẻ ỡm ờ và thù vặt -soi mói vặn vẹo chả ra giống gì như cậu...
    Lần sau câu trả lời của tôi với tất cả những gì cậu tung vào đây là : "Trò nhạt..!"
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ngượng quá!
    (Ấy là tớ nói bạn Minh ngượng quá đi!)
    Viết thì vừa sến, vừa bịa đặt điêu toa về cái vụ ngồi ở nhà thờ lúc 1h28?T nghe chuông đổ. Đứa trẻ con nó cũng biết là bịa, vì vào giờ ấy thì nhà thờ đánh chuông làm cái gì, Giáo hoàng chết à? Bị vặn thì lấp liếm chữa ngượng, xấu quá!
    Mà mình cũng ứ hiểu minh bịa ra cái chiện ngổi ở nhà thờ lúc nửa đêm nghe chuông đổ làm cái giè? Tìm kiếm lòng thương của gái à? Sao mà khổ sở thế?
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ dau tran chan dat rất vui vì cho rằng vặn được tôi nhỉ - chức mừng nhé...! Thôi thì tôi cũng không làm tổn hại cái sự sung sướng đó của cậu ....
    Tung hứng tí tẹo vần
    Ai ải ài ai
    Dài dài thơ thẩn - lẩn quẩn bon chen - đường dài đi lại
    Ôi ổi ồi ôi...
    Lời ra lời vào - âm ỉ nhỏ nhen - nát nhoèn miệng lưỡi
    Thôi! Cưòi ...rỉ rả
    Cho lá kia xanh
    Cho mưa kia xuống
    Sấm giật cái ùng
    Bập bùng đường ngập
    Trẻ con hí hửng
    Nghịch nước tắm mưa...
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải cùn thế chứ?
    Vậy cuối cùng cái vụ nghe chuông nhà thờ đổ lúc 1h28'''' là thật hay xạo, chỉ cần minh nói rõ cho bà con biết là được chứ đâu cần phải loanh quanh lấp liếm thế? Hẹ hẹ!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 18/06/2008
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bạn DTCD nói thế đúng rồi, bạn Minh nhận sai con mẹ nó đi là xong, cứ để bạn ấy hứng mãi chán thế. Công nhận với DTCD bạn hìn, dạo này bạn Minh nhà tớ còn hồng tím lắm. Há há!

Chia sẻ trang này