1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lề thói trên phố đi phượt Hà Giang

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi lehuyentrang5672, 10/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehuyentrang5672

    lehuyentrang5672 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Những lề thói trên phố đi phượt Hà Giang

    Xả rác bừa bãi, tỏ thái độ trước tập quán của đồng bào thiểu số, phá nát cảnh quan… là các điều làm khách du lịch du lịch hà giang để lại ấn tượng xấu trên cao nguyên đá.

    vừa qua, chia sẻ “Các bạn đang khiến cho gì quê hương tớ vậy?” của một bạn gái tại Hà Giang lôi kéo được sự quan tâm của dư luận. Người viết dùng lời lẽ nhẹ nhõm nhưng có sức thuyết phục để nhắc về ý thức của Anh chị trẻ khi lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch.

    Dân khám phá thường truyền nhau khẩu hiệu nổi tiếng: “Đừng lấy gì trừ những bức ảnh. Đừng để lại gì trừ các dấu chân. Đừng giết gì trừ thời gian” của Baltimore Grotto, 1 hiệp hội thám hiểm và bảo vệ hang động của Mỹ, để đề cập nhở nhau về việc giữ tinh thần trên hành trình du lịch bụi. review chúng ta thuận lợi bắt gặp những hình ảnh xấu xí, cho thấy nhiều người chưa đủ tinh thần trách nhiệm lúc đi khám phá.

    [​IMG]

    Xả rác

    nếu đến Hà Giang,kinh nghiệm du lịch mộc châu hay bất kỳ địa điểm nổi bật dân du lịch bụi vào thời khắc này, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh xen giữa các gốc hoa, bãi đá là những túi nilon, vỏ chai nước, bã kẹo cao su… Nhiều đoàn thường chuẩn bị đồ ăn sẵn mang theo. những vật phẩm còn thừa sau mỗi bữa ăn bị vứt bữa bãi, gây mất mĩ quan và ảnh hưởng vệ sinh môi trường thiên nhiên.

    Dẫm nát hoa

    Để có được các bức ảnh đẹp khoe trên mạng, nhiều bạn sẵn sàng lội vào giữa ruộng hoa cải hay tam giác mạch, biểu diễn nằm, ngồi, dancing lên cao…, miễn có được những hình ảnh ưng ý nhất. những hành động ấy khiến cho gãy các cây hoa mỏng mảnh nhỏ bé vốn là nguồn lương thực và biết bao công sức săn sóc của người dân trên cao nguyên đá.

    Thiếu tôn trọng văn hóa, cư dân vùng cao địa

    những thức giấc miền núi là nơi tụ họp nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi một dân tộc lại có nét văn hóa với những tập tương truyền thống riêng. 1 số người thiếu tinh thần đứng trước những tập tục ấy lại tỏ thái độ và hành động thiếu tôn trọng.

    Nhiều người tự ý xông vào nhà dân mà chưa được sự cho phép của chủ nhà, hoặc cười nhắc ồn ào, phớt lờ các kiêng kỵ trong sinh hoạt của người dân tộc như chơi được di dịch viên đá kê khiến kiềng bếp lửa, không mặc xống áo bằng vải lanh trắng vào nhà, ko ngồi trong nhà huýt sáo…

    Không tôn trọng lịch sử, di tích, trèo lên cột mốc biên giới

    Việc khiến cho xấu xí và phản cảm này là điều thường xuyên xảy ra. toàn bộ bạn trèo lên tượng đài, các cột mốc biên cương và tạo dáng. các cột mốc quốc gia này là địa chỉ linh nghiệm, biểu hiện chủ quyền và biên thuỳ cương vực. các người quân nhân biên phòng khi tuần tra biên thuỳ, gặp những cột mốc này đều đứng lại và nghiêm chào theo điều lệnh.

    [​IMG]

    Coi thường mạng sống

    Trên nhiều diễn đàn du lịch bụi có đăng 1 khẩu hiệu to rằng “Hãy xách balo lên và đi” chứ đừng “Xách cái mạng lên và đi”, với mục đích khuyên và mong muốn Anh chị em trẻ có ý thức bảo vệ bản thân. Quãng đường lên miền núi nhiều đèo dốc với các khúc cua nguy hiểm. Thế nhưng nhiều thanh niên sẵn sàng lái xe với tốc độ 40-50 km/ h trên những đoạn đèo ấy, bất chấp kế bên là vực sâu hun hút.

    Nhiều đoàn căng lều, trải thảm ngủ ngay dọc đường, gây cạnh tranh cho những dụng cụ lưu thông. Trên những trục đường này thường có nhiều xe to. những việc khiến trên không chỉ gây nguy hiểm cho tính mệnh chính mình mà còn gây nguy hiểm cho nhiều người khác.

    du lịch sapa Đi như thế nào để an toàn và có văn hóa là điều mà cần phải chú ý từ trước lúc khởi hành. Dù bạn du lịch bụi đến bất cứ đâu, hãy luôn ghi nhớ kiểm soát an ninh thiên nhiên và văn hóa vùng cao địa. Tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng văn hóa vùng cao địa chính là Anh chị em đang tôn trọng chính mình. Đừng tới ấy chỉ để thỏa mãn vùng cao thân, có thành tích, rồi đây đi để lại các hình ảnh xấu xí, để các chuyến đi sau sẽ thấy cái nhìn thiếu cảm tình của đồng bào nơi ấy.

Chia sẻ trang này