1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lí do củ chuối

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi qeenofmyheart, 11/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qeenofmyheart

    qeenofmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những lí do củ chuối

    trong tiếng việt có rất nhiều từ và chữ. bạn ghét từ hay chữ náo nhất vậy? tôi thì tôi rất ghét chữ ghét bởi vì người ta không thích hay không đạt được cái mà mình muốn thì lại kêu là ghét nó. đúng thật là củ chuối theo kiểu "con cáo và chùm nho."

    Mhùng
  2. @Tigon@

    @Tigon@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có câu củ chuối : " không bao giờ nói không bao giờ " Các bác thấy sao ?
    Tigon
    Tigon
    Tigon
    Tigon
    Tigon
    Tigon
  3. qeenofmyheart

    qeenofmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cũng khá ổn đấy bác ạ.
    có ai còn câu nào khác không vậy, chẳng lẽ mọi người học kém văn đến vậy sao?
    Mhùng
  4. TuVaHangTong

    TuVaHangTong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người có biết câu này không:

    Sướng quá hoá khổ
    Chữ Ký
    [/blue][/size=7]
  5. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sướng mãi, bạn sẽ nhàm chán nhàm chán thì sẽ sinh ra buồn, buồn mãi rồi cũng quen, quen rồi thì sẽ không thấy buồn nũa.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  6. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    học nhiều quên nhiều
    học ít quên ít
    còn bạn?
    Kẻ Si Tình
  7. blue_moon_new

    blue_moon_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Minh thi khong hoc khong quen thoi

    Moon
  8. qeenofmyheart

    qeenofmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tui rất ghét từ hi vọng bởi vì moi thứ mà tui hi vọng đều không trở thành sự thật như trong truyện cổ tích. mà tui có hi vọng có gì quá đáng đâu chỉ là tui hi vọng tui có 1 cái biệt thự riêng thôi ma`. hu...hu

    triết lý TOMATO

    văn hoá ếch ộp
    [/size=8]
  9. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thấy sao về câu nói này:
    Biết nhiều khổ nhiều???
    Mọi người thấy đúng ko?
    Why i know but i don't khow?????????
    Who can explant?????
    ad@
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét sự im lặng , sự cô đơn .Vì tôi ....sợ ma !
    Tôi ghét bất kì ai ghét tôi !Vì tôi luôn là người bạn tốt của bất cứ ai !
    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly

Chia sẻ trang này