1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những loại con gái không nên gền?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mechatronics_HCM, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    |Vậy thì nên sửa lại như thế nào nhỉ?
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  2. nguoi_de_gan_2004

    nguoi_de_gan_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đó là những loại con gái không nên gần ah? Vậy thì những loại con trai ko nên gần còn nhiều hơn. Nói vậy để các bạn thấy là các bạn chỉ nhìn một phía mà thôi. Nếu những người con gái thuộc loại ko nên gần thì sẽ ko co người yêu? Và những người con trai ko nên gần cũng ko có ai yêu vậy thì họ phải yêu nhau ah? Có quá áp đặt ko nhỉ? Trên đời có ai dám chắc mình là người hoàn hảo?? CÁc bạn đưa ra danh sách những loại con gái ko nên gần thì tại sao các bạn ko cùng suy nghĩ làm thế nào để giúp những người đó trở nên đáng yêu và dễ gần hơn? Tất nhiên mình đồng ý là để thay đổi một người rất khó. Nhưng điều quan trọng là bạn có chấp nhận họ và muốn giúp họ sửa đổi ko? Nếu như mình yêu một ai đó mà sau một thời gian minh nhận thấy cô ấy là một trong những loại mà ban nói. Thì mình phải bỏ luôn ah? Nếu thật sự cô ấy yêu mình thật lòng và cũng muốn vì mình mà sửa đổi những điều ấy thì sao? Dĩ nhiên ko phải bao giờ cũng thành công. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhưng bạn sẽ khiến cô ấy phải suy nghĩ. Và đến một lúc nào đó cô ấy sẽ hiểu thôi. Còn nếu những người mà ko thể cảm hoá được thì bạn cũng ko nên nghĩ là mình đã phí công. Chắc chắn sẽ có lúc cô ấy cảm ơn bạn đấy!!!!
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của bạn thế thôi. Chứ còn cô ấy có thay đổi mà có thể bạn ko nhận ra. Thay đổi thật chậm, chậm đến mức có khi cô ấy cũng ko biết thì sao? Thú thật với bạn, tớ cũng bảo yêu một cậu con trai và tớ cũng ko thể thay đổi được những điều thuộc về tớ. Có nỗi buồn thì cứ cố mà giấu hoặc chịu đựng một mình, vì đâu thể nào bắt người mình yêu mến phải gánh chịu hộ. Suy nghĩ ngốc xì, biết sai nhưng vẫn cứ cắm đầu vào... Ôi thôi, kệ!
    MÀ cậu nói chuyện giống hệt người ấy của tớ. hì hì...

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings

Chia sẻ trang này