1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những loại đàn ông cánh chị em nên tránh xa!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovedorothy, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những loại đàn ông cánh chị em nên tránh xa!!!

    1. Bạo lực

    Thống kê của các nhà xã hội học Pháp cho biết bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn ở nước này. Số vụ ly dị do cảnh "phu phụ tương tàn" chiếm tới 2/3 lý do chia tay.

    Trong một cuộc thăm dò ý kiến của những đôi lứa yêu nhau, các nhà nghiên cứu hành vi ứng xử của phái mạnh đã nhận được những ý kiến phản hồi của chị em rằng, họ ghê nhất tính vũ phu của người yêu.

    Những chàng trai dễ nổi nóng và luôn thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, kể cả với bạn gái, sẽ không bao giờ là lựa chọn của phụ nữ, bởi phái yếu luôn cần người đàn ông khỏe mạnh làm chỗ dựa, song phải biết cư xử mềm mại và biết tự kiềm chế.

    (Anh cũng thế đấy..)

    2. Hà tiện

    Cuộc sống sẽ giống như địa ngục nếu phải sống cùng một anh chàng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Phụ nữ sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu, cho chồng con, nhưng họ sẽ tránh xa người đàn ông keo kiệt bởi không bao giờ muốn bị người khác kiểm soát chi tiêu hằng ngày, đi đâu, mua gì, cũng phải ngửa tay xin chồng và bị tra hỏi từng tý.

    (Kêu anh đi mua đồ ăn một chút, anh bảo sao em ăn hàng hoài thế, tốn tiền...trong khi anh mua đĩa phim, game thì được)

    3. Đa tình

    Bất cứ một cô gái nào cũng tẩy chay thói hư tật xấu này của đàn ông. Họ luôn lo lắng cho hạnh phúc và mong muốn người yêu của mình chung thủy, nên luôn cảnh giác trước tính trăng hoa của chàng. Nàng muốn mình là người duy nhất trong mắt người yêu, và vì thế không chấp nhận khi chàng lơi lả ong **** với những người đẹp khác.

    (Anh thì khỏi nói rồi. Xấu tra mà đa tình thì số 1. )

    4. Gia trưởng

    Phụ nữ biết lắng nghe và sẵn lòng nghe người yêu khi cần có những quyết định hoặc thay đổi quan trọng, song họ rất bất bình nếu bị bắt buộc. Với những người đã lập gia đình, nếu vớ phải một ông chồng gia trưởng thì cuộc sống sẽ là một chuỗi những ấm ức trĩu nặng.

    Họ rất căm ghét những anh chàng trịch thượng, coi thường ý kiến của phái yếu và bằng mọi cách ép người khác tuân thủ ý mình. Họ sẽ không bao giờ để cho những anh chàng này có cơ hội tiến xa trong tình cảm.

    (Trời nóng, hỏi anh em mặc áo sát nách được không thì anh bảo mặc làm gì, cho bọn con trai nhìn sao...Chẹp anh quá...)

    5. Thô tục

    Theo Khoa học và Đời sống, phái đẹp rất nhạy cảm và thích được nghe những lời nói dịu dàng. Đàn ông ăn nói tục tĩu, thô bỉ hay "đệm lót" dễ mất cảm tình của họ ngay từ lần đầu tiếp xúc. Họ không muốn gặp lại anh ta vì lời ăn tiếng nói chứng tỏ sự thiếu văn hóa. Hơn nữa, họ cũng cảm thấy rất xấu hổ với người xung quanh nếu đi cùng một anh chàng thô lỗ.

    Những ông chồng chửi vợ "như hát hay" và mỗi khi xung đột lại tuôn ra những tràng dài tục tĩu sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng của vợ.


    (Cái này thì anh không có, nhưng anh lại chả bao giờ biết nịnh bạn gái, không ga lăng tí nào...)

    (theo ngoisao.net)



    Sửa lại chút cho dễ nhìn hơn hen.

    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 13/10/2004
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Biết thế sao em còn yêu hắn ta làm gì.Anh chả vi phạm lỗi gì trong 5 lỗi kia cả.
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Không mắc phải lỗi nào trên kia là điều kiện cần chưa chưa phải là điều kiện đủ.
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Có 5 thôi ha ??
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn liệt kê ra thêm cho anh em học tập nào
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chúa giả vờ, chúa làm ngơ
    Anh mượn em 100 bucks tuần trước, hỏi riết hỏi riết ...anh bảo tình yêu không nên tính toán em ơi...Tình iu anh và em là duy nhất trên đời...
    Chúa ở dơ
    Cái này đừng chối...mấy ông lười vệ sinh thân thể hơn chị em..phần đông là thía
    Anh Hoạn Thư tái thế
    Anh có quyền nhìn gái, còn em mà nhìn thằng nào thì ăn bụp nghen cưng!!!
    Chúa hờ hững vô tình
    Anh nghĩ em tự có tay , có chân hay có óc để làm chứ...Cần gì anh phải nhúng tay vào...Mấy chuyện vớ vẩn đấy chỉ có dành cho đàn bà, con gái...
    Chúa ham game, phim phiếc...
    Truyện, film, game ngày nào từ sáng đến tối là chiện bình thường...
    Lười việc nhà
    Đàn ông mà phải vào bếp hả???
    Mà tội lớn nhất mấy ông là gái gái và gái...hừm...
    Chị em vào đây xả xì trét và nêu tội mấy ông kia đi, hê hê hê...
  7. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà, nhiều điều bất cập lắm, thế mà chị em chúng ta cứ phải chịu đựng "hắn" mới bực chứ. Em đồng cảm với các bác vụ con trai coi người yêu đứng thứ 2, sau bạn bè và games. Những ngày nghỉ thì " hắn" kéo nhau đi uống rượu. Tan học thì "hắn" kéo đi half life. Ngày nào cũng như ngày nào, ko đến trường thì rủ nhau đi " nhai nhai". 4 ngày nghỉ không được gặp nhau thì các "hắn" cuồng lên họp khẩn cấp để ăn uống và "nhai". Không thể hiểu nổi
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 14/10/2004
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử hỏi HẮN xem HẮN xếp cái gì số 1 ??? Tất nhiên câu trả lời là "EM " rồi.hì...Ngoài thời gian HẮN đi chơi với bạn bè hay game là của nàng và tất nhiêu là phần nhiều rồi. Chỉ có một điều là HẮN không biết thể hiện sự quan tâm tới nàng hoặc các nàng cũng không muốn san sẻ tình cảm cho bạn bè và game nên mới nghĩ vậy thôi mà
    Nhắn thêm MOON-HEART một câu ,ff'f,ff-へど?z?
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 14/10/2004
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    ÚI, ra mà xem có người đang bênh dzực cho cánh đàn "dê" kìa, hê hê hê....Toà phản bác, những lời hownarrow đưa ra toàn là bịa đặt và biện hộ...
    Ngủ nướng
    Anh ơi dậy đi, con gà đang gáy canh tư...Anh lo dậy mau đưa tiền cho em shoppìng.... Em này kì ghê ơi là kì. Sao lại phiền anh lúc ngủ ngon. Hôm qua cũng shọp, hôm nay cũng shọp, xiền đâu mà xài mãi....
    Anh ơi, keo kiệt chả tốt tẹo nào. Bao năm tình nghĩa dzợ hiền, shọp có nhiều nhưng vẫn thua phần anh. Anh game anh xài anh xài còn hơn. Anh xài anh xài còn hơn...thế mà tôi chả bao giờ nhằn, tôi chả bao giờ nhằn...la la la...(nghĩ mới tới đó thôi )

Chia sẻ trang này