1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những loại đàn ông cánh chị em nên tránh xa!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovedorothy, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, nick của mình là deep, bài viết cũng deep vậy mà bị sửa thành narrow, buồn ghê
    Chị em hết lý do rồi phải không ???hê...hê....
    nói đi nói lại có thế nào đi nữa thì thế giới cũng không thể thiếu 1/2 này được, và chị em vẫn cứ...chết như thường
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 14/10/2004
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Í trời ơi, chảnh wá!
    Tội nữa nè! (nói chung cũng từ gái và gái mà ra) mà thôi không kể nữa nhiều quá không thể chi tiết như thế được. hihi
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Anh không hà tiện, những gì anh có thể có, anh đều dành hết cho em.
    Anh không bạo lực, anh chưa từng đánh nhau với ai cả
    Anh không gia trưởng dù anh là cháu đích tôn của dòng họ
    Anh không đa tình, dù anh có nhiều người quan tâm để ý, nhưng từ khi yêu em anh đã bỏ tất các các mối quan hệ để em vui lòng
    Anh không thô tục, được giáo dục tử tế, đã gia trg và đc giữ lại trường làm cán bộ, không chửi bậy, sống lễ phép.....
    Túm lại, với tất cả sự thành thật của một con tim đang yêu, anh vẫn đang đau khổ khi em ra đi vì lý do...... CHÚNG TA BẰNG TUỔI.
    CHẤM HẾT.
    P.S SÁCH VỞ CHỈ LÀ SÁCH VỞ, ĐỪNG LẤY KINH NGHIỆM CỦA MÌNH ĐEM DẠY NGƯỜI KHÁC, LIỀU THUỐC CỦA NGƯỜI NÀY SẼ CÓ THỂ LÀ THUỐC ĐỘC CHO NGƯỜI KHÁC
  4. demmua29_6

    demmua29_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chỉ năm thôi là sao hay bạn nghĩ là cần phải hơn thế,thế là quá đủ...
  5. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác howdeep nói như thật ý. Tên con trai nào khi được hỏi câu đó chả nói rằng " em là số 1". Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Ko phải chị em khắt khe mà cái gì cũng nên vừa phải thôi, các "hắn" thường hay ham vui mà quên mất mình phải làm gì. Đi uống rượu quên cả giờ đi học, các "hắn" kéo nhau đến lớp trong tình trạng phê phê, mặt đỏ tưng bừng, đầy mùi rượu và phát biểu linh tinh. Bảo hoàn thành bài tập nộp cho thầy thì các "hắn" còn bận đi "nhai nhai". Báo hại buổi chiều hôm đó cả lớp bị thầy mắng. Thầy mắng xong, các "hắn" lại sung sướng kéo nhau đi "nhai" tiếp. Đúng là bó tay
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    mọi người hay nhỉ ngồi đây kể tội người yêu mà trong khi đấy ko hành động như em đây này
    -nếu mà bạo lực với em thì em cũng ko ngại gì mà bạo lực lại đâu,ví dụ như dẫm cho 1 cái vào chân trò này rất lợi hại đặc biệt ai hay đi giày gót nhọn
    -hà tiện thì cũng tốt nhưng mà trong 1 số trường hợp nào đấy thì ko nên,tuy yêu nhau nhưng ai cũng nên có những khoản riêng ko nên chung với nhau
    nếu mà hà tiện quá thì bye luôn,ko chấp nhận được bởi vì sau này chính mình là người khổ chứ chẳng ai khổ thay cả
    ko dễ gì thay đổi tính cách hay thói quen của người yêu đâu
    -gia trương khoản này thì ít lắm
    nhưng nếu có gặp thì bạ cũng phải điều trị cho đến nơi đến chốn
    nếu như cái gì anh ý nói đúng thì nên thay đổi
    còn cái gì vô lý thì 1 mực fản đối
    -ghen chứng tỏ là anh ý yêu bạn nhưng ghen quá thì cũng sợ lắm vì thế giới thiệu anh ý với những người bạn gái khác của bạn
    yên tâm nếu mà khi anh ý ghen thì có ngay bằng chứng là anh cũng lăng nhăng với bạn của em
    -ở bẩn thì khỏi bàn,tuy con trai có hơi bừa bộn nhưng ko thể để cơ thể bẩn đườcải ra qui định mỗi ngày tắm 1 lần là ít nhất,mỗi lần tắm 15 fút
    khoản này fải có tình báo đấy nhé,cố gắng làm thân với mẹ anh ý hoặc em anh ý đi để có thêm đồng minh
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thì ra moon_heart học cùng lớp với "hắn", chắc là chung lớp ở DH à, chuyện ấy thì để thầy giáo lo, bạn nghĩ làm gì cho mệt, chuyện học hành có thể như thế nhưng trong chuyện tình cảm "hắn" không quên làm "bài tập" là được rồi chứ gì. Mình thấy trong một vài trường hợp thì không thể nhìn cái này mà nghĩ cái khác được đâu, ví dụ như ở nhà hắn có thể rất lười làm việc nhà nhưng đi chơi nhà khác lại siêng năng, trước mặt bạn bè có thể nói năng linh tinh nhưng khi gặp phụ huynh các nàng thì...một dạ 2 dạ, ngoan hết chỗ nói. Vậy cho nên bạn có lo cho chuyện học hành của hắn thì nên khuyên hắn 1 câu,khi đã yêu mình nghĩ lời khuyên của người yêu có trọng lượng lắm.
    còn xinh_nhat_mang thì cẩn thận,mình thấy bạn có vẻ còn ít tuổi phải không ? xử sự không khéo là xẩy ra chiến tranh đấy nha.
    Một chuyện mà mình nghĩ là các nàng nên nói ra ý kiến của mình cho chàng hiểu, nói đúng lúc đúng chỗ thì rất có hiệu quả, ví dụ như khi 2 người ngồi tâm sự với nhau chẳng hạn, khi hand in hand, thì những gì các chàng có thể sửa sẽ vì các nàng mà sửa thôi. Nhưng thay đổi tính cách con người là hầu như không thể, phải nhớ thêm câu love him love his dog
  8. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    1.Kiểu phóng đãng
    Những anh chàng này bề ngoài thì tuấn tú nhưng cử chỉ việc làm lại luôn khiến người ta khó chịu. Khi đi thường vung mạnh hai tay, chân đi chữ bát, lúc nào cũng như đang hết sức mỏi mệt... Họ đến với bạn không hẳn vì tình yêu, mà đôi khi chỉ đơn giản là bạn có một đôi chân dài. Anh ta có thể bỏ rơi bạn ngay tức khắc nếu không đạt được mục đích mà anh ta mong muốn.
    2. Kiểu tự cao tự đại
    Một anh chàng đẹp mã nhưng kiêu ngạo và không thích phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì với bạn đích thị là anh chàng loại này. Bạn có thể ở cạnh một người như thế này không ?
    3. Kiểu khoe khoang
    Qua những lời tiếp xúc đầu tiên, bạn cứ tưởng anh ta là người tài giỏi, thông thái, đọc thiên kinh vạn quyển. Người ta tưởng anh ta là tỉ phú, vì ở chỗ nào anh ta cũng khoác lác hòng chiếm lòng các cô gái. Người như thế sẽ luôn làm bạn thất vọng.
    4. Kiểu lạnh nhạt
    Anh ta không những lạnh nhạt với bạn mà còn lạnh nhạt cả với cha mẹ, gia đình. Trong tình yêu thì lúc nóng lúc lạnh, lúc nồng nàn lúc lại như đá tảng. Một số bạn gái cho rằng kiểu đàn ông như thế có cảm giác rất bí ẩn, hấp dẫn. Thật ra loại người này thường rất mưu mẹo, không bao giờ chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Sẽ chẳng bao giờ anh ta biết lo lắng cho bạn đâu.
    5. Kiểu nhút nhát
    Cương nghị, mạnh mẽ vốn là bản chất của đàn ông. Anh chàng nhút nhát trong tính cách sẽ không bao giờ biết bảo vệ bạn. Anh ta chỉ biết vâng theo kẻ khác, làm việc gì cũng lê thê không dứt khoát. Loại đàn ông này thường nhỏ mọn, rụt rè, ích kỷ, đa nghi, không bao giờ làm được việc lớn. Một người đàn ông như vậy liệu có thể trở thành một chỗ dựa cho bạn chăng ?
    6.Kiểu Lăng Nhăng
    Bề ngoài thì nói rất là iu bạn luôn luôn chung thủy nhưng bên trong hay những lúc ko có bạn .hắn vẫn cứ tiếp tục bô bô miệng nói yêu 1 người con gái nào khác khi có thể mới gặp lần đầu ...
    kiểu như thế thì nên giục sọt rác nha!
    7.Kiểu chàng chai "nóng máu"
    Choài ơi, bây giờ đa số thì coan gái thix coan chai hiền thui àh, gặp anh nào mà hay nổi nóng thì thoai, bão đảm "bái bai" nhau sớm....
    (theo cotichchuyentinh)
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hơi nhầm chủ đề !!!
    Mà con người đôi lúc không phải lúc nào cũng chia rõ ràng được như vậy, thường pha lẫn kiểu này với kiểu khác, và phần lớn là những người bình thường và có biểu hiện của một kiểu nào đó là nhiều. Như vậy mới đau đầu chứ
    Chúc bạn nhìn thấu đáo những người xung quanh bạn thuộc kiểu nào ,
    cẩn thận không lại ...suốt đời ở vậy để nhìn kiểu của mọi người
  10. emla2bu7a5

    emla2bu7a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thế này thì chắc chẳng còn chàng trai nào cho chị em đâu

Chia sẻ trang này