1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những loại hoa quả nào chắc chắn không đến từ Trung Quốc?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khongan755, 18/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Cái mầu đỏ này ngộ nghĩ không có đúng đâu [:P]

    http://www.musalit.org/pdf/IN020188_en.pdf
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Hàng đó sang mình có giá cao hơn đồ nhà mình trồng được nên đoán là không có[:P]
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ngày trước hay đi lên miền núi , đi dọc 2 ven đường toàn là các cây hoang ( ổi , táo , hồng xiêm... ) . Thế là cả đám leo lên vặt , lau lau mấy cái qua loa rồi cắn một miếng ... ngập răng . Chẳng sợ thuốc sâu với thuốc bảo quản .

    Đi qua đoạn Hà Nam , mấy nhà dân hay trồng Na trên đồi ( không phun thuốc ) . Người ta buộc 1 cái dây thừng từ trên đình đồi , dòng xuống mặt đất . Xong rồi một người ở trên hái , cho vào thúng , thả theo cái dây thừng xuống . Đi công việc qua mấy chỗ như thế , người dân người ta quý , toàn là cho không . Ăn đẫy miệng thì thôi :-O
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    xin thưa với người đẹp là những cây ven đường lại bị nhiễm chất độc từ khói bụi của xe qua lại cho nên ăn những quả loại này cũng rất độc đó à nha
    chắc chỉ vô nam bộ vào các miệt vườn và ăn tại vườn thì may ra mới không bị độc hại thôi
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Không có loại hoa quả nào chắc chắn là không đến từ Trung Quốc cả.
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mình đang bán cam sành tuyên quang đây,cây nhà lá vườn anh chị em ủng hộ nha

    chào cả nhà, khểnh em định đăng cái pic này lâu lắm rồi nhưng ngại ko biết có khách ko. vì áp dụng thành công nên mạo muội gửi lên đây
    hiện tại nhà mình có cam sành sạch theo đúng nghĩa,và cả chè khô nữa. nếu anh chị em nào có nhu cầu trên cung đường Hà nội tuyên quang và gần bến xe Gia lâm,mỹ đình,giáp bát thì alo để mình gửi,yên tâm giá cả hợp lý và thật sự ngon,sạch. Nếu ai có nhu cầu nhiều xin mời liên hệ lên nhà mình nha, vườn đồi nhà mình rất rộng đảm bảo bạn đi mỏi chân. mong phản hồi từ mọi ng
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ặc , mình là con trai mà . Sao lại người đẹp được .
    Cây ven đường ,nhưng không phải là ven được quốc lộ , dính bụi bặm đâu . Mà là đường đồi núi , ít ô nhiễm bạn ạ .
  8. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    SORRY
    tại thấy toàn màu tím với hồng nên tưởng là girl
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    haha nhầm với đặc điểm nhận dạng 1 bạn nào đó

    ps : Nhà mình cũng trồng cây ăn quả nhiều , trong vườn luôn nha nhưng trước khi ăn cũng rửa sạch + ngâm nước muối + cắt gọt tử tế vì sợ lông sâu , phân chim và bụi bẩn . Nói chung trước khi ăn cứ rửa chứ như bạn gì nói lau lau rồi cắn phập 1 cái thì là trẻ con ham ăn chứ người lớn rồi thì rửa và gọt vỏ sạch sẽ có tý thời gian chứ lâu la gì mà nhìn nó ra người ăn
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chắc là nhầm với bạn nào chữ hồng trên kia .

    P/S : Hồi đi miền núi là năm thứ 2 ĐH , cũng chẳng phải người nhớn , chẳng phải là trẻ con . Đang đi đường rừng núi , trên vai thì khoác một đống mẫu phân tích ( cỡ vài kg ) . Bụng thì đói meo , nhà dân mang tiếng là hàng xóm thì cũng phải cách nhau mấy quả đồi , có tiền trong túi cũng chẳng làm gì được .Lúc đấy thấy quả táo xanh rờn , vỏ bóng loáng , không ngoác miệng ra cắn một miếng ngập răng thì không chịu nổi .
    Mà nói chung , đôi khi tự mình cảm thấy là mình ít chú ý và cẩn thận được như phụ nữ , không biết có phải là con trai nên như thế không .

    Năm thứ 2 ĐH , trai HN nên phải mất một thời gian để thích nghi với cuộc sống vùng miền . Nhờ thế mà bây giờ ... vứt đâu cũng sống được . Nhớ lại hồi đấy nhiều khi cũng thấy oải , nhưng mà vui , được đi nhiều nơi ,tha hồ thỏa chí 4 phương .[r2)]

    Những lúc như thế mới thấy miếng ăn đáng quý , chứ còn ở HN thì thiếu gì . Vào siêu thị một lúc thì có mà ...

Chia sẻ trang này