1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những loài vật dễ thương....

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Hoa_KTS, 25/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pnphan

    pnphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

  2. pnphan

    pnphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

  3. pnphan

    pnphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

  4. Linh_HWRU

    Linh_HWRU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chân dung Khỉ
  5. Linh_HWRU

    Linh_HWRU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chân dung Khỉ
  6. nicky7803

    nicky7803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, tự dưng chán người, thích... thú
    "Ảo ảnh"

  7. nicky7803

    nicky7803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, tự dưng chán người, thích... thú
    "Ảo ảnh"

  8. Arrowheart

    Arrowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt Cô Đơn!
    Bạn của anh mình mua con vịt này ở chợ trời về làm tiếc canh. hôm đó có nhiều món quá nên con vịt này được thả ra bờ hồ sau nhà. Mùa hè và mùa xuân có mấy đàn vịt trời đến trú tại bờ hồ. Nhưng mùa đông thì chúng bay đi mất, chỉ còn lại chú vịt này cô đơn tội lắm. Mỗi sáng khi mấy đứa cháu mở cửa sau nhà là chú vịt đi vào sân vì biết lúc nào cũng có đồ ăn. Hôm trước ông anh đòi làm tiếc canh tôi không cho. Hôm nào rảnh tôi khuyên ổng mua thêm một con nữa cho có cặp..
    Info: Handheld
    Camera: 10D
    Lens: 28-70mm 2.8L
    Focal: 70mm
    Aperture: F4
    Được arrowheart sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 07/02/2005
  9. Arrowheart

    Arrowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt Cô Đơn!
    Bạn của anh mình mua con vịt này ở chợ trời về làm tiếc canh. hôm đó có nhiều món quá nên con vịt này được thả ra bờ hồ sau nhà. Mùa hè và mùa xuân có mấy đàn vịt trời đến trú tại bờ hồ. Nhưng mùa đông thì chúng bay đi mất, chỉ còn lại chú vịt này cô đơn tội lắm. Mỗi sáng khi mấy đứa cháu mở cửa sau nhà là chú vịt đi vào sân vì biết lúc nào cũng có đồ ăn. Hôm trước ông anh đòi làm tiếc canh tôi không cho. Hôm nào rảnh tôi khuyên ổng mua thêm một con nữa cho có cặp..
    Info: Handheld
    Camera: 10D
    Lens: 28-70mm 2.8L
    Focal: 70mm
    Aperture: F4
    Được arrowheart sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 07/02/2005
  10. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay vừa đi offline với bác kakalot, trời rét quá, dưới độ âm, chẳng có gì để chụp đành phải lôi chim ra để chụp vậy.

Chia sẻ trang này