1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời cảm ơn

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi bietly22, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Những lời cảm ơn

    Hôm nay đi ngoài đường, tự nhiên thấy DD kêu ầm ĩ hiện lên tin nhắn : Chúc bạn một ngày vui vẻ - MOD 81 SG
    Đúng lúc mình đang buồn, bỗng thấy yêu đời hơn, cảm ơn nhé - một ai đó - chúc bạn cũng tìm thấy hạnh phúc như bạn đã cho đi.
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe... ko phải em ạ , bác nèo làm ra mẹt đê
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chà câu nói ấy hay nhỉ? :)
  4. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trên cõi đời đầy đau thương này, đâu đó vẫn hiện diện một niềm vui có thể rất nhỏ. Một hành động đẹp, một lời quan tâm, một sự tình cờ......... Hãy biết nói cảm ơn điều đó, khi người mang niềm vui, ánh sáng đến đời ta!
  5. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Tặng Passion_n_guilt Christy
    Đam mê và tội lỗi!
    Khi niếm yêu đã trở thành dĩ vãng, và ta lại trở về với ta. Không tất cả. Cuộc đời mới bất hạnh làm sao.
    Và rồi một ngày khi niềm đam mê trối dậy, dâng trào. Ta ngất ngây trong mem sống. Cuôc đời mới đáng sống làm sao!!!
    Và tội lỗi. Xin cao xanh hãy cứu lấy những con tim lạc lối, dấn đường đi thoát khỏi đê mê.
    Cảm ơn Người thắp sáng lại đời tôi
    Ai đó............
  6. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Luôn đúng lúc... bạn là ai vậy bạn ơi
    1. Là con trai thì tôi muốn cùng bạn đi ăn cháo huyết ở Lê Văn Sĩ để ... tìm vận đỏ - đuổi vận đen
    2. Là con gái thì .... mời bạn một Kg mận Hn - Tôi có sẵn lắm - vỏ xanh ruột đỏ -
    Chẳng bao giờ hết lời cảm ơn cuộc sống, con người ...
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thế mod nào nhắn tin thì lộ mẹt đi. Có phải bà k chris@?
  8. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Theo tình hình hiện nay, bely chối, christy hổng nhận, autumn không tính vậy thì chỉ còn tanit và mr boy thôi.
    dzụ này sẽ là một sì căng đan lớn đây. Là ai trong 2 người này cũng rất là nghiêm trọng bởi vì theo xinchen thấy thì tanit và anh boy cả bietly cùng phe mà...
    Chết rồi! Báo động! Báo động! Báo động!
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hehe,
    chắc chắn ko là tanit@ rồi.
    Ai vậy ta , bí mật đang muốn được bật mí.
    mà ai, thì người trong cuộc đã biết rồi.
    Điện thoại thì phải có số mà :)
  10. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    tanit cũng phủ nhận luôn, chỉ còn có anh boy thôi.
    Nhưng tốt nhất là bietly lên tiếng đi để hạn chế những tin đồn thất thiệt đang âm ỉ có nguy cơ bùng phát

Chia sẻ trang này