1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhung loi chao than thien gui CLB CTXH Thang Nam TTVNONLINE

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Iam, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iam

    Iam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Chào CLB!!!
    Chào những người có tấm lòng... CLB ra đời rất hay trong thời điểm người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện... (để tích chút công đức đó mà). Với ưu thế của internet, và số thanh niên tri thức vào mạng ngày càng nhiều, hy vọng CLB sẽ ngày càng có thực lực và làm được nhiều việc có ý nghĩa... "đâu cần thanh niên có mà"


    *(Nói nhỏ thôi, lời kêu gọi ở trang đầu làm người ta não ruột ghê)

    Hanh trang cua minh chinh la ban
  2. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không thích những việc người ta làm thì thôi,có thể không cần quan tâm đến, việc gì mà phải vào đây nói cạnh khoé họ thế ??? Bạn thích đốt đền để được nổi tiếng à ???
    Có buồn nhưng vẫn chưa - bao giờ bằng hôm nay
  3. pomme

    pomme Guest

    Tham gia CLB tháng năm là để hoạt động xã hội , giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn , chứ đâu mưu cầu điều gì đâu hả bạn ?! Thậm chí cũng chẳng phải là tich chút công đức gi cả ?! Hãy sống thật tốt đẹp và có ích cho hiện tại , thế là đủ !!
    You get what you give !
    pomme_pink
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Lam mến!

    Thì đã làm cảm xúc, cũng ba mươi mấy cung chứ nào có ít! Có người lòng nhiều - nói ít, người tâm ít - làm cũng ít, người chả nói chả năng; nhưng công đức tích cao như núi,người nói như vườn hoa, làm như vườn cải... Thế nên Choc nghĩ đừng quan trọng chuyện lời kêu gọi não nuột, cái chính là hỏi xem lời kêu gọi ấy có làm người ta não lòng mà nhụt nhuệ khí và giảm lòng nhiệt tình đi không. Mà đã có lòng, thì chưa ới đã có mặt, bạn nhỉ!
    Cảm ơn bạn đã có ý kiến đóng góp cho Ban điều hành lâm thời CLB Tháng Năm. Mong Lam có thể tìm được một vai trò thích hợp và cùng chúng mình nhiệt tình đóng góp vì ý tưởng chung này nhé!
    For you

    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 30/05/2002 12:21
  5. Iam

    Iam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chao CLB.
    Thu that toi cung chang ro toi co lam duoc cai gi khong, vi toi cung chang co nhieu thoi gian de tim hieu can ke mo hinh hoat dong, nguyen tac lam viec, co so vat chat va cach thuc quan ly cua CLB, the nen toi chi dam noi len thien y voi CLB nay ma thoi.
    Dat van de nhu the nay nhe: Gia su nhu toi co the lam vai viec le te nhu ve tranh, lam tho hay day hoc gi gi dô?? cong voi mot goc nhiet tinh lam cong tac xa hoi thi cac ban nghi toi nen lam gi? Toi o HCMC nen chi gop mat o day bang loi vay??? Gui loi chao than ai nhat nhat nhat den voi CLB nhê??
    Ah toi cung muon chao cac ban nuâ?? Truoc la sau quen nhê?? Toi khong dinh nghi CLB Thang Nam la cho keu goi ??olong thuong hai??? cua ai dô?? toi nghi rang do la noi nguoi ta tinh nguyen lam mot viec gi do boi chinh nguoi ta nghi minh can lam. Vi the toi thay hoi hoi so loi ??okeu goi??? cua CLB Thang Nam, chi co nghia la toi rat muon tiep xuc voi cac ban lam CTXH ma khong nghi rang minh dang ??oban on??? cho ai do ma la lam vi ??oy thuc cong dong??? vi ??oluong tam???, ??otrach nhiem xa hoi??? hay don gian tin vao ??oluat nhan quâ?? cua chinh ban than minh??? The nhe!!!
    Hanh trang cua minh chinh la ban
  6. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bạn! Bạn ở Tp. HCM thì có thể cổ vũ và đóng góp cho Câu lạc bộ bằng chính khả năng của bạn đấy: viết bài này, làm thơ này... Chúc bạn vui vẻ. Thân ái!
  7. Iam

    Iam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em đừng khóc
    vì giọt nước mắt nhỏ nhoi cũng làm tôi rối bời.
    Hãy cố vươn lên
    để tiếp nối dài thêm cánh tay nhân ái.
    Chiếc cầu tre sẽ lắc lư
    có thêm em mới không lỗi nhịp.
    Tôi không mang em đi đâu,
    em vẫn phải bước một mình.
    Nhưng tôi có trái tim hồng dành tặng,
    Dù mỗi người có một tim thôi..
    Hanh trang cua minh chinh la ban
    Được Iam sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 15:07

Chia sẻ trang này