1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lời chưa bao giờ dám nói- to N.T.T- HVHN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuananh87vn, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh87vn

    tuananh87vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    những lời chưa bao giờ dám nói- to N.T.T- HVHN

    Tr. thân?

    Kể từ lần vô tình gặp hôm thứ 5 vừa qua, trong đầu anh luôn rối tung những suy nghĩ về em, người anh luôn muốn được nhìn thấy hơn ai hết. Gặp em nhưng anh lại chẳng dám nói gì, em cũng thế, nhưng ít nhất anh cũng đã chào em. Anh băn khoăn, lẽ nào đồng hương gặp nhau mà không chào nhau một câu, hay là em ngại bạn em đi cùng, hay tệ hơn là em coi như không biết anh?

    * * *
    Cách đây khoảng 6 năm, khi anh còn đang học lớp 8, em tất nhiên đang học lớp 7, anh lần đầu tiên được biết đến một người có cái tên T.T (anh xin phép được gọi tắt như vậy). Anh xin nói ngay là cái tên T cũng rất bình thường như bao cái tên khác thôi, nhưng với trường hợp của em thì nó lại không bình thường một chút nào bởi em, không hiểu sao, đã gây cho anh một ấn tượng rất sâu đậm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và những hình ảnh của em từ cái nhìn ban đầu ấy đã luôn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ? đó là một cô bé tóc dài, mặc áo khoác trắng- vàng (lúc ấy trời mùa đông thì phải). Cho đến sau này, khi em cắt ngắn tóc đi, anh vẫn không thể quên được hình ảnh mái tóc dài ngày nào?

    Anh cũng không hiểu tại sao bạn bè anh lại biết rằng anh đã ?otrót? để ý đến em. Anh chưa hề có một biểu hiện gì, cũng chưa hề kể cho một ai, nhưng bạn anh lại nói, anh có bạn gái (???), một cô bé xin xắn và ngoan ngoãn? Còn với em thì sao nhỉ, anh không chắc là ngày đó em đã biết anh, nhưng nếu anh không nhớ nhầm thì có một lần khi em và các bạn đang chơi trước cữa lớp 7A thì có bạn đã trêu em: ?oT ơi, xem ai đi qua kìa?? và em cũng đã nói gì nữa. Anh đoán là anh nhầm, ?oai đi qua? đấy có lẽ không phải là anh nhưng chẳng hiểu sao bạn em cứ nhìn vào anh mà cười? Nhưng điều ấy đâu có gì quan trọng, khi mà anh có cơ hội được nhìn thấy em ngày qua ngày, thế là đủ?

    Có một đợt, lớp anh có thằng Thắng lớp anh nó thích em Thảo lớp em thế nên lớp 7A lúc ấy luôn được lớp anh rất quan tâm và đưa vào tầm ngắm để? gán ghép (hay thật). Nhưng anh luôn phủ nhận mọi lời buộc tội của bạn bè rằng anh thích một ai đó (Chúa ơi, thật là tội lỗi!)? dù đó là sự thật!!!

    Khi em học lên lớp 8, trường mình có một buổi cắm trại rất vui? Trại lớp 9C và lớp 8A không gần nhau lắm thế nên anh có mấy khi ở trong trại đâu, toàn chạy ra ngoài, lởn phởn gần trại lớp em thôi?Anh nhớ sang đến hôm thứ hai, có một cuộc thi vừa đi vừa nấu cơm, đến lúc chấm điểm rất nhiều người túm tụm vào bàn của giám khảo để xem kết qua. Và anh phát hiện ra mình may mắn đứng cạnh em, và rồi anh đâu có để ý gì đến đội nào thắng hay thua nữa?

    Đến cuối năm lớp 9, như bao người khác, anh cũng phải tập trung ôn thi tốt nghiệp, rồi ôn thi cấp 3 nữa chứ? phải thừa nhận rằng, đây có lẽ là giai đoạn anh ít nghĩ đến em nhất (dù thực tế là anh cũng lười lắm, chẳng học hành mấy đâu, toàn đi chơi điện tử)? Cũng trong quãng thời gian ấy, em chuyển nhà. Anh vẫn nhớ, trước khi em chuyển nhà, nhà em ở canh trạm xăng, anh đã bị bạn anh lừa đến quán nước nhà em, khoá xe của anh lại rồi giấu chìa khoá đi, thế là anh ?ophải? ngồi đó uống nước? Mới đầu anh không biết em chuyển đến đâu, anh có phần thất vọng, nhưng lại tình cờ gặp lại em và biết rằng em ở cách đấy không xa, ngay phía bên kia đường. Anh tiếp tục hi vọng?

    Anh may mắn đỗ vào lớp chọn của trường THPT; trong suốt năm lớp 10, anh có rất nhiều bạn mới, 1-2 người trong số đó anh coi là bạn thân nhất của mình cho đến tận bây giờ. Đó cũng là một trong số ít người anh kể về em (dù sự thật là anh chẳng biết cái quái gì về em cả). Trường mới, thầy mới, bạn mới, tuy vậy, anh vẫn thỉnh thoảng quay về trường cấp 2 để gặp lại thầy cô cũ, để lấy bằng tốt nghiệp và quan trọng hơn, để có cơ hội nhìn thấy em? Cũng kể từ đó, anh đã , nói thế nào nhỉ, tìm mọi cách để có được những thông tin về em: em học thêm ở đâu, cô nào, buổi nào? cho đến khi em thi vào trường cấp 3 nơi anh đang học. Ngay khi thông báo điểm của khoá lớp 10 mới, anh đã rất vui khi biết được em cũng đã vào được lớp chọn, điều mà anh nghĩ chẳng quá khó khăn đối với em. Anh lên lớp 11, và em bắt đầu đặt chân vào trường cấp 3.

    Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như một lần anh không vô tình gặp em, khối lớp 10 đang lao động đầu năm học. Điều đáng nói ở đây là trong số bạn anh đi cùng hôm ấy có thằng đã học cùng lớp anh ở cấp 2. Nó rỉ tai với mấy thằng kia, anh có người yêu từ hồi cấp 2 (nó chỉ vào em) và sau đó mấy thằng kia về báo cáo lại với lớp (anh đã suỵt chúng nó rồi đấy chứ).. Thôi, thế là xong? Sau đó những việc gì xảy ra hẳn em vẫn còn nhớ? Được sự động viên của bạn bè, anh đã ?odám? lần đầu tiên mua quà tặng cho một người không phải bạn mình, một vào dịp sinh nhật em, một vào hôm noel và bị em từ chối thê thảm. Có một lần, Anh bị lôi xềnh xệch sang lớp em ( anh cũng cố gắng chống cự chứ, nhưng bị 5-6 đứa nó lôi thị chịu rồi), bị nhốt rồi sau đó cố gắng thoát ra trong vô vọng. Bị giam trong lớp em khoảng 10?T, dù đang tập trung cho cái cửa, anh vẫn kịp liếc nhìn em, có lẽ cũng đang rất ngại vì bị trêu? Một lần khác, lũ bạn anh anh còn bày ra cái trò cưới xin vớ vẫn gì đó (anh cứ tưởng đùa, ai dè chúng nó bày vẽ mua bánh kẹo thật) và hình như đến lượt em bị lôi sang lớp anh. Anh xí hổ, em ngại, chỉ có lũ bạn của anh và em là cười. Có đứa còn bảo là em bị trêu nhiều quá nên? khóc. Anh không tin! Tuy nhiên, anh hiểu là nếu cứ thế này thì cả anh và em sẽ bị bạn bè hay thậm chí thầy cô để ý, bởi vậy anh đã chính thức nói với lớp là anh chẳng có tình cảm gì với em cả, tất cả chỉ là đùa cho vui thôi. Mọi việc sau đó dường như lắng xuống, nhưng thực sự anh chưa bao giờ quên được em, T ạ, tất cả mọi suy nghĩ tình cảm của mình anh đều chia sẻ cho người bạn gái thân nhất của mình và bạn ấy đã động viên anh rất nhiều?

    Em nhớ lần anh vô tình gặp em thuê truyện ở nhà cô Yến không? Anh lí nhí nói xin lỗi em vì những việc ở trên lớp? cũng chỉ vậy thôi, nhưng thực sự là đầu óc anh rối tung lên khi đối mặt với em. Chính sắc mặt của anh đã tố cáo anh với cô Yến bởi theo lời cô ấy thì ?otrông sắc mặt khác hẳn?? và, ?ođể ý nó rồi hả????? Cũng liên quan đến việc thuê truyện, anh vẫn nhớ đã có lần thấy em đọc Harry Potter, đó chính là nguyên nhân đâu tiên anh đọc bộ truyện này dù anh rất ngại đọc truyện có nhiều chữ. Không phải là bắt chước đâu, nhưng như thế anh mới có cơ hội để gặp em tại chỗ thuê truyện chứ?!

    Trong những lần chào cờ hay hay tập trung toàn trường, anh chỉ luôn mong 2 lớp A10 và B9 luôn đứng cạnh nhau và anh thật may mắn khi lớp anh và lớp em luôn là hàng xóm.. khi xếp hàng ngoài sân trong hầu hết những dịp như vậy. Có lẽ em không biết đâu, nhưng anh luôn ngồi ở chỗ để có thể nhìn thấy em dễ dàng nhất? Tuy vậy, mỗi lần anh và em vô tình gặp nhau trên sân, anh đều cố gắng hết sức tỏ ra bình thản, coi như không có em ở trước mặt, coi như anh khôngf biết em. Làm được điều này khó khăn lắm chứ, nhưng anh đã làm được điều đó 6 năm rồi và có thể là hơn?!

    Lên ĐH, anh có vẻ nhàn nhã hơn trong học hành và tự do hơn vì sống một mình xa nhà. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng anh rất đơn độc, anh không cảm nhận được sự gần gũi và chân thật từ những người bạn mới dù bọn anh cũng có nhiều chuyến đi chơi chung hay vẫn nói chuyện vui vẻ trên lớp. Đó có thể là những cảm nhận ban đầu, nhất là sau đợt tập quân sự đầu khoá lớp anh đã gắn bó hơn nhiều và anh cũng chơi thân với vài người trong lớp. Nhưng anh vẫn luôn mong được về HP nơi những người bạn thân nhất của anh đang học, và biết đâu được gặp lại em. Như anh đã nói, anh luôn cố gắng để có được thông tin về em và ít nhiều anh đã thành công. Anh biết được kết qua học tập của em, điểm thi tốt nghiệp, trường em đăng ký thi và kết quả thi ĐH của em. Khi tra được được điểm của em là 23.75 trong khi khoa em lấy 23.25 anh mừng lắm chứ. Có khi còn hơn cả khi anh nhận được giấy báo đỗ ĐH năm trước. Giờ em đã là sv năm thứ nhất, đó là những gì em xứng đáng được nhận cho cố gắng của mình. Điều tuyệt vời hơn là anh và em cùng đang học ở HN, thế đấy, nghĩa là anh có cơ hội gặp em lúc cùng về quê hay quay trở lại trường?

    Thú thật là cũng có lúc anh để ý đến một bạn gái cùng lớp 12, nhưng thời gian đó không nhiều đâu. Nhưng giữa em và bạn ấy có khác biệt, T ạ. Bạn ấy chơi rất thân với anh, và nếu mọi người có nhắc đến thì anh vẫn tự nhiên, hay cùng lắm là hơi đỏ mặt một tí tẹo. Còn em, anh và em chưa bao giờ quen nhau theo đúng nghĩa, càng chưa bao giờ là bạn của nhau, nhưng mỗi lần nhắc đến hay gặp em thì anh lại vô cùng bối rối hoặc mất tự nhiên (thế là thế nào???).

    * * *
    Bạn bè hỏi anh có người yêu chưa, anh vẫn trả lời là chưa, và thường viện cớ là muôn tự do, muốn tập trung vào học hay những lý do đại loại thế. Bọn bạn lớp 12 đã ra sức đoán xem anh để ý đến đứa nào, nhưng cũng chẳng có kết quả gì, lũ bạn trên ĐH cũng thế. Có đứa bảo anh kén chọn người yêu quá. Ừ thì kén, ai bảo có người nói em (cái này anh trích nguyên đấy nhá) xinh gái, ngoan, hiền, thông minh, học giỏi? còn ai mong chờ điều gì hơn nữa? Dù quanh mình đâu có thiếu con gái (ít nhất trong lớp đã có 19/26 là nữ ) nhưng anh hiểu là chừng nào anh còn chưa quên được em, có thể đến khi em đã có người yêu chẳng hạn, thì anh sẽ chẳng thể có nghĩ đến bất cứ một ai khác. Có thể nhiều lúc thấy cô đơn trong khi bạn bè đều có đôi có cặp nhưng anh tin là quyết tâm của anh sẽ không thể bị lay chuyển vì đã có người giúp anh giữ vững quyết tâm đó. Vì điều này, em không hề biết đâu T ạ, anh muốn cảm ơn em.

    Đây không phải là thư nên cũng không cần có hồi âm. Đây chỉ đơn thuần là những gì anh nghĩ và anh muốn viết ra thôi. Cũng có thể hiểu rằng, vì anh chưa bao giờ đủ can đảm đề nói với em một điều gì (tệ thật) nên anh mong một lúc nào đó, em sẽ đọc được những dòng này.. Và anh hy vọng? thế thôi!

    HANU, 06/01/07
    me_loneliness87vn@yahoo.com
  2. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Này thằng em anh cũng như chú mày ! Cô gái ấy cũng Tr(anh đoán cùng tên) anh cũng thầm yêu 7 năm cũng thầm hi vọng ...Nhưng trong tình yêu không có mộng tưởng đâu.(kinh nghiệm bản thân mà) Nên anh khuyên chú nếu không có chuyện gì quá phức tạp thì nên bày tỏ đi chứ nếu không mất người yêu đó !(cùng hoàn cảnh nên anh khuyên thật đó)
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khếp mấy ông thất tình nhút nhát bắt đầu vào tâm sự tỉ tê cả nhau. Em mà yêu ai thì.... hì hì em cũng chẳng dám nói
  4. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thu Trang, học sinh lớp A9 khóa 2003 - 2006 trường Ngô Quyền - Hải Phòng, hiện đang học tại Học Viện Ngân Hàng. Em là ai, em ở đâu, giờ này có một người tên Tuấn Anh, học sinh lớp A10 khóa 2002 - 2005 trường Ngô Quyền - Hải Phòng đang đi tìm em! Nếu ai biết em Trang, làm ơn yêu cầu liên hệ tới địa chỉ YM: me_loneliness87vn
    hoặc emai: me_loneliness87vn@yahoo.com để biết thêm chi tiết.
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!!! Đọc bài của bạn xong mà tớ hoa hết cả mắt. Bạn Tuấn Anh có tình cảm với người ta 6, 7 năm rùi thì fải thổ lộ đi chứ, bít đâu em đó cũng đang chờ giây fút đấy thì seo. Bạn cứ giữ mãi trong lòng thì khó chịu lém, nhỡ đâu bạn có cơ hội thật sự nhg lại làm tuột mất chỉ vì sự nhút nhát của mình thì lúc đó tiếc và hối hận lém đóa. Chính vì thía mà fải xúc tiến ngay thui, hi hi. Cho dù em đó ko có tình cảm gì với bạn thì tốt nhất là bạn vẫn cứ nên nói để em ý hiểu.
    Ah, tớ cũng là dân Ngô Quyền hoc A7 khóa 2002-2005, có lẽ tớ bít mặt nhg ko bít tên bạn, hi hi. Chúc bạn đủ can đảm để 1 ngày nèo đó đứng gần em ý nói....
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ đã yêu là phải nói ra các bác ạ,không nói ra cảm thấy ức chế lắm,dù được dù không cũng phải nói chứ.
  7. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    bác bị liệt chym ah
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Up ủng hộ đồng hương. Không biết có học Ngô Quyền ko nhỉ?
    Ngày xưa mình cũng thế, thích một cô từ hồi cấp 2. May mắn làm sao lên cấp 3 lại học cùng lớp. Cũng tại mình nhát nên cuối cùng chỉ dừng lại ở tình bạn đẹp. Chú em thuận lợi hơn anh là cô bạn đấy học cùng ở HN. Còn cô bạn a thì học ĐH mãi trong Nam cơ. Giờ lấy chồng trong Nam mất rồi
  9. tuananh87vn

    tuananh87vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Oops, lâu lâu ko vào forum thấy nhiều người chia sẻ với mình thật... hì, chắc chẳng bao giờ em í đọc được những dòng này đâu... bởi em í và mình đâu có học Ngô Quyền... Hải Phòng bé nhưng đâu phải có mỗi trường cấp3!!! Đây chỉ đơn giản là mình viết ra cho nhẹ người thui, ko thì nghĩ nhiều bứt dứt lắm... Thật khó để mà quên đi em í, nhưng dù sao còn có nhiều điều đang chờ đợi mình mà... cứ sống đi đã... và học cách quên đi quá khứ...
    (hihi, ko biết đồng chí nào đăng tin đầu lại cho rằng mình ở Ngô Quyền... dù sao, cám ơn mọi người)
  10. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khổ, là mình thấy cái cách đặt tên lớp nên đoán vậy thôi. Ai ngờ nhầm mới xấu hổ chứ. Xin lỗi nhé!

Chia sẻ trang này