1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cô bé tự hỏi mình rằng liệu cái niềm tin cô đang có có trôi theo từng ngày, cô đã từng sống trong những trạng thái mong manh nhất của nièm tin cô đang tự tạo, có phải hay không là cô đang tự tạo hay là nó lớn dần lên như tình yêu cô đang dành cho anh?

    người đi tìm hương cho đất...!
  2. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thế này mà có anh ở bên thì tuyệt, tuyệt thế nào thì chỉ anh biết đúng không?

    người đi tìm hương cho đất...!
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh Ken, hôm nay anh bảo phải làm xong cho anh cái đó, ko thì anh sẽ bị đuổi việc , thế mà thằng tôi , hic, lại quên !
    (Cái này khó nói quá ,hê hê, chết mất )

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao tôi vô lối vậy. Nhưng quả thực lúc đó có ai để tôi trút giận thì thật là khổ thân cho người đó. Sorry. Những gì cần nói phải là những điều khác cơ. "Câu chuyện đêm khuya" chẳng hạn.
    Mẹ lại nói về văn hoá điện thoại. Trời ạ! Đến khổ vì mẹ không phải là tôi và ngược lại. Vậy là cứ phải nghe thôi và tuyệt đối không được phát biểu ý kiến riêng gì.
    anti
  5. chip_chip135

    chip_chip135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật cái gì cũng có hai mặt của nó nhỉ...quy luật bù trừ là như vậy mà, được cái này thì phải mất cái kia...hihì chẳng biết rồi mình sẽ được gì và mất gì đây...
    Nếu như bây h cho mình một điều ước mình sẽ ước gì nhỉ...chẳng biết nữa
  6. chip_chip135

    chip_chip135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chảng biết được là nó đang nghĩ gì nữa...vô duyên thật...Cái cảm giác này thật đáng ghét...Hình như nó biết tất cả...Nó muốn quên đi, bỏ qua và chờ đọi...Nhưng nó biết điêu gì cũng chỉ có giới hạn...Nó sợ chỉ một giọt nước sẽ tràn ly và điều đó có nghĩa là nó mất đi tất cả...Lòng tin ư nó muốn có lại nó như hồi đó...Mà sao lạ vậy nhỉ...ko biết nó có quá hâm khi cứ phải tự dằn vặt và hành hạ mình như thế ko nữa...Nó biết tất cả...Chỉ biết rằng nó đă nghĩ rất nhiều và nó sẽ dám bỏ đi tất cả khi nó cảm thấy răng lòng tin của nó với anh bị tổn thương 1 lần nữa..nó mong rằng anh sẽ hiểu được điều đó...có ko???
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh à, cô bé nhớ anh lắm nè, cái nhớ nó lại gặm nhấm trái tim cô bé lần hồi anh ơi.

    người đi tìm hương cho đất...!
  8. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Còn ba ngày nữa thôi mà em , ta lại được bên nhau rồi , lại những trừu mến ta dành cho nhau , gắng đi em nhé !
    Dành trọn đời này cho em !
  9. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em ! cứ khóc đi em , khóc đâu có gì là xấu , ai cười vì em khóc thì kệ họ , khóc đi , để vơi những tâm sự ngập lòng , khóc đi , để vơi bớt những nỗi buồn đang chiếm dần trái tim tring bạch của mình , khóc nữa đi em nhé , khóc ở trên đời đâu có gì là xấu phải không em ?
    Dành trọn đời này cho em !
  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    nào đưa 1 ngón tay đây
    LE NGHIA for only you

Chia sẻ trang này