1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tít ơi em nhớ chị !
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Từ rày khép cửa phòng thu
    Chẳng tu thì cũng như tu mới là...​
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    To 091...35 !
    Đọc tâm sự của anh ----> tức phát cáu lên , muốn đấu với anh vài hiệp ! karaté ? ủshu? ù té quyền ? nhất nam ?
    Lý do tức ấy à ... hơi bị vô lý , MACKENO , giá vàng tăng thì kệ giá vàng !!!
    Mưa có thương người mắt hoen lệ
    Mưa nhớ bay xa , bay xa ...
  4. Zanx

    Zanx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    H ơi, tôi chẳng biết phải nói sao nữa, có lẽ rồi thời gian sẽ nói thay tôi những điều đó !
  5. chip_chip135

    chip_chip135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn ư...nó đang cười một mình...thấy thật điên..nhưng nó thấy nó và anh h còn điên hơn... Nó với anh h như đang chơi trò chơi trốn tìm vậy...Nhưng h nó đã hiểu...Đúng vậy, một lần nghĩa là mãi mãi...h nó chẳng cần chơi trò đó làm gì nữa...Tất cả...nó đã hiểu rồi...Cái gì đến, sẽ đến...Cái kim trong bọc rồi lâu ngày sẽ cũng phải trồi ra mà thôi...Cứ sống...làm ngơ...coi như nothing happens
  6. sophan15

    sophan15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm cho cuộc sống của Anh hoàn toàn thay đổi, có bao lần Nhóc hỏi anh thế nào là tình yêu, anh đã không thể trả lời chính xác nó như thế nào. Nhưng có lẽ nếu có một cái cảm giác gọi là yêu thì có lẽ đó là cảm giác lúc anh đi bên cạnh em. Nhóc ơi, chính anh cũng đã nói sẽ không thể yêu ai mãi được, nhưng cũng chính sau câu nói đó anh nhận thấy là mình đã sai. Chưa bao giờ anh dám nói với em chuyện đó và có lẽ em cũng chẳng bao giờ biết được. Nhưng Anh vẫn luôn hi vọng...Hi vọng..
  7. KingDark

    KingDark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    L ơi, em có hiểu những gì anh đã làm và đã nói không.. Anh vẫn thường gọi em bằng Nhóc mà đúng thế thật, em luôn cố gắng tỏ ra là như vậy nhưng thực tế thi không phải vậy phải không em.. Ngay cả chuyện của anh với chi H cũng vậy, anh biết em hiểu thậm chí rất hiểu nhưng tại sao em vẫn tỏ ra như vậy..
  8. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết thật khó khăn khi gọi anh là "anh kết nghĩa"?Tại sao lại nói dối em vậy?Tại sao đến với em rồi lại ra đi để trở lại là một người anh kết nghĩa vậy?Em vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ mỗi lần gặp anh và nói chuyện thật vô tư.Anh đâu biết rằng CM đang buồn và đau lắm.Em yêu anh nhiều lắm Bondoco ơi!
  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố gắng nhưng mình xin lỗi vì mình không thể làm gì hơn được cho tình bạn này nữa rồi, bạn không có mình ở bên và có thể mình cũng đã mất bạn. Rất buồn. Thật buồn phải không bạn? Mình đã nghĩ rằng bạn là một thằng đàn ông chứ không còn là một đứa con trai kém mình 2 tuổi cơ đấy. Vậy mà tại sao mọi chuyện lại như bây giờ? Mình tin bạn là người tốt và trong mình bạn đã có ấn tượng, còn trong bạn là những kỷ niệm về mình. Nhưng bạn biết vì sao mình đã không thể cố gắng có một tình bạn như mình đã từng tin va hi vọng không? Bạn không hiểu tình cảm từ đáy lòng mình, từ trong tâm mình, mình chỉ luôn có bạn là người bạn tốt của mình thôi. Mình đã quá vô tư đến vô tâm phải không bạn? để rồi mình đã không nhận ra rằng bạn dành tình cảm đặc biệt cho mình mà mình cứ nghĩ nó là cảm tình giữa những người bạn. Khi mình nhận ra thì mình vội vàng, rối lên không biết phải làm sao để bạn hiểu mình và mình đã có cảm giác sợ, sợ điều gì mình chẳng rõ nữa. Mình cố gắng nói cho bạn biết nhưng bạn cố tình không muốn hiểu điều đó trong mình. Mình biết bạn buồn, biết bạn hụt hẫng nhưng mình vẫn phải nói ra sự thật, mình không muốn và không bao giờ lừa dối bạn cũng như tình cảm của mình cả. Bạn biết mình cũng hẫng hụt như thế nào khi mình nhận ra tình cảm đó trong bạn không? Bạn à, mình sẽ xa bạn để bạn quên mình. Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn, phải không bạn? Mình cầu chúc mọi điều hạnh phúc và may mắn tới bạn.
    Có cái nắng. Có cái gió. Có nỗi nhớ không mang tên... không mang tên... người ơi...!
  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    đồ dã man huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
    LE NGHIA for only you

Chia sẻ trang này