1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    những điều này không phải là em khó nói khi gặp anh đâu mà là những lời em không bao giờ muốn anh biết cả,có kỳ quái lắm không anh nhưng em là đứa quái dị chả giống ai mà anh cũng biết điều ấy rồi đúng không?
    em nhớ anh lắm,nhớ mắt anh nhìn em,nhớ kiểu cười vừa tò mò vừa giễu cợt của anh,cứ thấy ai có đôi mắt giống anh là em lại nhớ anh,đi đường em rất sợ gặp anh nhưng có người dáng giống anh thì em lại đi sau một lúc,trời ,em điên mất rồi.anh vẫn bảo em ngang và bướng lắm,ừ thì em bướng nên em quyết định rồi em sẽ không gặp anh đâu cho đến lúc em thấy có thể gặp em sẽ liên lạc với anh.
    không biết giờ này anh ở đâu làm gì nhỉ,đã đi làm về chưa,có nhớ đến em chút nào không?
    mà em nghĩ rồi tốt hơn hết là em nên quên anh đi thì hơn,cứ tiếp tục thì có đi đến kết quả gì không ?em bây giờ không còn đủ thời gian để phiêu lưu với tình yêu nữa đâu,mà em cũng không muốn thế,từ khi còn đủ thời gian hơn bây giờ em cũng đã không thích cái kiểu yêu chỉ để yêu mà không có đích đến thì giờ cũng sẽ không đâu anh ạ.nếu anh mà biết em nghĩ thế này anh sẽ lại giận em mất, thôi nhé thôi nhé.
    em sẽ quên anh,em sẽ làm được ,em thề đấy và nếu có gặp lại anh thì lòng em sẽ bình yên như gặp một người bạn ,thế thôi nhé ,anh không cần phải biết những điều này đâu.
  2. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng như cơn gió nhẹ cuốn những chiếc lá khô trôi xa, để tôi lặng mãi trông theo !
    gửi người xa xôi !
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Béo ơi , mọi chuyện bắt đầu lại mà sao Bông thấy buồn đến nao lòng. Chẳng hiểu m` sao nữa. Rõ ràng là quay lại rồi, nhưng Bông thấy Béo thế nào ấy...liệu cái tự do mà Bông dành cho Béo có làm cho bọn m`...........!!! Bông cứ thấy buồn vì một điều gì đấy dửng dưng, nhạt nhẽo giữa chúng m`....Bông ko muốn thế, Bông sợ thế !
    Bông sợ những lúc ở bên mà Béo toàn để tâm đi đâu, có khi chẳng biết Bông đang nói gì nữa...Rồi Béo uh một cách thiếu nhiệt tình... Dù nói là ko làm mọi chuyện căng thẳng, ko hay giận dỗi, nhưng Bông buồn, buồn.....
    Giá như Béo đối với Bông như đối với những chuyện vừa qua...
    Bông ko thể sống bình yên nổi, Bông cứ suy nghĩ mãi chuyện của chúng mình, chuyện trước đây, chuyện ngày hôm qua, và nghĩ đến tương lai, đôi khi thấy sợ hãi...Sợ cái câu nói mà sáng hôm qua Béo đã nói, tàn nhẫn quá...sợ cả cái ngày hôm qua. Rõ ràng Béo đã mất đi 1 cái gì đấy,thay đổi, có thật thế hay ko?
    Là sao có thể sống vô tâm hơn bây giờ ?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cún ! em yêu !
    Anh mở lại nick này để cho em biết là mình phải biết chấp nhận cả những điều không thể chấp nhận trên cái ảo ảnh này .Khó khăn và thử thách không khác nhiều là mấy với cuộc sống phải không em , vượt qua nó : Em cho phép anh nhé, em yêu ?
    Anhdialan luôn nguyện cầu những bình yên &hạnh phúc đến với mọi người !
  5. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có nhất thiết phải như thế ko anh?Cô gái ấy không dành tình cảm cho hẳn anh buồn rồi.Nhưng cũng đừng vì thế mà dùng em là người lấp chỗ trống!Em chưa bao giờ và em tin chẳng bao giờ chấp nhận điều ấy đâu.Cô gái ấy, anh trai em, anh và cả em đang sống chung dưới một mái nhà.Cùng cảnh xa xứ.Em hiểu anh cần lắm một chỗ dựa tinh thần.Anh đã chọn cô ấy! cuộc sống ko phải lúc nào cũng mỉm cười với chúng ta đúng ko anh?Đừng cố gắng quên đi mà chấp nhận nó anh nhé.Em luôn coi anh là một người anh Trai cho dù đôi khi anh còn trẻ con hơn cả em.hic.mong Mọi điêu tốt dẹp đến với anh!
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là thằng đàn ông chân chính !
    Em nói anh vậy đấy , không chân chính ? không chân chính gì kia chứ ?
    Sống ngày nào biết ngày ấy sao ? hay không lo toan cho hạnh phúc ngày mai của mình ? Hay không dám quyết bất cứ một điều gì nơi em ? hay .... và ngàn câu hỏi tại sao anh không muốn trả lời , có lẽ em làm anh buồn , và có khi là ngược lại , anh đã làm em đau khổ ... anh không biết nữa .
    Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua vô nghĩa với anh khi không có em bên cạnh , hục đầu vào làm như trâu chó cũng chỉ để xây một ngày mai tươi đẹp cho mình .
    Anh vào Tim tìm được em và bạn bè của mình ở đó , nó phù phiếm lắm sao em ?
    Mỗi lần vào đây anh vẫn tự hứa với mình là sẽ dành hết thời gian cho em , nhưng anh hỏi em rằng : những lúc em không OL anh biết làm gì đây ? Tự thư giãn bằng những gì mình thích mãi rồi cũng chán , lock ra ngoài một chút mãi rồi cũng thấy là bên cạnh mình thiếu vắng em , Quá trống vắng mất rồi , rồi lại nhớ , dù cái nhớ nó bình yên hơn ngày trước , nhưng nó cũng đủ làm anh mòn hao vì nó .
    Anh chân trọng tình em dành cho anh , cũng như anh coi trọng tình yêu của mình , muốn giữ nó mãi cho mình , muốn lắm chứ !
    Em ! đừng bảo anh là thằng đàn ông không chân chính nghe em , vì như thế sẽ chẳng còn gì để nói , để đến &để xây lên mái ấm ở một mai .
    Anh yêu em , biết chẳng bao giờ là đủ , tham lắm và si mê lắm lắm , Em yêu của anh à !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! Trả tao 800.000 đi mà, gặp mày tao không thể mở mồm ra đòi được. Thấy cái topic này phù hợp quá nên tao nhảy vào, nhưng mà mày có bao giờ vào trang này đâu. HUHUHU
    Sozi mọi người đang dạt dào cảm xúc nhé!
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  8. scalet_pink

    scalet_pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    .......Sao lai vay nhi? Em cha quen chi....chua 1 lan noi chuyen....nhung ma dc nghe ke ve chi nhieu lam....Chi co biet anh yeu chi nhieu den the nao ko ??? hi`hi`hi`....em mong 2 nguoi luon dc o ben nhau....dung bao gio hieu lam gi nhe....anh yeu chi nhieu nhieu lam day....... Em luon mong cho 2 nguoi hanh phuc.... em chac cha the giup gi dc anh chi nua.... co le la em ko lam dc gi..... dung o ngoai nhung em co the thay dc tinh cam cua anh danh cho chi nhieu den the nao..... cung lau roi ko biet moi chuyen van on chu??? 2 nguoi cung co gang nhe..... Tam biet......
    forever and one......I'll miss you......
  9. TMK

    TMK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ... Anh muốn .......................
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em hiểu những trăn trở trong anh mà, phải em đã nói rằng một ngưòi đàn ông chân chính là không thế, nhưng đó không phỉa là lời em nói anh mà em chỉ đưa lời bạn em vào thôi anh à. em muốn biết quan điểm của anh thôi,nhưng hình như, phỉa hình như em đã quên không hỏi lại anh rồi, em đã làm anh buồn, em biét thế và hôm sau em đã định hỏi lại anh,nhưng hình như mỗi lần mình gặp nhau em lịa quên và anh ucngx quên đi cái buồn của ngày hôm qau, mình mải say sưa trong những cảm xúca mình đang có.
    anh à, những cái câu hỏi đó với emnó không còn ý nghĩ gì nữa, phỉa em đã tìm đưọc anh, qua tất cả những gì anh dành cho em. chỉ mọt điều với anh rằng, cảm ơn trwòi đất đã cho em gặp anh nè.
    giờ em xin rút lại lời em đã dẫn vào câu chuyện của mình: anh không phải là thằng đàn ông chân chính. điều em muôns nói với anh giờ là mình tự tin để về với gia đình của riêng mình anh nhé.

    người đi tìm hương cho đất...!

Chia sẻ trang này