1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    NHỮng gì anh dành cho em đủ cho em can đảm để nói với ba mẹ anh à. tất cả ngoài những gì em dự đoán, thành vinh đang chờ ngày anh về, trời sẽ mưa đấy vì mỗi lần mình gặp nhau trời đều đổ mưa thế cả. tất cả đều mỏi mong và trông chờ vào những gì gọi là của riêng anh nữa thôi. cố lên anh nhé.em chờ anh.

    người đi tìm hương cho đất...!
  2. Tiny_Baby

    Tiny_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nhìn anh sao mà em đau lòng quá, tình yêu em dành cho anh vẫn như ngày nào, giờ đây chỉ còn mình em cô đơn, ko ai sẻ chia, thông cảm, em càng thấy nhớ anh nhiều hơn.Nhìn anh hạnh phúc mà tim em nhói đau, ng yêu ơi, có lẽ chẳng bao giờ anh đọc đc những dòng này,em cũng mong như vậy, em ko muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh.Ở nơi xa kia, em thật lòng mong anh dc hạnh phúc, em vẫn chờ anh, vẫn yêu anh như ngày nào, anh là của em ! I Miss Ur... Eyes ! I Miss Ur ... Smile ! I Miss U ! Wait U Forever ! My LittlẻPince_85 !
  3. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em .
    Có lẽ anh đã cảm thấy một điều gì đó ko ổn . Có lẽ mình sẽ chỉ là bạn mặc dù anh ko hề và chẳng bao giờ muốn điều này . Anh đã nhận ra nhiều điều em ạ . Cuộc sống không hề đơn giản , anh vẫn biết vậy , nhưng anh vốn là thằng chẳng bao giờ chấp nhận thực tế , anh muốn làm những gi` anh muốn . Tính anh vẫn thế chắc là em biết đúng ko ? Nhưng có lẽ , trong tình yêu đôi khi còn có rất nhiều điều mà ta không thể control được em ạ . Anh vẫn luôn ở bên cạnh em ,bây giờ và sau này cũng vậy . Cho dù , có thể em cũng không quan tâm đến điều đó . Tình cảm mà anh dành cho em chắc em cũng hiểu , nhưng có lẽ sau những gì anh biết được từ em , anh sẽ không thể nói lên những điều cần nói em ạ . Sẽ không thể nói , trừ phi có một điều kì diệu xảy ra . Nhưng điều kì diệu đó chắc sẽ chỉ có trong giấc mơ của anh thôi , chắc chỉ như vậy thôi em ạ ...
    Im just a poor boy , I need no sympathy .
    Too much love will kill you ...
  4. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    i always love u and only u,my love
    Come back to me soon,i''ll wait for u,love u 4ever...............
    What you see or what you get!!!!!!!!
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    với em buồn một mình thật kinh khủng, em những tưởng rằng gặp anh sẽ khác, rằng em sẽ có ngưòi cùng sẻ chia, rằng mình không còn cảm thấy cô đơn nữa. nhưng sao cứ đẩy em ra vậy chứ. có tàn nhẫn quá không anh.

    người đi tìm hương cho đất...!
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Không biết ào tới xoá tan đi nỗi buồn sao em ? gặm nhấm một chút cô đơn vậy cũng tốt lắm chứ , được nhìn lại mình một chút , được cảm nhận nỗi chua chát rồi để biết gìn giữ niềm vui nhỏ nhoi của mình không hơn sao , hjì ! anh làm tội cún rồi , Xin lỗi cún nhé cưng yêu !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  7. net_computer_hp

    net_computer_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh iu wí ạ , em thật sự sốc khi biết tin anh có người khác , va em cứ ngỡ sẽ ko gặp được người dàn ông nào tốt hơn cho dến khi em gặp dược anh của anh ...........
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    và đến khi biết đưọc cái niềm vui nhỏ nhoi, cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy ra sao, nó quan trọng nhường nào thì.......

    người đi tìm hương cho đất...!
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    phiêu lưu là đức tính rất tốt ấy chứ, nhưng không thể và không nên phiêu lưu trong chuyện tình cảm. thử thách là điều tốt nhưng thử thách như thế nào mới đáng phải bàn, không sẽ làm tổn thưong tình cảm của ngưòi khác đó.

    người đi tìm hương cho đất...!
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng khác con dao hai lưỡi là mấy cả.

    người đi tìm hương cho đất...!

Chia sẻ trang này