1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sự hiện hữu của anh trên đời này tựa như một cánh đồng buồn mà luôn luôn có những giọt mưa rơi trên ấy.Cạn khô nhiều mới biết quý trọng từng giọt nước mưa ngấu sâu vào trong anh . Thử thách gì đâu em ?
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một tuỳ bút thôi mà ,em ơi !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ah, hôm nay bống nhiên nhìn lên bản đồ thế giới lại nhớ cậu da diết. Ở nơi xa xôi cậu vẫn bình an chứ , bạn thân yêu ? Tớ biết đây là thời gian bận rộn và khó khăn với cậu, nhưng háy cố lên nhé, tớ tin cậu thành công. Tớ luôn nhớ đến cậu.
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật của you... Tôi không biết mình phải làm gì đây. Có lẽ tôi sẽ hỏi you muốn tôi làm điều gì cho you, điều gì you cảm thấy thích nhất chăng... Tự nhiên tôi thấy mình khổ sở quá Lúc nào cũng cảm thấy mình như người có tội Bỏ qua??? Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi.... "...Có những điều ta cố tình quên...."
    MISS YOU BADLY
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thằng quỷ ! nhớ anhdialan này đấy , ai bảo tự nhiên làm người ta buồn , hấc !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  6. bichxu

    bichxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ứ ừ!!! anh đúng là đồ không biết yêu!!!!
  7. thegirlfromyesterday

    thegirlfromyesterday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    To someone in the past: Xin lỗi anh vì tất cả những gì em đã làm....Lúc đó... em còn quá trẻ con để hiểu và cư xử tốt hơn.
    Chắc lúc này anh đã quên em rồi, nhưng như thế thì tốt hơn..vì như thế...em sẽ ko cảm thấy có lỗi nữa....
    [red]How can you just walk away from me[/red]
    [red]When all I can do is watch u leave[/red]
    [red]Cause we shared the laughter and the pain[/red]
    [red]And even shared the tears[/red]
    [red]You're the only one who really knew me at all[/red]
  8. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi em sẽ kg thể nào nói được lời này với anh đâu.....EYA rất nhiều.Em rất nhớ anh & lúc nào cung 4mong ngày anh trở về nhưng khi anh trở về thì anh sẽ mãi mãi rời xa em
  9. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Dù cuộc sống có đổi thay dù em chẳng yêu tôi tôi vẫn mãi yêu em mà thôi!!!!!!!!!!!!!
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng khắc làm anh và em đều buồn , trầm lặng trong những suy nghĩ của mình .Cũng tốt phải không em ?
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO

Chia sẻ trang này