1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_computer_hp

    net_computer_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh iu à , đêm nay chúa sẽ mang những lời ru của em đến với anh................và anh sẽ nghĩ gì nhi?
    '''' i love you more than anything in the world , and nothing wanna change my love for you .........i hope u will think to me...
    .....................cảm động quá.............
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn PM nữa , nó nặng nề quá , mà em thì hay giận hờn vô cớ , anh không biết vỗ về sao cả , xa quá mà !Anh sẽ điện và chỉ điện ,thế nhé cưng của anh !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    When loving someone...never regret what you do...only regret what you didn''t do!
    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh đến mang cho cún bao cảm xúc, đặc biêt là cái nặng nề của riêng hai nguời, cún đã hoảng hốt thực sư, nhưng mà anh biết không anh lại một lần nữa đúng mất ròi. có chìm đắm lòng mình trong những cái cảm xúc nặng nề đến vậy thì mới thấu hiểu hết cái lặng thinh đó của nhau. cún cảm thấy hiểu anh hơn rát nhiều và cảm thây mình người lớn hơn anh à. giờ anh có yên lặng nhiều hơn chăng nữa cún cũng yên tâm rằng ở cái xứ xa đó anh vẫn đang tìm cái dáng hình nhỏ bé của cún mà. Yêu anh hơn.

    người đi tìm hương cho đất...!
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Và nữa !
    Dù anh có nói rằng anh không PM cho cún nữa cún cũng yên tâm rằng những cái nhớ về nhau, những ngọt ngào muốn dành cho nhau đều không thể không tới với nhau, và cứ thế tự lúc nào những Pm vẫn cứ đến với nhau , như lúc này anh ha. Không Pm nữa anh à. anh có tin thế không khi con tim mình hằng ngày vẫn thổn thức từng câu chữ của nhau. ANh từng bảo : không gì ngăn nổi lòng ngưòi mà. ai có thể ngăn cún thôi nỗi nhớ anh đây. Lại yêu anh hơn mất rồi nè.
    Một câu thôi nhé. Cún giờ chẳng ngại gì nữa sất, mà cún đã không ngại gì nữa thì......

    người đi tìm hương cho đất...!
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mà nè, phát hiện mới nhé.
    ANh ngày càng ghê ghớm đó, luôn lái cún theo anh thôi nè, hì, dù có bị anh lái theo hướng nào đi chăng nữa cún vẫn là cún đó. anh xem nhé. cún vẫn cười nè, vẫn vui nè, và vẫn những suy nhgĩ của riêng mình nè, vẫn ngồi đó mìm cười nhìn anh nè,,,,....Anh ơi, cso biết cún đang ở đâu không? Cún đang trên biển đó, tự dưng lúc này cún cảm thấy mình đang đâu đó trên biển xa, không thây cái cô đơn vô vọng không thấy bờ vì bờ của cún đang là anh mất rồi. sao kỳ thế không biết.

    người đi tìm hương cho đất...!
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi ! giá như anh không có em trên cái ttvnol nhỏ bé này thì thực lòng anh cũng không muốn vào đây nữa , thì .....
    Thôi ! anh đã không muốn phụ nó hai lần thì lần này cái trầm lặng trong mình anh đã bỏ qua cho nó .
    Nó cho hai đứa mình quá nhiều phải không em ? mà anh cũng là người rất dễ bỏ qua đúng không nhỉ ?
    Biết đâu còn nó còn những người cô đơn như hai đứa mình tìm gặp được nhau , thôi cũng vui , và chỉ ần nghĩ là vậy thì anh cũng cảm thấy mình không còn ấm ức gì , cảm ơn em nhiều , và cảm ơn luôn cả nó nữa !Hôn em !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cún cũng nghĩ như anh đó, giờ nó là cầu nối cho những nối nhớ dành cho nhau hàng ngày đến đuợc vói nhau. Những ấm ức của anh cún hiểu, cún nói thế vì cún đã thấy hiểu thêm hơn nữa con nguwòi của anh, phải , anh cũng như cún, chúng ta nhạy cảm quá và luôn sống hết mình, chính vì thế chúng ta luôn dễ bị tổn thương, nhưng có những anh, những em thế này thì chúng ta đủ sức và dư sức vượt qua tất thảy phỉa không anh, chỉ cần nghĩ đưọc rằng có một người đang nghĩ tới mình là một điều hạnh phúc thì lúc dó mình đang là ngưòi hạnh phúc vì ít nhất chinhlúc đó đang có một Lan, một Tuấn anh đang nghĩ tới mìnnh và mìm cười vì điều đó.

    người đi tìm hương cho đất...!
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    HIc, chét mất thôi, càng nói càng chết thế này thì chết.

    người đi tìm hương cho đất...!
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cún giờ đang có bốn cái hạnh phúc nè, một là cái hạnh phcú của nỗi nhớ anh đang dành cho cún nè, hai là cái hạnh phúc của em linh cũng đang dầnh cho cún nè, ba là cái hạnh phúc của Hoà lan đang ngóng trông câu trả lời của cún nè, bốn là cái hạnh phúc của Lê Trâm - đang chưa biết tin cún dạo này sao nè. Còn anh đang có mấy hạnh phúc chứ. có nhiều bằng cún không vậy.

    người đi tìm hương cho đất...!

Chia sẻ trang này