1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn bè sẽ gặp những lúc thế này mà cười rằng :
    Đúng là hai ông bà nhà lan chẳng kiêng nể ai cả , nhưng kệ họ phải không em . Ngoài đời nhiều khi thổ lộ những yêu thương còn chẳng ngại huống hồ trên chỗ ảo ảnh này , anh chỉ cần biết có em đang trả lời mình , còn những người khác như những người qua đường . Chỉ có em ! Đúng chỉ có em trong bể mênh mang ảo này là hiện hữu với anh và chỉ có em mới biết anh là ai , một con người xương thịt thế nào mà thôi . Cún ơi ! Có ngại không em ! khi anh đứng giữa TTVNOL này mà nói rằng :Anh không thể sống thiếu em trên cuộc đời này !
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  2. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nói bé thôi , ông tướng, cún không nghĩ mọi nguời qua đây chỉ là những nguời qua đuờng đâu, cún đang hạnh phúc và anh biết sao không, muốn mọi nguời cùng sống với cún cái hạnh phúc như cún đang có nè. Như anh, như cún, như Hoà lan, như "niềm tin cho cát bụi", như "sskkb".....anh ha.

    người đi tìm hương cho đất...!
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến, có bao giờ bạn trải qua những cảm xúc như tôi đây, đi tìm hiểu ngưòi mình thương yêu qua những cảm xúc, thật khó phải không bạn, và càng khó hơn nữa khi người ta là một nguời cực kỳ nhạy cảm. Nhạy cảm thì sao hả bạn, nghĩa là cảm xúc của ngưòi ta luôn thay đổi, và để hiểu họ, bạn phải cực kỳ kiên trì và theo họ từng buớc chân, theo họ từng câu chứ, theo họ cả trong cái thay đổi của trang cá nhân.
    Mình nói vậy chắc một ai qua đây có lẽ có ngưòi cuwòi nhủ thầm, đúng là bị làm sao, phải tôi đang bị làm sao, đang yêu mà bạn,nhưng tôi dám nói rằng chẳng ai đi tìm hiẻu ngưòi tôi yêu như tôi đâu bạn à. khó lắm và cực khó kinh khủng, nhưng mà vui và hạnh phúc, và thật may là cái thú phiêu lưu mạo hiểm lại có trong tôi. Tôi đã cảm nhận gần hết cái cảm xúc nhất thời của anh và tôi biết để đến với nhau và bên nhau thì phỉa làm thế nào, cuộc sống tưởng chừng là khắc nghiệt, là nghiệt ngã với chúng ta bao nhiêu thì lại dễ dáng với những ai biết thấu hiểu bấy nhiêu, hình như tôi nói hơi quá rồi thì phải, nhưng quả thực tôi đang mìm cuời hạnh phúc vì có anh, tôi tin vào tôi và tôi tin vào anh, tin vào trực giác của chúng ta.

    người đi tìm hương cho đất...!
  4. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ !
    Vẫn ngàn năm dẫu mắt hồ .
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh lại im lặng để lại tìm lại cho mình sự cân bằng , mình phải cân bằng để ngày mai ....đang chờ hai đứa mình phải không em ?
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  6. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị khoá mà sao vẫn post bài ngon ơ nhỉ .
    Muốn nói gì á, chỉ là một lời xin lỗi, không ngờ mình đã làm cho người yêu quí mình và cũng là người mình yêu quí phải khổ tâm đến thế nào. Mà có cần thiết phải nói nữa không khi người ta không còn quan tâm đến mình như trước nữa.
    Trẻ con quá, hị hị
    Valete, liberi, diebus fatalibus.
  7. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lão đề nghị mấy đứa không nói chuyện riêng , PM cho nhau nhé , Lão nghe mà phát ngốt !
    Vẫn ngàn năm dẫu mắt hồ .
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lão quái qủy ơi, đúng lão là quái quỷ thiệt rùi đó, chỗ này là chỗ nào vậy chứ, vô đây một mình vậy thì rõ sốt hết cả ruột là đúng thôi nè.. lại đang nhớ ai phỏng, có gì thì nói trong này luôn thể, tụi này bí mật hộ cho nhá.

    người đi tìm hương cho đất...!
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm gì vậy , có đang nhớ cún không, hôm nay HOÀ LANgọi điện cho cún nè, có nhiều chuyện để bàn lắm, nhưng mà những gì hoà lan nói cún đều nghĩ cả rồi nè. cún tin anh, tin rằng hoà lan cũng sẽ quý anh thôi.

    người đi tìm hương cho đất...!
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, biết rồi, không sợ lão quái quỷ lão cuời cho à, anh không đuợc biết mỗi em thôi đâu nhá, phải còn nhiều ai khác hơn nữa chứ, bạn bè đâu thể thiếu nổi trong cuộc đời của mình hả anh.

    người đi tìm hương cho đất...!

Chia sẻ trang này