1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận rõ tất cả từ giọng anh nói anh ơi.

    người đi tìm hương cho đất...!
  2. NeXXeN

    NeXXeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau hoài mà sao khó nói quá anh ơi???Em phải làm sao cho anh hiểu em bây giờ, giá như anh có vào đây nhỉ???Em muốn nói với anh thật nhiều, rằng anh hãy nói đi, nói với em lời nói mà em đã mong đợi từ lâu rồi...............
  3. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu ơi , em nhớ anh vô cùng , nhưng còn cách nào hơn là phải tìm mọi cách khoá chặt nỗi nhớ anh tận sâu thẳm ... Sẽ ko bao giờ em làm nhoè đi đâu anh , tất cả vẫn còn phảng phất đâu đây ...
    Được nhatky sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 27/09/2003
  4. nily_2403

    nily_2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tại sao tôi ko yêu ư? vì tôi thấy cs fức tạp quá. ngay cả đến bản thân mình tôi còn chưa chấp nhận được thì làm sao tôi có thể.....
    U hỏi làm tôi thấy buồn cười. nếu như U đã từng hỏi mình câu hỏi đó rồi thì quả là lạ đấy!!!!!!!!
    thứ hai đi uống rượu nhé. nhưng đừng chuẩn bị trước. tôi sẽ gọi điện thoại cho U vào đúng lúc mà U chẳng thể ngờ. tính tôi là thế đấy.
  5. anhdialans

    anhdialans Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ có thể không cho anh nói , chứ không thể bắt trái tim anh yên lặng ! Dù sao ngày mai cũng sang ngày mới nhưng mỗi ngày một lời yêu mến cũng không thể đủ phải không Cún cưng của anh ?
    Người bảo tồn Lan quý !
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi ! anh nhớ em ! đấy là những gì của một ngày chủ nhật buồn chưa tìm thấy bóng em yêu !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  7. Dao_mai_huong

    Dao_mai_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Với em tình yêu là tất cả, nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ
    "có những người đàn ông đã gặp được thiên thần,nhưng anh-anh đã gặp được em,và em là tất cả" (12a...Thái Phiên đã tặng mình)
  8. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu mình xa nhau thật rồi sao? .Hay đây chỉ là mơ thôi có những lúc muốn đến bên anh muốn nói với anh thật nhiều nhưng con tim em thấy đau quá,muốn được ở bên anh nói với anh ,muốn anh hiểu những gì em đang làm , em đang phải trải qua , nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ em có cơ hội để được nhắn tin cho anh , gọi điện cho anh bởi em biết bây giờ là quá muộn , nhưng em chỉ muốn nói với anh một điều rằng em yêu anh và mãi mãi yêu anh cho dù thời gian có trôi qua , mọi thứ có thay đổi thế nào đi chăng nữa tình yêu em dành cho anh không bao giờ thay đổi. Ngày 16 - 10 này sinh nhật anh em muốn gửi tới anh những lời yêu thương nhất,dù không ở bên cạnh nhưng hình ảnh anh vẫn luôn trong trái tim em.
    diep
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt bạn bè ở box tâm sự.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. du_am_cua_nang

    du_am_cua_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Q ơi, chắc Q sẽ ko vào đây, ko đọc được những dòng này nhưng T vẫn muốn nói lời xin lỗi với Q. T biết T làm như vậy sẽ khiến Q buồn nhưng T ko thể thắng được bản thân mình.. Từ khi người đó xuất hiện trong cuộc đời T, T có cảm giác mình mất phương hướng, T biết T ko có quyền nghĩ đến ai khác bởi T đã có Q rồi. Nhưng trái tim đâu có dễ bảo như vậy. Có lẽ xa nhau là cach tốt nhất cho cả Q và T, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, quên T đi,được ko?
    Mọi việc cho đến tận cùng rồi sẽ ổn, còn nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa đến tận cùng.

Chia sẻ trang này