1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhưng !
    Chủ nhật này mình lại ngập tràn trong hạnh phúc vì có nhau.

    người đi tìm hương cho đất...!
  2. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay em rất vui đó, vì nhiều cái lắm, em kể anh nghe ha.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mai là thứ mấy? Thứ sáu rồi Hoàng lan ơi.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  4. hathao

    hathao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuột nhắt ah!!! đã không yêu thì thôi đứng dậy trả dep cho anh về chứ!!!! mấy cái trò nhận anh em xưa rồi em oi!!!
    Đưa con gái nào khi không yêu mà chẳng nhận làm anh hả em!!! Tương anh ngu ah? ông không nói thôi chứ ông biết hết đấy!!!
    Yêu làm chi cho đời đau khổ
    Sống một mình tẩm bổ còn hơn
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Giá như anh em mình gặp nhau sớm, anh nhỉ???????????EM nhớ anh nhiều ...............
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh à, mình lại sắp được găp nhau rồi nè. 20/10 này em lại có anh trong vòng tay của mình.Sẽ thế nhé anh của em, một niềm tin yêu đủ lớn để mình vượt qua tất thảy những cạm bẫy đời thường. Nếu chúa lại một lần nữa cho em làm lại từ đầu, từ cái ngày mình gặp nhau đầu tiên ấy, thì em vẫn lại thế mà thôi. Vì sao như anh đã nói, vì anh là Tuấn anh và em là Hoàng lan, một tuấn anh một hoàng lan luôn đầy ắp nỗi nhớ về nhau. Sẽ vượt qua tất cả để đến với nhau phải không anh. Cái sức mạnh của lòng tin, giờ em mới thấy nó vĩ đại thế nào.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không thể nào quên em, em sẽ không thể nào quên nổi anh,như bản tình ca Romance bất hủ trong em vậy. Nghe cùng em lời ca của bài hát em đang vô tình chợt nghe anh ha:"Rằng sẽ tin nhau ngưòi ơi, tin suốt, súôt đời mãi nhớ núi liền sông...... còn tình yêu ngưòi ơi, tình yêu ngàn năm xanh mãi.
    Hãy nhìn mắt anh em ơi, ngưòi sẽ thấy tin yêu, dù xa cách vẫn mong ngườii biết bao.Ngàn lời anh nói thật lòng yêu em, em hỡi tình như đã trao.
    ... Hãy nhìn mắt anh em ơi, người sẽ thấy tin yêu, dù xa cách vẫn yêu ngưòi biết bao, ngàn lời anh nói thật lòng yêu em, em hỡi tình như đã trao ,....em dấu yêu"
    Không hiểu sao khi nghe cái bài hát này, lòng em lại nghẹn ngào nghĩ về anh đến vậy. ANh à, anh đã đọc cuốn tiểu thuyết mà đã một lần em từng nói với anh đó, cuốn trên sa mạc và trong rừng thẳm ấy. anh có biét vì sao em lại thích cuốn sách thiếu nhi ấy không vậy. Vì cái lòng tin trong em đối với anh nó trẻ thơ như cô bé Nen đấy. Rồi một ngày em sẽ nói anh nghe.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hic !Hic !Rất tiếc là tui chưa để ý người nào cả !!!!!!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Ngày mai anh đi xa rồi , chúc anh vui - khoẻ - may mắn !
    Hôm qua là một ngày tồi tệ đối với anh phải ko? Công việc anh và sếp bàn bạc thế nào ? đã có tiếng nói chung chưa ? Vậy mà lúc ấy em lại còn làm anh buồn thêm ...
    Anh nói gì nhỉ ... rằng thì mà là ... em báo trước 20 ngày nếu ... stop ! vẫn đề ko phải là stop ! Ai mà cắt bỏ tình cảm dễ dàng như phanh xe được ... quan trọng là cả anh và em đều cần lý trí mà thôi ...
    Rồi mùa đông sẽ đến , anh và cao nguyên giá lạnh ... anh sẽ phải dành tâm sức cho công việc và c/s của anh - đơn giản thế mà cũng khó sống đấy ... anh chẳng nên tốn nơ - ron thần kinh cho người dưng - vì anh sẽ tiêu phí nó đi - nó có tự sản sinh ra đâu !!! À , hôm qua đọc những gì anh viết ... có khi mẹ anh là cô giáo của mẹ em đấy !
    ...
    Anh đừng buồn vẩn vơ vì em nhé ! cái gì đến sẽ đến , cái gì qua sẽ qua , đời còn dài mà !

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng chỉ là những cậu bé con. Mình quý mến họ, nhưng làm sao có thể nhận lời!?! Còn người đấy, tại sao lại muốn mình chờ người ta mà chẳng nói cho mình biết lý do vì sao mình lại phải chờ, vậy mà mình vẫn làm theo mong muốn của người ta, vẫn chờ người ấy. Nhưng có nhiều lúc mình chẳng nghĩ gì đến người ấy mà lại dành nỗi nhớ cho một cậu bé con. Mình có bị điên không nhỉ? Chắc là có vì chính mình nhiều khi cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Mình cứ như vậy để rồi cho đến giờ vẫn phải một mình bước tiếp trên con đường của mình, muốn dừng lại mà không thể vì biết là chưa đến lúc. Dở hơi quá!

Chia sẻ trang này