1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_love1890

    anti_love1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là một ngày "bất thường". Đã muốn viết mấy lời gửi CB nhưng mệt quá, chẳng còn sức nữa. Cũng đã muốn nói nhiều nhưng đành vậy. Cứ thử thả tay ra một lần xem sao, biết đâu điều đó lại tốt hơn cho mọi người. Chợt muốn khóc. Ừ, khóc chứ. Nếu giữ tất cả lại trong lòng thì sao nhỉ? Khi tất cả trở nên quá sức thì nó sẽ ồ ạt và nhấn chìm tất cả. Khi những nỗi đau trở nên chai sạn thì người ta biết được rằng điều còn lại duy nhất chính là điều gì đó thật chân thành và đơn giản.....
    Sáng nay khi tỉnh giấc đã biết phải gọi cho bé. Cũng chẳng để làm gì cả xong lo sợ một lúc nào đó chẳng còn cơ hội mà nói với nhau... Khoẻ nhé, bé ơi!
    ...TIME WILL PASS ME BY. MAY BE I''LL NEVER LEARN TO SMILE.....
    Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa
  2. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không hối tiếc ! anh không hối tiếc về niềm tin dành cho em , không hối tiếc vì mình lỡ yêu quá nhiều , chỉ tiếc duy nhất một điều là cuộc sống chẳng còn được nhiều để tiếp tục yêu em .
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh à, cái nhớ anh nó làm cún sợ lắm, sợ và cún không biết phải làm sao nữa, có những lúc nó làm lòng cún nhói lên da diết, có những lúc làm lòng cún mềm đi, nhưng cún sợ nhất là khi cái nhớ nó làm cún trở nên vô cảm. Những lúc đó , cún yếu đuối khủng khiếp, mong đến mỏi mòn ......
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Híc, cún lại nhớ anh........
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Anh trai ơi , em tự hứa rằng , sẽ ko làm khổ anh nữa và em cũng ko tự phân tách tinh thần làm khổ mình nữa ... vô tư , vui vẻ anh nhé ! Khoảng 1-2 tuần nữa em sẽ cho anh một sự bất ngờ ... cũng đủ làm anh giật mình đấy !!!
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 30/10/2003
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh à, có phải em đang hạnh phúc không khi em không còn cảm thấy buòn và cô đơn khi bắt gặp những ánh mắt tình tứ trao nhau của những ngưòi đang yêu, rằng em không cảm thấy lòng mình se lại nữa khi không có anh cùng trên đưòng về mỗi tối, rằng không có vòng tay siết chặt của anh, không có nụ hôn anh gửi tặng, không có ánh mắt anh cuời, không có cái nhìn ấm áp của anh, không có đưọc nghe anh hát.........Chưa bao giờ em thấy lòng mình thanh thản , nhẹ nhõm như lúc này, em cảm thấy rõ đưọc cái nồng ấm hạnh phúc mà ở nơi xa kia anh luôn dành cho em.
    Cảm ơn anh, ngưòi đã gìn giữ cái nồng ấm hạnh phúc mà em đang đuợc có , đưọc cảm nhận.
    Mãi nhớ về nhau anh ha.
    Và,....... Em lại nhớ một lời nào đó:
    ..... Được ghì nàng trong vòng tay nhìn hoàng hôn xuống, đưọc làm bạn với nàng mãi mãi... đó là tất cả khát vọng của đời ta... Ta ngỡ ngàng tự nhủ, tình yêu là gì:
    Tình yêu là sự hiến dâng, là sự bay bổng kỳ diệu, là niềm vui chợt đến mà không hiểu vì sao, và là nỗi đau rất khó chịu đựng......
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cún cưng của anh !
    Dù cho thế gian này có lìa đổi điều gì thì anh mãi là anh , luôn mãi là một người khao khát em , là một người yêu em chọn vẹn .
    Có những khi cảm thấy thực sự mình quá cô độc , rồi cám dỗ từ mọi phía , anh đã lắc đầu , luôn và mãi mãi chỉ có em trong đời anh bất tử . Từ khi nào đó , trong anh đã thích một điều gì thì khó thay đổi , rất khó , và yêu em cũng vậy .
    Em đã bước vào hồn anh bằng bước thầm lặng lẽ , nhưng lặng lẽ đó nó lại nhấn chìm anh khó gỡ . Thế là muốn sống bên nhau rồi đấy , cho chọn vẹn những hạnh phúc mà anh và em đều biết nó thực sự đáng giá với cả hai đứa vốn ngày trước chỉ biết câm lặng với gọi mời , quyến dũ .
    Hoàng Lan ! anh không thể mất em , cũng như em không thể mất anh , anh dám hứa cho điều này vì sẽ không bao giờ thay đổi .
    Anh viết cho em lại nhớ cảnh chiều bên biển có hai đứa chúng mình , biển quê em nó làm anh xúc động thực sự .
    Những con sóng dù yên nhưng mạnh trong lòng phải không em ?
    Những con sóng luôn cho con thuyền một bến nghỉ an bình , bến nghỉ của đời anh là nơi em rồi đấy . Chọn vẹn !
    Anh mãi là anh phải không em ?
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh...... tình yêu của em..
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao cún lại có cái cảm giác lạ thế này chứ..... chưa bao giờ cún thế này cả,...... anh ơi, anh có cảm nhận được không anh.....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  10. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lan ơi !
    Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn dủ sức để yêu ai nữa , trước cái ngày biết em đấy , lên nhiều khi anh hờ hững với tất cả mọi người .Đến giờ mới biết là anh nhầm , bởi trái tim là của mình nhưng mình không làm chủ được nó , nó đã thuộc về em , thuộc về một cách không thể biết là nó làm sao nữa , và đến bây giờ anh cũng không dám hỏi nó vì sao lại yêu em , yêu một người con gái , mà mỗi lúc bên nhau anh cảm thấy , chẳng còn gì hiện hữu xung quanh mình nữa
    Tất cả đều tan biến trước cái tình cảm mà anh cũng không hiểu nó trong anh bây giờ là gì nữa . Yêu quá rồi sao ? Anh không dám chắc , nhưng chắc là mình đang rất vui và hạnh phúc vì có nó !
    Số phận dành ta cho nhau , và ta đoạt lấy , Lan ơi ! giá mà có em lúc này , thì cũng chẳng ngại ngần mà ôm diết vào lòng mà nói rằng : Chỉ có riêng em mà thôi !Anh chẳng cần một diều gì lớn hơn nữa , có em trong đời là mãn nguyện lắm rồi . Cún cưng của anh : Hạnh phúc đang chờ đón hai đứa mình ,sẽ không bao giờ mất nó phải không em ?
    Anh mãi là anh phải không em ?

Chia sẻ trang này