1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận và cảm nhận..... đến bao giờ em mới thôi hết cái hạnh phúc khi ở bên anh đây. Anh à, em nhớ anh, cần có anh cho cái cảm giác này.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  2. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ta lại sắp về với nhau , lại hạnh phúc lắm phải không em ?
    Anh mãi là anh phải không em ?
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ...... Ta sẽ kết bông hoa tía trắng và đoá thuỷ tiên mong manh với những nụ hải đào.
    Ta sẽ kết những đoá huệ trắng tinh với bông nghệ tây thơm ngát, ta sẽ quấn bông lan dạ hương đỏ thắm với những bông hồng người tình, đểnơi vầng trán thơm của nàng Heliodora, vòng hoa của ta có thể rải đều những cánh hoa trên các lọn tóc tình tứ của nàng.....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  4. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có nhiều hoa , chỉ có con người rất thật của mình mà thôi , ưng vậy em nhé !
    Anh mãi là anh phải không em ?
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh đang ở đâu , đang làm gì, tự dưng nỗi nhớ anh nó cứ trào ra khiến cún không thể bình tâm nổi. Cún lại vậy rồi.... thứ bảy buồn lắm anh à
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  6. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh ở đâu ?
    Anh đang trên đất Hà thành , vui thì có vui , nhưng nhớ em nhiều lắm , mỗi lúc thế này chỉ muốn có em mà thôi , Lan ơi ! chủ nhật tuần sau mình lại được ở bên nhau rồi cố chờ em nhé
    Anh mãi là anh phải không em ?
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Vâng hôm nay sinh nhật tôi, có người nào nhớ sinh nhật của mình không nhớ , mình chẳng cần những lời chúc tụng , mình chẳng cần những món quà , mình là người sống thực dụng nhưng trong thâm tâm, mình vẫn muốn mọi người nhớ sinh nhật mình , tối nay mình uống rượu , vì cái gì thế nhỉ , tự ta nâng cốc chúc ta lớn hơn một tuổi , chẳng vì cái gì cả , đơn giản như tấm phản.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    uh ,chẳng biết nói gì , có gặp lại nhau thì cũng là những lời đó mà thôi ....dù bị rối loạn , mất cân bằng thì mọi chuyện sẽ qua thôi ......sẽ sống nữa , dù có lúc thấy cái chết là cách giải quyết tốt nhất .
     If you find there the meaning of what happiness isThen a new life will begin
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Nhà ngươi à, ta sẽ sớm tìm được "người bảo mẫu" , chờ nhé
  10. nico_timchong04

    nico_timchong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em ko biết nói những lời yêu ngọt ngào ,ko biết cách thể hiện tình cảm của mình .Liệu anh có hiểu được tất cả tình yêu mà em dành cho anh ko?

    dỗi 1 nguời,vẫn yêu 1 nguời! èng éng eng!

Chia sẻ trang này