1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    - Anh hẹn hò với 1 cô bé giáo sinh để tương kế tựu kế ... .
    Thế nghĩa là thế nào , anh giai giải thích rõ ràng cho em hiểu cái nhé !
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã lập ra topic này.
    " Anh ơi, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có biết đang có một người con gái đang chờ anh không? Em chỉ muốn gặp anh một lần và nói " Anh ơi, em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm". Mong rằng anh sẽ đọc được những dòng này, mặc dù em biết anh sẽ chẳng bao giờ biết đến nó.....Mãi mãi yêu anh"
      Love means never having to say you're sorry
  3. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh và em .
    Anh mãi là anh phải không em ?
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    IEm chỉ biết thinh lặng, tin và lòng ngập tràn hạnh phúc......
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  5. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ rằng sẽ thế ! Thinh lặng &ngập lòng ...
    Anh mãi là anh phải không em ?
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em càng cảm thấy cái trừu mến anh dành riêng cho em.... trừu mến... giờ em mới cảm nhận rõ ràng cái dịu ngọt và nồng ấm của nó...
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em lại nhìn xa xăm và ... ước.... có anh... ở bên...
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Với ảo ảnh , anh không tin lắm mình sẽ được ở nó nhiều thứ như ngày hôm nay anh có , em làm cuộc đời anh ngoai ngoai đi nhiều những khó khăn và bất hạnh , em cho anh niềm tin và tình yêu hạnh phúc , xua tan những u tối , mang đến những chân trời sáng anh đang cố mình vươn tới , anh yêu em , điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi , cảm ơn cuộc sống đã cho anh có em , cảm ơn đất trời đã ban tặng một nàng tiên hiện hữu trong đời anh bé nhỏ ,, mình sẽ bươc vào ngày mai chứ em ? Cuộc sống đang chờ hai đứa mình !
    Anh mãi là anh phải không em ?
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh đang ở đâu vậy, anh biết em đang nhớ anh thế nào không??????????
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  10. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh biết chứ , cái nỗi nhớ của em dành cho anh , biết mà , nó làm anh chẳng yên lúc nào , mãi có nhau trong đời anh nghĩ thế , và thực sự mong rằng được như thế và anh tin , rất tin ở một ngày mai nào đó , có em luôn bên cạnh mình để chia sẻ và thông cảm . Lan ! Anh yêu em , bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh tiếp tục sống và phấn đấu cho một cuộc sống hai đứa mình đặn đầy .Anh tin và em tin , đúng vậy không Lan ?
    Anh mãi là anh phải không em ?

Chia sẻ trang này