1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cún nói rồi mừ, cún nhớ anh nè, không giận nữa bây giờ, để dành lúc khác nha.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  2. vu_tuan_anhdialan

    vu_tuan_anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ai mà giận được anh kia chứ ?
    Anh mãi là anh phải không em ?
  3. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --dù anh ko hề biết tình cảm của em dành cho anh ,nhưng em vẫn mãi nghĩ về anh, quanh tâm đến anh, anh iu ạ......
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tuấn anh ơi, cảm nhận em không? em nhớ anh lắm
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  5. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Recycle bin của em !
    Anh đang làm gì đây ?Cả em nữa... Chúng ta đang làm gì, bọn mình đều ý thức được, mà sao ko thể, ko thể stop vậy anh?
    Rồi sẽ ra sao, những ngày này rồi sẽ thế nào, mọi người sẽ thế nào anh nhỉ. Một khi họ biết về chuyện tụi mình? Sẽ thế nào anh nhỉ???
    Em chịu thôi, và phải chăng lúc này chỉ nên nói "Let it be"
    Trên xe anh đã nói vậy phải ko? Vì cái mặt phụng phịu và cái nhìn đau đáu của em.
    Tr của em, Sau ngày đó, em về nhà, tần ngần mãi, rồi ko rửa mặt , rồi ngồi lặng trước gương , lâu thật lâu...
    Kìa, 1 con bé với đôi mắt nâu nâu, cái miệng hồng đang tều lên vì ai, và 1 cái dấu hỏi to đùng trên mặt...
    Anh bảo em có tài, tài thật phải ko, em gây ra chuyện tày đình rồi, người ta sẽ thế nào đây, người em nghĩ 3 năm rồi ý???
    Tr, em bảo mình dừng lại, bảo cả 2 ta dừng lại. Nhưng đâu đó, 1 ý nghĩ vô hình giữ rịt em lại, và em lại như cô nàng trong " Trăm năm cô đơn", muốn biết dằng sau những ngọn đồi ngập tràn những cánh **** vàng đó, là gì ???
    Anh đã chỉ cho em thấy, để rồi giờ đây lối thoát , em ko sao tìm được...Anh có bỏ tất cả để đi với em ko?
    Em ích kỷ, ngông cuồng, rồ dại, em mất trí rồi đúng ko ,Tất cả là tại anh, tại anh, anh là dồ quỷ dữ anh biết ko?
    Tr ah, Hôt ô mai ngon ko?
    Who do you think you are?
    Be as you are.
  6. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Oh my God.
    Kính thưa đồng chí Chúa, cầu xin đòng chí rủ lòng thương 2 tội đồ nông nổi, người trằn mắt thịt này.
    Hic, hic...
    Tr oi la Tr. H oi la H?????
    Who do you think you are?
    Be as you are.
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng lặng trong cuộc sống ...nó đến quá nhanh ....làm ta cảm thấy cô độc đáng sợ....
    Lòng tự hỏi tại sao , tại sao? Nhưng cũng chỉ biết cười buồn, biết nói gì bây giờ khi lòng mình đang cảm thấy hụt hẫng..
    Mai tất cả sẽ qua và sẽ lại trọn vẹn với nhau? Em chẳng biết tự trả lời sao nữa, chỉ cảm thấy thương cho con tim mình khi ???
    Lời mình nói yêu thương nhau sao thăm thiết, nồng nàn đến vậy, sao giờ lại làm tổn thương nhau đến thế....
    Tuấn anh à, em chờ anh......
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dành những lời nói thương yêu dịu ngọt dễ lắm người ơi, nhưng em không muốn vậy đâu, em không muốn lại nghe một chuyện bình thường mà em nghe đã quá nhiều rồi, yêu nhau, xin hãy cố dành cho nhau cái niềm tin yêu chờ đợi hạnh phúc, đừng vì cái vị kỷ cá nhân của mình mà cả đời phải hối tiếc.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anh cần có em trong cuộc đời này , thế thôi !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  10. gunnerrose

    gunnerrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm ko? vậy mà trước mặt anh em lại ko mói được câu nào cả .... em cứ giận hớn ,dấm dẳng ...anh cứ nói câu nào em lại độp câu đấy làm cho anh phải phát điên lên mới chịu thôi ..... đến khi anh đi rồi ...xa em thật rồi em mới thấy anh quan trọng với em nhiều thế nào .... em yêu anh nhiều lắm ......
    em ko cần anh ,ko cần tình anh em chỉ cần tiền của anh mà thôi hehhe

Chia sẻ trang này