1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    sắp đi tập quân sự, tao sẽ nhớ mày lắm trong vòng 1 tháng đấy mày chả bao giờ biết được những dòng này đâu nhỉ nhưng tao luôn muốn nói rằng mày hãy cố gắng lên. tao không thể làm gì hơn cho mày bây giờ ngoài việc chúc mày ôn tốt mà thôi. Đừng gục ngã vì tao sẽ luôn ở bên mày
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  2. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sao em cứ mãi hỏi anh điều đó. Anh yêu em và không biết phải nói thế nào. Từ khi quen em,anh chỉ biết mình có em và mãi mãi chỉ một mình em. Anh đào hoa như người ta nói nhưng với em,anh chỉ là một kẻ dại khờ, đứng cuối đường chờ em đi qua ....
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhớ !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lại một chủ nhật nữa trôi qua, đã bao ngày trôi qua em chẳng có được cảm giác có anh trong vòng tay,.. tự nhủ rằng sẽ mai thôi, nhưng mà giờ đây em không tự nhủ được lòng mình...
    Buồn, buồn nhiều lắm anh à.
    Dẫu biết rằng xa nhau đã buồn quá nhiều rồi, chẳng nên buồn thêm nữa làm chi cho khổ thân em, khổ thân anh qua, nhưng mà em không thể ngăn nổi cảm xúc này,...
    Trời lại lạnh, em lại thương mình, thương anh, hai kẻ yêu nhau là thế mà chưa một làn được hưởng trọn cái hơi ấm cho nhau trong vòng tay,... chẳng biết đến khi nào em lại có được anh đây Tuấn anh ơi, cuộc sống này có quá nhiều điều làm chúng ta phải nghĩ, phải suy, phải cân nhắc, nhưng mà nghĩ tới em đáng thương này một chút anh à, em xứng đáng được hưởng nhiều tình cảm bình thường nhất của một tình yêu.
    em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm, anh biết không anh.........
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không thể ngờ con người ta lại lắm những cảm xúc đến vậy, và nó lại thay đổi nhanh đến vaỵa, nhưng cái cảm xúc em đang có, em chẳng muốn chút nào cả, về với em anh à, để em được biết mình đang sống, đang yêu.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đến và đi, em chẳng biết sao nứa để nói cái cảm xúc này, nhưng gặp được anh là em vui rồi anh à, chỉ tiếc rằng chẳng được nói với nhau nhiều. Chẳng hiểu sao thời gian này, anh và em lại chẳng có duyên gặp nhau mấy,toàn là những chờ đợi mà thôi, mà có gặp nhau trên cái nét này cũng toàn là những giây pht thật vô duyên thôi à, tại sao thế hả anh, ngày trước mình đâu có thế này đâu chứ, tự dưng em lại thấy lo ... sợ.....
    chẳng muốn hiểu cảm giác này nó tồi tệ sao nữa.....
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ngày tiễn anh đi...Lòng trời dâng bão nổi...Anh ơi..Biết khi nao gặp lại....Ôi ngày tiễn anh đi...
    Nương tử ơi,ta sợ mình lại buồn mất thôi..khi bên cạnh ko còn ai...ko còn ai nữa...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm như rêu , em níu vào trượt ngã !
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp một xuân mới, hoa xưa lại tím một vùng trời quê em, anh có biết cái màu tím trắng yêu thương đó không anh? Hôm rồi em có về quê em, chỉ một ngày rảo chân cùng đường quê em đầy sỏi đá, nhưng cái tím trắng bao phủ khắp cả một vùng quê bình yên, làm xốn xang bao lần em lớn.
    Lúc vậy, em lại thèm có anh, em chưa có anh,chưa một lần có anh trong cái mênh mang tím buồn ấy, gợi nhắc cái ấm cúng giao mùa của xuân sang,
    về với em, em sẽ đưa anh đi, trên vùng quê em bình yên đó, đẹp lắm anh à, và nữa, ánh mặt trời bình yên, rực rỡ trên hồ sen nhà em nữa, nắng chói loà, những thấm đẫm cái nhớ, kéo níu giữ hồn của người xa quê.
    Em nhớ anh hôm ấy.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em rằng tết này sẽ về quê em chơi, nơi đã nuôi em của anh lớn đến ngày hôm nay đó, gì nhỉ, về quê em, em chỉ cho anh dạo bước trên những sườn núi thôi đó, mệt đấy anh, nhưng mà được tắm mình trong cái hơi sương ấy, anh sẽ thấy cái nhớ nó là thế nào.
    Hôm anh về quê em, sẽ chẳng còn cái màu tím trắng em đang nhớ nữa, hoa nở báo hiệu xuân sang mà,thật tiếc, nhưng có em, anh sẽ có đầy ắp cái màu tím trắng ấy.
    Tết trong anh có nhièu kỷ niệm? Còn em, thật là nhiều, ấu thơ em lớn lên tới tận bây giờ vẫn là cái màu tím trắng đó, sao mỗi lần vỡ oà cùng hoa, sao cảm xúc em chẳng cũ tí nào cả, lúc nào cũng một cảm xúc miên man và buồn.
    Lại nhớ......
    Têt này em có anh, chỉ hai ta thôi, này nhé, sẽ cùng rong ruổi đi tìm cùng em cảm xúc xưa nhé.
    hứa với em là thế.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .

Chia sẻ trang này