1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coolhunter

    Coolhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì yêu Brown Eyes !
    Babe, I love you more than The Sun,The Moon and All The Stars in The Sky
  2. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cứ thinh lặng với em vậy, có phải là giải pháp hay đâu anh, nói ra em nghe nào
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  3. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất,chả biết nói gì với nhau cả,ko phải là ko có gì để nói mà nói với một người lạnh lùng như thế thì thà im lặng còn hơn
    Không gian đã xa cách rồi,chỉ còn gặp nhau được trên net,tại sao người ta lại có thể tiết kiệm những lời nói,lời hỏi thăm nhau thế nhỉ.Nhiều lúc suy nghĩ,chả hiểu mình đang muốn gì,đang chờ đợi gì nữa.
    Cuộc sống đã quá mệt rồi,người mà mình cần chia sẻ với mình thì lại thế này sao,chỉ sợ rằng ko chịu được lâu rồi sẽ bùng nổ lúc nào ko biết
    Thôi thì bèo dạt mây trôi,chả hi vọng,chả trông mong,chả chờ đợi,thế này thì dễ thở hơn nhiều,phù...
    Nói đươc những điều mình nghĩ,thoải mái quá đi mất,nhẹ cả người
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khói thuốc có thể làm anh câm lặng giữa đời thường,... lời anh nói yêu em vẫn còn đó, dẫu không còn chút gì trong anh như anh nói, nhưng đừng bắt em phải tin đó là những gì lòng anh nói, anh đâu nói với em thực ngoài đời: rằng anh không yêu em như em hằng tưởng...
    Lớn rồi, tuổi đời từng trải với bao đắng cay, đã biết, và cả hai cùng quyết định rồi, đừng làm cho lời gió mình tựa gió bay đi như vậy.
    14/2 sắp tới rồi, không biết trong ngày này em có được có anh trong vòng tay, lần đầu tiên, câm lặng với anh là thử thách, với em là hy vọng, hy vọng rằng tình yêu kia đủ lớn để mang anh quay trở lại với em.
    Em không biết nói mình giờ sao nữa, nhưng em vẫn tin là vậy, cuộc sống em đã đầy rẫy những buồn chán rồi, em không muốn lòng người lại nản trước bất kỳ một viêc gì nữa, cố lên anh à, khó khăn đến mấy, đâu có thể giết chết con người ta được.
    Yêu anh không nói nên lời được nữa.
    Câm lặng chờ cái vỡ oà trong anh.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em rằng anh đã nói đến vậy mà em vẫn còn liên lạc với anh sao, rằng anh xin em đừng làm phiền anh thêm tí nào nữa. Tình mình rẻ vậy sao anh, tình em dành trao anh nhạt quá vậy sao, anh nghĩ rằng em có thể ngồi đó chờ cây nó chết khô chết héo? không đâu anh à, với tình yêu, không thể một lời đơn giản vậy được đâu anh.
    Tình em dành anh đã quá lớn mất rồi, tất cả đều vô nghĩa nếu không có anh......
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại gặp Thuỷ, tội nghiệp cho nó vì lại phải nghe chuyện của em, và anh biết không, nó bảo em rằng sao đời em cứ mãi lấn cấn chuyện tình cảm mãi vậy, tiến không được, lùi cũng chẳng xong... Chẳng biết mai thế nào nữa...
    Rồi em lại nhó lại lời cái Dung nói lần trước, xa, mày để vậy khoong có được đâu Lan à, về ngay hải phòng làm việc, và nếu cưới được thì cưới đi, đừng tin vào cái gì hết cả, thời gian và xa cách làm mệt mỏi ý chí người ta lắm,... Và em đã không tin, em lại tin vào tình yêu của mình.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Rõ là tệ, nhìn kỹ cái ttvnol này, nhìn kỹ cái mạng này, quá nhiều nguwòi khóc vì nó, biết rõ vậy, vẫn tin, tin mình khác, khác vì sao nhỉ, ừ, vì nó còn hơn cả những cái đời thuwòng mình vốn có, đến giờ đang buồn khổ , nhưng vẫn tin....
    Mong giời, mong thầy cô chùa hà phù hộ con.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " Anh nhớ em , nhớ em vô cùng, Này người yêu ơi, sao em ra đi, cho anh như cánh chim lạc loài, một mình chua xót, quay suốt trên con đường tội tình, mắt anh đã quá mỏi mòn..đường về sao lắm u hoài, nỗi đau chèn lấp nỗi đau..NGồi buồn như con thiêu thân theo nhau vào chốn tăm tối ko lối về, giọt buồn trên mắt anh cố quên đi lời hẹn thề...ước mơ nay đã ko còn....
    Phượng hề, Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng

  9. buratilo

    buratilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    vào đây xem lại thấy người có vẻ giống mình, có điều mình chưa đến mức tệ đến vậy, nhưng tự nhiên nghĩ biết đâu tương lai mình cũng thế, chán quá rồi, dù gì một phần cũng do minh mà....
  10. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là em sẽ không đọc được những gì anh viết ở đây.
    Anh biết là em đã có người ta rồi, nhưng anh không thể ngăn con tim mình không rung động trước em. Người ta nói khi yêu ai, luôn mong cho người đó hạnh phúc, anh cũng vậy. Mong rằng em sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy. Anh sẽ vẫn bình thường thôi, quen rồi mà.
    Chỉ bởi vì em không fải là của anh, đơn giản vậy thôi nhỉ?

    You should not judge others by their appearance

Chia sẻ trang này