1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đã 1 năm 9 tháng 3 ngày em không được găp anh,mà sao lòng em vẫn nhớ anh lạ. em vẫn ko hiểu lí do vì sao anh lại tránh gặp em.em biết anh vẫn còn thương em nhiều...Nghe "Ước gì" của Mỹ tâm mà em bật khóc..." Ước gì em gặp anh 1 lần, em sẽ nói rằng em mãi yêu anh" .Anh Khoa, anh đang ở đâu, đang làm gì thế?ước gì em có thể nhìn thấy anh, dù chỉ là lần cuối cùng trong cuộc đời của em. Bạn trai em bây giờ thương em nhiều lắm, và em cũng cảm thấy thật tội cho anh ấy vì mỗi lần ở bên cạnh anh ấy em chỉ nhớ đến những lần em ở bên anh...
  2. varkos

    varkos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em a` anh không biết chúng ta sao nữa nhưng anh muốn cho em biết rằng anh rất cô đơn anh cảm thấy mình lẻ loi quá lúc trước anh có lỗi với em nhiều quá phải không em yêu !!! cho anh gửi đến em lời xin lỗi .................................... cho dù có thể em không nhận được ...... nhớ em nhiều !!
    [​IMG]l

    không có gia đình thì biết paste ở thư mục nào!

  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    người đi tìm hương cho đất...!
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái nhớ anh đang nhớ có đang giống cái nhớ của cún không?

    người đi tìm hương cho đất...!
    Được haivenu sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 01/08/2003
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mai mình gặp nhau rồi, cái cảm giác nồng ấm hạnh phúc ngày nào lại dâng đầy rồi anh ơi.

    người đi tìm hương cho đất...!
  6. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Honey :(, i miss u tonight and all of the other nights when we r apart. I''m waiting for the day i come back HN so i can see u my love. U r just so lazzy to online and chat with me, dun u know how much i''m lonely here, and more important is how much i miss u?? I wanna to shout loundly that i miss u huhuhuh i cant sleep.....
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Gửi người bạn mà tôi yêu thương
    Tại sao tớ lại gặp cậu nhỉ ? Giá mà tớ không gặp cậu thì tốt biết bao ! Tại sao chỉ khi nhìn lại mọi kỷ niệm tớ lại phát hiện ra mình cần cậu đến thế ? Ba năm nay, trong cuộc sống của tớ, cậu lúc nào cũng có một phần nhưng tớ biết chắc tớ chẳng có điều đó từ cậu.Tớ biết cậu chẳng bao giờ thích tớ nên tớ không bao giờ nói cho cậu biết tớ thích cậu đến nhường nào. Tớ cố tỏ ra vô tư, như không có gì nhưng sao gượng ép và khó khăn thế. Ngày xưa ,tớ cứ vin vào cớ học hành để đẩy cậu ra khỏi tâm trí mình nhưng giờ tớ chẳng còn lý do nào nữa. Cậu luôn là một người bạn tốt của tớ, là nơi tớ có thể đặt niềm tin, mong đợi sự giúp đõ, sự an ủi và cả sự trách mắng đầy lo lắng, yêu thương (như một người bạn) mỗi khi tớ phạm sai lầm. Nhờ cậu mà tớ sống tốt hơn lên thật nhiều, cuộc sống của tớ lấy những thành công của riêng cậu làm mục tiêu vươn lên. Có lần tớ định hỏi cậu "Có khi nào cậu thấy thích tớ không ?" , nhưng tớ lại thôi. Tại sao tớ không dám nhỉ ? Ước gì tớ biết tại sao ?
    Có vài lần tớ hỏi cậu sao cậu tốt với tớ thế, nhưng chẳng bao giờ cậu trả lời . Rồi một ngày cậu có bạn gái, đó là kiểu cậu vẫn mong chờ, tớ rất buồn, buồn lắm nhưng tớ biết phải là người như vậy mới mang lại hạnh phúc cho cậu, mới làm ưng ý cả bạn bè gia đình cậu. Tớ chỉ có thể mãi mãi yêu thương cậu từ xa thôi, bạn thân mến ạ. Cầu chúc cho cậu ở nơi xa xôi ấy luôn mạnh khoẻ, học giỏi và thật hạnh phúc. Chắc chắn một ngày tớ sẽ đặt chân lên những nơi cậu đã đi, đã sống và học tập. Cho dù ngày ấy cậu không còn ở đó đón tớ, dắt tớ đi chơi khắp nơi, cười đùa với tớ, nhưng chắc chắn tớ sẽ bay tới nơi nầo có dấu ấn của cậu, sẽ nhặt từng bông tuyết đầu mùa để hiểu đươc cảm giác của cậu lần đầu tiên thực sự sống giữa mùa đông.
    Với tớ, cậu vẫn luôn là một kỷ niệm thật đẹp.
    Tóc ai bay ngang lưng trời, nhớ đem mây về trần đấy nhé ..........
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 02/08/2003
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu, hôm nay là thứ 7 đấy, giá như ngày nào cũng là thứ 7 để em được gặp Anh. Anh đến với em nhẹ nhàng, sâu sắc để rồi không phút giây nào em không nhớ đến Anh...Em chỉ muốn hét to lên rằng EM YEU ANH.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tớ không biết tình cảm của Linh dành cho tớ là như thế nào nữa , cậu phức tạp quá đấy Linh ạ . Tớ cứ nghĩ rằng thời gian sẽ qua đi thật nhanh và tớ sẽ quên Linh hay nghĩ rằng Linh chỉ là 1 người bạn nhưng sao khó quá , 2 năm rồi Linh ạ , tớ chưa quên được " em đã bước qua bao cuộc tình và em chỉ mãi mang theo bóng hình , nhớ anh nhiều lắm ...."
    Linh bảo không cần thiết phải nói ra , thế thì thôi tớ cũng không muốn nói nữa vì tớ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi quá rồi , Linh thì lúc nào cũng thế : nhút nhát quá
    ngày 7 -8 này tớ sẽ bay sang Pháp rồi chắc chắn là rất lâu lắm bọn mình sẽ gặp lại nhau , thế cũng tốt cả 2 sẽ có thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp , Linh phải cố gắng lên nhé , hãy nhớ rằng lúc nào Huyền cũng ở bên cạnh và ủng hộ Linh
    những gì Huyền đã hứa với Linh , Huyền chắc chắn thực hiện được ( sẽ hơi khó khăn 1 chút nhưng không sao MUỖI) bọn mình sẽ cố gắng học nhé
    Linh ngốc lắm những gì Huyền thể hiện với Linh những ngày qua Linh không hiểu hay cố tình không hiểu đấy , nhưng thôi , bây giờ vẫn chưa đến lúc đúng không ( Linh vẫn bảo như thế mà) bọn mình vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau nha còn cái gì đến rồi sẽ đến
    meo meo
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    chắc là suốt cả đời cũng không quên được; nhưng mà... hôm nay thương đứa bạn quá; yêu cũng đau khổ; khi mà TY của mình đối với người ta ko còn nữa cũng thấy đau khổ; phức tạp; mâu thuẫn => mệt!!! Biết là vẫn còn một cái gì để nhớ vì không thể quên được nhưng mà... dù sao thì cũng hãy ráng làm chủ cuộc sống của mình. Cố lên K. !!! :D

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

Chia sẻ trang này