1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Không chịu vô cái chỗ này nữa rồi, lúc nào cũng vậy thôi à, kệ nó mà, những cái gì đã qua ý, nó đâu là anh hôm nay, mà cũng đừng ghét nó vậy mà, có nó, mới có anh hôm nay chứ. Học cách biết yêu những gì đã qua sẽ làm ai đó thấy nhẹ lòng với hiện tại hơn. Thật mà.....Nó đâu cso tội tình gì chứ.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống rượu về đấy đồng chí ạ. Tự nhiên ko hiểu sao đầu óc lâng lâng. Muốn khóc mà khóc không được. Gọi điện cho NA hỏi lịch học mà giọng lè nhè. Tất nhiên, tửu lượng của tôi không khá nhưng sẽ không uống đến chết thôi đâu. Vẫn biết mình fải làm gì đấy nhưng ko kiềm chế được, mọi thứ tự nhiên tuôn trào. Muốn hét lên rằng: I LOVE YOU. LOVE ai nhỉ??? Thôi, ngủ đã. Ngày mai trời vẫn sáng mà.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi nào ngố , ngủ ngon nhé
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Muốn đứng trước cửa nhà em và hét thật to:
    ,,Linh ơi, anh yêu em.Hãy tha lỗi cho anh, để anh được chăm sóc em, em nhé. " ​
    Không biết em có hiểu không
    Cười là khóc không nước mắt!
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, chị Lan chị nhầm rồi, đó không phải là anh Hiếu đâu, anh Hiếu là người đứng bên cạnh cơ.Ngườif trong ảnh đai diện của em là thằng ku nhà em .
    Chúc anh chị sớm được ở bên nhau .
     __   _  _   _   ___   ___     __   _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |  | || |_| || ||_   _||   | ||  _  || | | | |   ( )|   | ||  _  || |  | || |   || | | || |_| | |__ (_)| |   || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|  IN HEART WE TRUST
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhưng nhầm thế này lại hoá hay, nhóc - nhít thế này đây, cái gì mà vô cùng cực ấy nhỉ. Cố lên ha.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mai lại là Valentine rồi, rõ khổ, đếm mỏi 365 ngày rồi, còn thêm ba cái ngày tình yêu, tình ót này nữa chứ, tớ xa nguời yêu, đương nhiên là ghét cay ghét đắng cái ngày rồi, rõ tệ, một lúc phải ăn hai thỏi socôla, quá tệ còn gì, ăn một mình càng tệ hơn.. hu hu...
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lặng người. Có lẽ không ai biết được điều đó. Những người hằng ngày vẫn nhìn thấy nhau. ,,... dạo này... không còn như hồi trước..." Nếu nói ra thì sẽ ra sao nhỉ??? Còn không thì... Thời gian... Khoảng cách... Quá xa để có thể làm được điều gì đó.
    Tao lại phải nhờ mày thêm, bạn ah. Tao và mày, cũng sẽ không làm được điều gì nhưng có lẽ người đó cũng sẽ an ủi được phần nào. Cuộc sống... vô tâm quá... Nếu sau này tao cũng như vậy thì sao nhỉ??? Kann sei... Tiền bạc, địa vị làm người ta quên đi những hạnh phúc nhỏ nhoi... Một ngày nào đó... cũng sẽ vậy, phải không???
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  9. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    LINH ặI! TRUNG Sỏẳ SỏằNG TỏằT HặN, HfY XEM NH?, TRUNG TIN CÁI NG?Y ỏÔY Sỏẳ ĐỏắN, CÁI NG?Y ỏÔY... TRUNG Sỏẳ N"I "TRUNG YSU LINH NHIỏằ?U"
    VIỏằ?T NAM  T"I YSU
    H? Nỏằ~I, NặI T"I ĐANG TRặỏằzNG TH?NH   T"I YSU
    HỏÂI PH'NG, NặI T"I SINH RA V? LỏằsN LSN   T"I YSU
  10. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Lan ơi ! Vườn mình sau nó sẽ thế này , một năm chẳng phải là nhiều với hai đứa mình nhưng như vậy cũng đủ để anh cảm nhận tất thảy những gì hai đứa mình đã dành cho nhau . Cảm ơn em hay cảm ơn chúa đã ban phát cho hai đứa mình một tình yêu mà theo anh nghĩ , giờ đây nó đã quá nhiều ý nghĩa cho cuộc đời anh , hay cũng ý nghĩa cho cuộc đời em .
    nó cho anh cảm nhận đầy đủ thế nào là yêu , là sống , là ........ những niềm hạnh phúc lớn .
    Mình sẽ có một ngày mai tươi sáng phải không em ?

Chia sẻ trang này