1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, thế cho tớ nói 1 câu nhé
    Thuỳ Anh ơi, anh yêu em
  2. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh
    Chỉ còn một mình em xót xa, chờ anh
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi.........................
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tàu đã rú những hồi ga, mọi sự chuyển động đã bắt đầu, tôi nhìn thấy những cái vòng tròn bắt đầu lăn bánh..... chợt thảng thốt khi nhận ra có quá nhiều điều tôi chưa kịp nói .. và 1 năm rồi , tôi vẫn để cái bao diêm đó , wuên mất là nó giành cho anh , tôi vẫn giữ nó , mong 1 ngày anh quay lại , tôi sẽ nhớ để gửi lại anh những gì thuộc về anh , anh nhé. Hay lại cố tình lãng wuên để rồi có cớ mà gặp anh ???
    Cứ mỗi lần đặt chân đến sân ga, mọi cái trong tôi đều hiện về. tôi nhớ khi còn nhỏ, đc xem 1 bộ phim , có cảnh 2 người tiễn đưa nhau trên ga, và bỗng dưng muốn quay lại hồi đó, bởi lúc đó tôi ko hề biết có 1 ngày ........ mình cứ phải ngóng trông hướng đi của những con tàu như vây??Anh này , tôi ước gì anh có thể ở lại đây 1 s để tôi nói những điều tôi chưa kịp nói . Điện thoại nó làm anh và tôi gần nhau hơn, khi anh vừa lên tàu, tôi đã kịp nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng , vẫn biết nó chưa chứa đựng nổi những gì tôi muốn chuyển đến , nhưng ........thế anh nhé, tôi chào anh , anh ah.
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 21/06/2004
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    MK, deck hiểu gì thì im miệng lại cho người khác đỡ nhọc lòng. Đúng là người nào không tâm lý chỉ biết suy xét cái bề ngoài thì khó có thể là một người bạn.
  5. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em
    Sẽ mãi mơ về em hỡi em
    Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
    Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    NHớ là vậy anh ha, tình cũng như cây vậy, cũng cần sự chăm sóc, nâng niu, cảm xúc yêu thương sẽ dâng lên theo tháng ngày nếu hai người đều trân trọng và nghĩ về nó.
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc buồn, anh nghĩ rằng không nên để thêm một nguwòi buồn nữa, vô hình chung anh đang làm chúng mình đã xa càng thêm xa. Yêu thương nhau, không tìm đến với nhau trong những lúc buòn thì những lúc đó, ta tìm đến với ai đây?
    Cảm xúc em nhiều khi tưởng chừng nghẹn ứ lại, vì em cảm tháy mình chẳng đang có một nièm yêu thương nào heté, nhiều khi cảm thấy vô cảm, cảm thấy sống cuộc sống đơn độc này thật tốt bao nhiêu, vô cảm mà, có cảm thấy thương nhớ ai nữa, lúc đó em cảm thấy tốt, nhưng có tốt thật không anh.

Chia sẻ trang này