1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , em phải kiềm chế lắm để không nói ra em nhớ và yêu anh nhiều lắm!
    Và em đã biết , đã biết em đã yêu anh rất nhiều....
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    anh à, anh chợt đén chợt đi làm em bàng hoàng thảng thốt. buồn và nhớ anh lấm anh biết không, giò này anh vẫn dang trên đường về nhà, có đang nhow đến em? em thì đang nhớ anh kinh khủng, nỗi nhớ này không giống nỗi nhớ ngày hôm qua, vì giờ đây em cảm thấy mình cô dơn, buồn khó nói.
    minh đã thật vui và hạnh phúc phải không anh, em vui lắm, hạnh phúc nhiều, muốn viết nhiều nhưng không hiểu sao cái giai điệu của mấy bài mà Jimy nguyễn hát làm lòng em chợt chùng xuống, chẳng biết viết gì, chỉ muốn được ở trong vòng tay anh mà thôi. Buồn nhiều lắm anh à, nó cứ mươn man cả ngưòi, em chảng bi3ết làm sao thoát ra cái trạng thái tình cảm này cả.... khó chịu lắm anh à, từng câu chữ em viết nó cứ bị làm sao ấy, khó nói, ức chế như lòng em đây, mai mình lên nét anh nhé, chỉ có gặp anh mới mong giải toả hết anh à.
    bình yên anh ha. mơ về anh tối nay.

    người đi tìm hương cho đất...!
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao lòng em nó cứ chùng xuống thế này, nỗi nhớ anh thấm đẫm tim em mất rồi. Em phải làm sao để thoát ra đây, anh à, mau ra với em đi. em cần anh từng giây từng phút.

    người đi tìm hương cho đất...!
  5. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    sầu cũng chẳng được, khóc cũng chẳng xong. em đang bị làm saO vậy.

    người đi tìm hương cho đất...!
  6. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc cùng em anh nhé, lúc này em chẳng biết làm gì hơn nữa.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................................

    người đi tìm hương cho đất...!
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    em có lỗi với anh khi em đã lừa dối anh khi nơi này em dành tình cảm cho người khác ..em đã sai lầm ,ngốc nghếch thật fải ko anh?..em chỉ muốn xin lỗi anh ...anh chờ đợi em câu trả lời khi em nói với anh em cần thời gian ..em chỉ băn khoăn khi 2đứa mình ở xa nhau ..có thế thôi nhưng nó đã làm em bối rối ...em thật là xấu ,thật xấu ..


    [​IMG]
  8. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ngồi ở box TÂm Sự ,và cũng lâu lắm rồi mới viết nhiều bài thế nhưng mà toàn là chuyện buồn thôi .Một vài lời muốn gửi tới anh .
    Em thực sự buồn khi đọc những điều anh viết ,tại sao cứ mỗi khi em lấy lại được sự cân bằng trong tâm hồn thì cũng là lúc anh làm em lại cảm thấy buồn chán nhiều hơn .Có lẽ chúng ta đã có quá nhiều chuyện với nhau rồi phải ko ,em cũng chẳng biết làm thế nào nữa rồi ,nhiều lúc thực sự em đã buông xuôi tất cả ,để xem nó đi đến đâu thì đến .
    Chắc là anh sẽ ko vào topic này để đọc những lời mà em muốn gửi đến anh ,em muốn viết chỉ để muốn giải toả nỗi buồn trong em thôi ,anh có hiểu em ko ?
    EmyT4
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói những điều câm lặng. Mong cuộc đời đừng ai hiểu được tôi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi ! anh nhớ em !
    Lại về Vinh sao ? không cầm nổi lòng rồi cún à ! Yêu cún nhiều !

Chia sẻ trang này