1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi giá mà tao được đạp cho mày một phát thật mạnh
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cậu bạn thân yêu của tớ.
    Hôm nay đã là ngày thứ 14 tớ home alone rồi. Nhớ cậu ghê . Nhớ nhất cái câu cậu hay hỏi mỗi khi lâu lâu mới gặp "Dạo này sao rồi ?". Bao giờ cũng thế, hay nhỉ.
    Mẹ tớ gọi điện về chiều nay cậu ạ. Mẹ tớ hỏi "đi học thế nào". Tớ kêu "mệt lắm cơ, nhưng mà con không bỏ cuộc đâu". Mẹ tớ chỉ thở dài "Tuỳ con". Mẹ tớ chẳng biết là tớ cắm đầu cắm cổ học cả hè là tớ muốn bay đến những chân trời xa như cậu. Học thì khó thật, đôi khi tớ nản, gục mặt xuống mà than. Nhưng mỗi lần nghĩ tới cậu là tớ lại cố. Hôm nọ ở bên box Tư Vấn tình yêu có ai bảo tớ là "Đôi khi chỉ vì một điều gì đó trong cuộc sống cũng giúp ta sống tốt hơn". Uh, điều đó chính là cậu đấy, Did you never know that u''r my hero ?
    5h chiều nay tớ chat với cái guide cậu ạ, nó hỏi sao để status nhớ ai thế. Tớ bảo tớ nhớ đến cậu Nó lại cười sặc sụa "Lúc nào thằng cha đấy " (sao trong từ điển nói của nó bọn con trai không được diễn đạt bằng từ nào hơn vài từ thằng cha, hắn, lão , gã, hoặc kinh di hơn ...thằng ku ) .
    Ở VN, trên TV có chiếu phim Sunny và Jeany của Hàn Quốc. Cái cô bé Jeany đã nói với anh chàng (tên gì ấy nhỉ) "Em thích anh". Này, tớ có thể tưởng tượng ra cái mặt cậu nếu tớ bảo "Tớ thích cậu lắm". Haha, cậu lè lưỡi ra và hét "nhóc con, chuyển sang đề tài khác đi". Từ bao giờ cậu gọi tớ là nhóc nhỉ ?. Chẳng nhớ nữa, cậu hơn tuổi tớ mà cậu không cho tớ gọi cậu là "anh", xưng "em", Cứ tớ tớ -ấy ấy Nghĩ cũng thấy dễ thương đấy chứ.Thân thiết hah
    Mai tớ lại tiếp túc đi học cậu ạ, tớ thấy cũng mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào cũng xoay với một đống bài vở, chưa vào năm học đã bận thế này. Nhưng nếu không bận thì mùa xuân năm sau chắc gì đã thi qua Thực ra có phải tớ tham vọng quá không ? Mọi sự với tớ bây giờ đã là quá tốt rồi. Mẹ tớ hay bảo "Biết thế nào là đỉnh cao ?" Uh, tớ cứ triền miên leo hết đỉnh này rồi lại đến đỉnh cao hơn nữa. Thất bại cũng nhiều, bị bỏ lại cũng lâu rồi. Nhưng tớ cố gắng 1 phần lớn cũng vì bản thân tớ, nhưng sẽ chẳng đến mức thế này nếu không có cậu. Chắc cậu chẳng biết đâu , bạn thân yêu ạ, mà có khi cậu cũng chẳng cần biết nữa. Có sao đâu, tớ vẫn cảm ơn cậu lắm đấy, cậu cho tớ sức mạnh nhiều hơn tớ tưởng. Hôm nọ có đứa bảo tớ "Mày chỉ thích nó vì mấy cái lý do đấy thôi à" Uh, đúng đấy, tớ thích cậu nhất ở điểm cậu thông minh, hài hước và sống rất tình cảm. Giản dị thế mà không phải ai cũng có, cậu nhỉ ?. Thanks God I found U
    Promise me, you wait for me .........
  3. newdays

    newdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    con minh cu nghi cau ay da co ban gai! (promíe me, you will wait for me?)
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rất muốn gửi document đó cho you. Nhưng có những điều you chưa kịp biết thì you lại làm tôi có những suy nghĩ khác đi. Tôi sợ, một nỗi lo sợ mơ hồ. Sau nhiều lần vấp ngã và lạc lối... tôi có cảm tưởng mình đang giương mắt đề phòng với tất cả. Tôi không biết mình phải quan tâm đến mọi người thế nào. Thậm chí chỉ quan tâm đến một ai đó thôi cũng thật khó khăn. Uh, đã đồng ý là thẳng thắn, là sống thật lòng mình nhưng mỗi khi muốn nói điều gì đó lại cảm thấy e dè và cảnh giác. Có đáng không? Có nên không? Có đúng không? Có cần không? Nhiều khi tôi muốn hét lên, muốn đập phá, muốn chạy trốn... Rồi thì lại bình yên và tỉnh táo. Vẫn có thể thay đổi, vẫn có thể giải quyết được. Tất cả rồi sẽ phải ổn thôi, you à. Tôi đã nói với mình hàng ngàn lần như vậy và rồi lại chợt muốn khóc vì cảm thấy mình đang mất phương hướng. Thật buồn phải không you? Nhưng tôi tin, tôi vẫn còn điều gì đó để tin, you à !
    When this began
    I had nothing to say
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Có phải bạn nói mình không (nếu ko cho mình xin lõi vì nhận vơ nha ) . Uh, bạn ý có bạn gái thật mà, còn cái chữ ký là bài hát tớ thích thôi. Hic
    Chúc bạn luôn vui
  6. pinetree

    pinetree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh ah,
    Đã hai giờ sáng rồi mà em không ngủ được. Đó không phải là cảm giác nhớ, em biết chắc là như thế. Ở anh liệu rằng có tình cảm chân thật không? Hay những lời nói cùng cử chỉ đó chỉ là những gì anh làm theo sự điều khiển của người khác. Anh oi, là người con trai đâu cần phải làm thế, anh nhỉ. Người ta sống ở đời có được mấy đâu mà không sống hết mình, sống thật với lòng mình. Tại sao lai phải lừa dối nhau, tại sao phải núp bóng người khác???Em không cần những tình cảm giả mạo. Anh đừng vì những toan tính của ngưòi lớn mà làm khổ mình, làm khổ người khác. Hãy sống thật là mình, anh nhé. Em mến anh nhiều và mong anh hãy là chính mình.
  7. dang_vien_trong_sach

    dang_vien_trong_sach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    NHỚ CƯNG QUÁ ÀAAAAAAAAAAAAA! Tháng 9 sao lâu quá.
    La thế cho thoải mái cưng nhỉ.
    Ở đây đúng là vui thật.
    Sự nghiệp "trong sạch hóa" muôn năm. 
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng sợ mình quên ai đó trong khi họ vẫn nhớ mình và mình nhớ ai đó trong khi họ đã quên mình. Rồi thì điều tệ hại ấy vẫn đến. Nếu như nước mắt giải quyết được tất cả mọi chuyện thì hay biết mấy. Một vài lần rồi cũng quen, coi như đó là cuộc sống. Cuộc sống thì vô cùng lắm. Sẽ có những điều đến và đi. Điều quan trọng là nó mang lại cho mình một chút cảm nhận, dù ngọt ngào hay cay đắng. Với những người khác em không đòi hỏi gì nhiều (mà cũng có thể là những yêu cầu rất cao mà chỉ em nhận thức được), nhưng với bản thân em thấy mình luôn tệ. Oh, anh đừng cười và cho là em đa cảm nhé. Thời gian rồi cũng trôi qua. Mỗi chúng ta rồi sẽ lại "lớn lên", thực sự trưởng thành để thấy rằng không có gì là dễ dàng cả ngay cả khi bản thân mình mong muốn và cố gắng. Có lần em đã nói về hai chiều của tình cảm... Không chỉ tình cảm thôi đâu, mà điều gì cũng vậy. Phải thực sự trung thực và thẳng thắn với nhau. Dù cho điều đó là không cần thiết, là sự im lặng cũng có thể thanh thản quay đi không nuối tiếc gì.
    Tự nhiên em muốn viết gì đó. Nhưng chả hiểu sẽ viết cho ai. Tự cảm thì có thể dành cho nhiều người, cho ai đó mà lại chẳng để ai đọc cả.
    Câu nói của người đó "... Ở đâu chan chứa những lời nói yêu thương ở đó không có tình yêu thương chân chính..." vẫn đôi khi ám ảnh... Có và Không bao giờ cũng là hai câu trả lời dễ nhất và cũng là khó khăn nhất....

    When this began
    I had nothing to say
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 14/08/2003
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em ! không thể nói là nỗi nhớ nó thế nào , chỉ biết là nó trầm tịch hơn &thẫm đẫm trong anh mất rồi . cún ơi !
  10. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    anh là đồ ngốc!!!!!!!!
    xipong

Chia sẻ trang này