1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chưa kịp nói (khó nói khi gặp nhau thì vào đây đi các bạn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhdialan, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 120780

    120780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Huhu, anh muốn nói rằng: anh muốn bỏ em nhưng anh chẳng thể bỏ em được, vì anh đã chót yêu em quá rôi.
  2. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn ... , có cái gì đó đang thay đổi trong con người tôi . Tôi không rõ là cái gì nhưng tôi biết nguyên nhân của nó . Chính là em . Tôi dám khẳng định như vậy vì chỉ từ khi gặp em tôi mới có những cảm giác như vậy . Tôi có linh cảm sắp xảy một điều gì đó , có thể là tích cực , cũng có thể là tiêu cực , có thể là niềm vui nhưng cũng rất có thể là nỗi buồn... Có thể tôi kiểm soát được nó nhưng cũng rất có thể nó sẽ vượt quá khả năng của tôi . Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa tôi vẫn chấp nhận và sẵn sàng đón nhận . Nếu là niềm vui thì có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc còn nếu ngược lại thì cũng chỉ là đón nhận thêm một nỗi buồn mà thôi ( điều này đã quá quen thuộc với tôi rồi ) ...
    Hôm nay , tôi lại bắt đầu một dự án mới . Lại những chuỗi ngày bận rộn ...
    Im just a poor boy , I need no sympathy .
    Đôi khi tình yêu vẫn thế , yêu nhau chỉ vì yêu nhau ...
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em đã chờ anh mãi anh ơi, đến khi nào em mới khoả lấp cái nõi nhớ anh đang giày xéo tâm can em hàng giờ, hàng phút. MÌnh lại sắp gặp nhau, và sau đó sẽ là những chuỗi ngày thế nào. sống cho cái ngày mình đưọc gặp nhau, em mệt mỏi vô cùng anh à. Dẫu biết rằng phải cố , nhưng em cần anh thực sự bên mình. anh ơi, có nghe tiêng em gọi anh trong nỗi nhớ.

    người đi tìm hương cho đất...!
  4. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ mình mới thấy được nỗi đau của Samet khi bị mảnh sắt nhọn của nỗi buồn mắc trong ***g ngực . Mới hiểu được tại sao khi tạo ra bông hồng vàng , bên cạnh bông hoa, người thợ bạc lại đánh thêm một nụ hồng bé nhỏ và nhọn hoắt . Bởi cái gì cũng có 2 mặt của nó , có hạnh phúc thì cũng có nỗi buồn . Nhưng có lẽ , chưa trải qua thì sẽ không thấy được nỗi đau giằng xe khi nụ hoa hồng nhỏ bé đó cắm thẳng vào trái tim mình . Một đêm thật buồn ...
    Im just a poor boy , I need no sympathy .
    Đôi khi tình yêu vẫn thế , yêu nhau chỉ vì yêu nhau ...
  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình đến bên nhau để xua tan buồn chán , để cảm nhận những giây phút ngọt ngào bên nhau ,anh muốn và luôn luôn muốn ngày nào cũng có em bên mình , để không còn khổ vì nỗi nhớ cứ từng phút từng giây giày xéo .anh yêu em ........
    vàDành trọn cả đời này cho em...
    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 24/08/2003
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    em chỉ muốn nói với anh rằng : em bít anh ko bao giờ yêu một đứa như em cả nhưng tình yêu này em mãi trao về anh ! em sẽ đứng sau nhìn anh chỉ thế thôi là đủ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  7. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em àh ! Ngày hôm qua anh đã nói rằng " Anh yêu em " > Hôm nay em đã ra đi nhưng anh vẫn muốn gủi tới em rằng " Anh vẫn yêu và nhớ em " . Nhưng anh dang tự hỏi ngày mai anh se nói gì với em đây ? khi anh chỉ còn lại một mình trên con đưòng xưa với kỷ niệm cô đơn ? Uớc gì em quay lại cho anh một câu trả lời ? Em ơi ! em đâu rồi ..........?
  8. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    click here!
    http://www.riversongs.com/Flash/sealv.html
    Nhat Ky
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Buồn, thất vọng, vui, hôm nay cô bé sống trong một ngày dài tựa một đời ngưòi, cô bé tự hỏi mình rằng, liệu cô đã đủ lớn để quyết định được đời mình. Tự mỉm cưòi cô bé nói: đã.

    người đi tìm hương cho đất...!
  10. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đời... CĐ !!! Cố lên......
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này